• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

2 em nhỏ đập lợn tiết kiệm, các cụ già mang rau, gạo ủng hộ phòng dịch Covid-19 ở Nghệ An, Hà Tĩnh

Thời sự 01/04/2020 10:18

(Tổ Quốc) - Mặc dù số tiền và vật chất không lớn nhưng hành động của các cụ bà và 2 em nhỏ đã thể hiện sự đồng sức, đồng lòng của người dân trong "cuộc chiến" chống dịch Covid-19.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc (Thị xã Thái Hòa, Nghệ An) cho biết, viện này đã tiếp nhận được hơn 65 triệu đồng tiền từ các nhà hảo tâm, người dân trên địa bàn ủng hộ để phòng chống dịch Covid-19. Trong đó có số tiền của 2 chị em nhỏ 7 tuổi trên địa bàn đập lợn tiết kiệm của mình để ủng hộ.

Theo đó, 2 chị em Trần Bảo Ngân (7 tuổi) và em gái Trần bảo Trân (6 tuổi; trú phường Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa) vừa đập lợn tiết kiệm và thu được số tiền 14.175.000 đồng.

2 em nhỏ đập lợn tiết kiệm, các cụ già mang rau, gạo ủng hộ phòng dịch Covid-19 ở Nghệ An, Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Số tiền mà 2 chị em Trân đập lợn tiết kiệm rồi mang đi ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sau khi kiểm đếm, cất gói cẩn thận, 2 chị em Ngân và Trân được bố mẹ đưa đến Bệnh viện đa khoa Tây Bắc để ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chị Nguyễn Thị Hồng Phương (SN 1987) mẹ của 2 cháu Trân và Ngân cho biết, số tiền ủng hộ trên là tiền tiết kiệm của 2 cháu trong suốt 5 năm qua. Số tiền này dự định sẽ chi tiêu và cho 2 cháu mua sắm gì đó. Tuy nhiên 2 cháu đã quyết tâm ủng hộ khiến gia đình rất vui mừng.

2 em nhỏ đập lợn tiết kiệm, các cụ già mang rau, gạo ủng hộ phòng dịch Covid-19 ở Nghệ An, Hà Tĩnh - Ảnh 2.

2 chị em Trân và Ngân chụp cùng bác sỹ tại bệnh viện sau khi đi ủng hộ tiền.

"Cháu Ngân đọc bức thư tham khảo rồi bàn với em gái đập lợn lấy tiền tiết kiệm ủng hộ", chị Phương chia sẻ.

Tại Hà Tĩnh, nhiều ngày qua cũng có rất nhiều người đã đến ủng hộ cho các khu cách ly tập trung, ủng hộ các y, bác sỹ mua khẩu trang phòng chống dịch. Trong đó cả những người già, người có hoàn cảnh khó khăn cũng sẵn sàng bớt những thứ sẵn có để mang đến ủng hộ.

Sáng 31/3, cụ Nguyễn Thị Ba (87 tuổi; trú xã Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đi bộ xách theo 5kg gạo kèm theo 1 túi rau xanh mang đến địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn xã, để ủng hộ cho công tác nấu ăn tại khu cách ly.

Cụ Ba là mẹ liệt sỹ có con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện vợ chồng cụ Ba đang sống trong 1 ngôi nhà nhỏ gần đó. Số gạo và rau cụ Ba mang đến ủng hộ là gạo trong nhà và rau cụ hái trong vườn. Dù lưng đã còng, sức khỏe đã yếu nhưng cụ vẫn đích thân đi bộ và xách rau cùng gạo đến ủng hộ cho địa điểm cách ly phòng dịch.

Cũng tại xã Thạch Đài, trước đó cụ Trần Thị Bình (73 tuổi) cũng đi bộ nhiều km để mang đến ủng hộ cho khu cách ly trên địa bàn xã 5kg gạo. Cụ Bình cho biết, khi nghe tin có người về xã cách ly, cụ Bình nghĩ các cán bộ, công an, bộ đội, bác sỹ vất vả khi trực ngày trực đêm nên đã mang gạo đến góp chút quà, động viên mọi người hoàn thành nhiệm vụ.

2 em nhỏ đập lợn tiết kiệm, các cụ già mang rau, gạo ủng hộ phòng dịch Covid-19 ở Nghệ An, Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Cụ Bình đi bộ xách theo 5kg gạo mang đến ủng hộ cho Khu cách ly tập trung trên địa bàn xã.

Sáng 30/3, cụ Nguyễn Văn Thái (89 tuổi, trú xã Thạch Ngọc) đạp xe mang theo 1 quả bầu, 1 túi rau vặt kèm theo 20 nghìn đồng để đến ủng hộ cho Khu cách ly trên địa bàn xã này.

2 em nhỏ đập lợn tiết kiệm, các cụ già mang rau, gạo ủng hộ phòng dịch Covid-19 ở Nghệ An, Hà Tĩnh - Ảnh 5.

Cụ Thái đạp xe mang gạo, rau và 20 nghìn đồng đến ủng hộ tại Khu cách ly.

Đón nhận những món quà này từ người dân, cán bộ tại khu cách ly xã Thạch Ngọc cảm động và gửi lời cảm ơn tới cụ Thái. Dù món quà không lớn nhưng đó là tình cảm, tấm lòng của người dân đối với đất nước.

2 em nhỏ đập lợn tiết kiệm, các cụ già mang rau, gạo ủng hộ phòng dịch Covid-19 ở Nghệ An, Hà Tĩnh - Ảnh 6.

Số rau, bí và tiền mà cụ Thái ủng hộ.

2 em nhỏ đập lợn tiết kiệm, các cụ già mang rau, gạo ủng hộ phòng dịch Covid-19 ở Nghệ An, Hà Tĩnh - Ảnh 8.

Ngọc Tú

NỔI BẬT TRANG CHỦ