• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

22 ngày sống trong địa ngục của cô gái 18 tuổi, mang bầu 6 tháng bị tra tấn, đánh đập đến sảy thai

Pháp luật 17/04/2019 20:53

(Tổ Quốc) - Chỉ vì anh trai nợ 1,6 triệu đồng mà cô gái này đã bị nhóm người giam cầm, dùng cây, dây xích, pháo nổ tra tấn, đánh đập tàn bạo như thời trung cổ, để rồi đến khi được giải cứu, cô gái vẫn sống hàng giờ trong những cơn mê sảng, kích động vì mất con.

Những ngày vừa qua, sự việc một cô gái 18 tuổi bị nhóm đòi nợ tra tấn, đánh đập dã man như thời trung cổ khiến em bé bị sinh non, thai nhi tử vong ngay khi mới chào đời khiến dư luận vừa rùng mình vừa phẫn nộ.

Ngày 17/4, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM truy xét Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái Dũng, cùng ngụ huyện Bình Chánh) để xử lý về hành vi hành hạ một phụ nữ đến sảy thai. Một nghi can khác tên Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đang bị tạm giữ để điều tra.

22 ngày bị tra tấn như thời trung cổ

Nạn nhân là chị H.N.Y (18 tuổi) đang được các bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM, điều trị tích cực.

Theo điều tra, ngày 22/3, chị Y. đến chơi tại nhà của Dũng ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Đến tối, chị Y. muốn về thì Dũng và Huyền ngăn cản. Từ đó, nạn nhân bị giam cầm trong căn nhà này.

Những ngày tiếp theo bọn chúng lấy dây dù trói chân, tay, dùng vải bịt mặt chị Y. rồi dùng đoạn gỗ dài tra tấn nạn nhân dã man.

22 ngày sống trong địa ngục của cô gái 18 tuổi, mang bầu 6 tháng bị tra tấn, đánh đập đến sảy thai - Ảnh 1.

Chị Y. đã bị tra tấn dã man sau hơn 20 ngày bị giam giữ

Dũng, Huyền và Khánh còn dùng tay đánh đập, đá vào bụng khiến chị Y. sảy thai, sinh non khi thai nhi mới 6 tháng tuổi. Thậm chí, nhóm đối tượng còn dùng keo nấu chảy, sử dụng bình gas mini châm vào cơ thể khiến chị Y. bị bỏng nặng. Khi chị Y. bị sảy thai, nhóm đối tượng gọi cho bà Trần Thị Sương (SN 1963, ngụ huyện Bình Chánh là mẹ của Dũng – Huyền) đến mang đi vứt ở một khu đất trống tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Đến ngày 10/4, thấy sức khỏe chị Y. yếu, bọn chúng mới gọi cho một người bạn đến gọi taxi đưa đi cấp cứu. 

Theo nguồn tin trên Pháp luật TP.HCM, sau khi nhập viện, sức khỏe của chị Y. đã ổn định, tuy nhiên, do quá trình bị tấn công gây nên ảnh hưởng tâm lý rất nặng nề.

22 ngày sống trong địa ngục của cô gái 18 tuổi, mang bầu 6 tháng bị tra tấn, đánh đập đến sảy thai - Ảnh 2.

Với tình trạng tra tấn, đánh đập dã man như vậy, chị Y. bị chấn động tâm lý là điều không tránh khỏi.

Nạn nhân sợ hãi kể lại: "Ngoài đánh đập, trói tay, bọn chúng còn đốt keo nhựa và nhỏ lên người tôi, khiến chân tay tôi loang lổ những vết bỏng. Dũng với Huyền không cho tôi ăn uống gì cả, chỉ có chị Hạnh (vợ Dũng) thương tôi nên trong lúc Dũng đi vắng lén mang đồ ăn cho. Nhờ vậy tôi mới có thể sống sót tới giờ này".

Đặc biệt, chị Y. bị rất nhiều vết thương ở toàn thân, trên cánh tay, do thời gian bị trói lâu ngày bằng dây dù và dây rút hằn lên những vết sẹo sâu. Khuôn mặt bầm tím nghiêm trọng, sống mũi bị gãy. Tinh thần Y. hoảng loạn, việc thăm khám cho cô gái cực kỳ khó vì chỉ động tới người là cô la hét, kích động dữ dội.

Nguyên nhân từ món nợ 1,6 triệu đồng

Dù không liên quan gì đến món nợ hơn 1,6 triệu đồng của người anh ruột, thế nhưng thai phụ 18 tuổi vẫn bị nhóm đối tượng giam giữ, tra tấn suốt hơn 20 ngày dã man đến sảy thai.

Chị Y. cho hay, nguyên nhân việc mình bị bắt, tra tấn là do anh trai tên là H.V.L (22 tuổi, ngụ quận 11) nợ 1,6 triệu đồng của Nguyễn Minh Dũng và Nguyễn Thị Ngọc Huyền nhưng không nhớ rõ nợ từ khi nào. Sau đó, nhóm này đòi H.V.L phải trả 10 triệu đồng. Chị Y. bị bắt đi nhưng gia đình không hay biết.

Theo chia sẻ của ông Hà (47 tuổi - cha Y.) trên báo Giao thông, ông Hà cho biết: "Y. với nhóm Dũng, Huyền có quen biết với nhau từ trước. Tuy nhiên, Y. không phải là người mượn tiền. Hôm đó, Y.  xuống để trả ơn Huyền vì đã giúp đỡ gì đó thời gian trước thì bị bắt giữ lại, không cho về".

22 ngày sống trong địa ngục của cô gái 18 tuổi, mang bầu 6 tháng bị tra tấn, đánh đập đến sảy thai - Ảnh 3.

Ông Hà mong muốn cơ quan pháp luật xử lý nghiêm vụ việc. Ảnh NT.

Cũng theo ông Hà, ông có hai người con, Y. là con thứ 2, theo chồng xuống ở Long An. Người con đầu đi làm thuê ở miền Trung nên không trả nợ được số tiền 1,6 triệu. "Con tôi có điện thoại cho Dũng và Huyền nói rằng lên nhà rồi gia đình trả số nợ vì nó đi làm ăn xa. Tuy nhiên, nhóm này không lên, tụi nó bắt con gái tôi để ép trả số nợ này", ông Hà nói.

Phải tới sáng 11/4, ông Hà mới đến Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) để trình báo về việc con gái bị bắt, tra tấn khi đến nhà của bạn để chơi. Công an đã mời Khang cùng mẹ ruột của Dũng là Trần Thị Sương (56 tuổi, cùng tạm trú địa chỉ với Dũng) để làm việc. Khang khai nhận cùng Dũng, Huyền đánh đập chị Y. khiến nạn nhân sinh non. Sau đó Khang cùng bà Sương mang xác thai nhi bỏ lại ở địa bàn phường Tân Tạo (Q. Bình Tân).

Công an huyện Bình Chánh khám nghiệm hiện trường, thu giữ 16 gói nylon chứa tinh thể trắng nghi ma túy đá; một gói lá cây nghi cỏ Mỹ; hai súng tự chế; bình khò ga; hai viên đạn chì; dụng cụ sử dụng ma túy đá; còng số 8 và nhiều tang vật có liên quan.

Con gái bị bắt giữ, tra tấn, gia đình không hay biết

Theo ông Hà, đến 2 giờ sáng ngày 11/4, ông mới nhận được thông báo từ phía công an về việc con gái mình nhập viện Nguyễn Tri Phương nên chạy vào. Suốt khoảng thời gian hơn 20 ngày con gái bị giam giữ, đánh đập ông không hề hay biết.

Được biết, vợ chồng ông Hà đã ly hôn nhiều năm về trước, ông sống 1 mình từ đó đến giờ và mưu sinh bằng nghề xe ôm công nghệ. Chị Y. ở với chồng ở Đức Hòa. Năm 18 tuổi, chị Y. có con gái đầu lòng hơn 1 tuổi. Từ khi có con, chị Y. dọn ra ngoài sống và ít khi về nhà. Tuy nhiên, chị Y. chỉ sống với chồng chứ không có cưới hỏi nên ông không biết rõ cụ thể con ở đâu và con rể ông làm nghề nghiệp gì.

Con trai ông Hà (tức anh trai chị Y.) thì đi làm ở Phú Yên khoảng vài tuần mới về thăm nhà 1 lần. Ông Hà khẳng định, việc mượn tiền là con trai ông mượn chứ không dính dáng gì tới chị Y. cả. Ông Hà chia sẻ và mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc.

Hiện công an đang truy bắt Dũng, Huyền để điều tra vụ việc.

Phong Nguyên (T/H)

NỔI BẬT TRANG CHỦ