• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

310 triệu đồng đến với 3 đứa trẻ bất hạnh có bố bị tai nạn giao thông, sống thực vật

Pháp luật 02/02/2019 08:13

(Tổ Quốc) - Sau khi hoàn cảnh của 3 chị em Linh được đăng tải, ngoài thăm hỏi động viên, độc giả hảo tâm còn quyên góp, ủng hộ số tiền 310 triệu đồng với hi vọng chia sẻ phần nào nỗi đau.

Ngày 27/1/2019, Afamily đăng tải bài viết "Điều ước trong nước mắt của 3 đứa trẻ bất hạnh ngày cận tết: "Chị em cháu chỉ mong bố tỉnh lại", chia sẻ hoàn cảnh bất hạnh của 3 đứa trẻ là Trần Hà Linh (7 tuổi) và cặp song sinh Trần Đức Phúc, Trần Đức Lộc (6 tuổi, ngụ xóm 7, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) sau ngày tai họa ập đến.

310 triệu đồng đến với 3 đứa trẻ bất hạnh có bố bị tai nạn giao thông, sống thực vật - Ảnh 1.

Anh Tuấn nằm bất động bên cạnh 3 đứa con thơ.

10 tháng trước, trên đường đi làm về, anh Trần Anh Tuấn (40 tuổi, bố của 3 đứa trẻ) không may bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Dù đã vay mượn khắp nơi hàng tỷ đồng chạy chữa nhưng rồi mọi hi vọng đều vụt tắt, người thân đành gạt nước mắt đưa anh về nhà, chấp nhận sống đời sống thực vật.

Vợ anh Tuấn, chị Nguyễn Thị Hương (29 tuổi) cũng có số phận kém may mắn vì khi sinh ra là một đứa trẻ không có cha. Mẹ bị câm điếc bẩm sinh. Hai mẹ con sống trong tình thương yêu và sự cưu mang của anh em họ hàng, bà con thôn xóm.

310 triệu đồng đến với 3 đứa trẻ bất hạnh có bố bị tai nạn giao thông, sống thực vật - Ảnh 2.

Trên đường đi làm về, anh Tuấn bị tai nạn giao thông, phải sống đời thực vật.

Khi chưa kịp hưởng hạnh phúc bên mái ấm gia đình nhỏ của mình thì vụ tai nạn xảy ra, gia đình chị Hương lâm vào kiệt quệ, nợ nần chồng chất.

Gánh nặng đè lên vai người phụ nữ bất hạnh. Một mình chị phải vừa chăm chồng, vừa cặp nách 3 đứa con thơ trong khi không có công ăn việc làm. Biến cố xảy ra khiến 3 chị em Linh, Phúc, Lộc có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.

310 triệu đồng đến với 3 đứa trẻ bất hạnh có bố bị tai nạn giao thông, sống thực vật - Ảnh 3.

Sự chia sẻ, giúp đỡ của độc giả hảo tâm giúp 3 chị em Linh, Phúc, Lộc có cơ hội tiếp tục đến trường.

310 triệu đồng đến với 3 đứa trẻ bất hạnh có bố bị tai nạn giao thông, sống thực vật - Ảnh 4.

Chị Hương có thêm động lực để trở thành chỗ dựa cho chồng con.

Những ngày cận tết, 3 đứa trẻ bất hạnh không mong được cha mẹ dẫn đi chợ tết sắm quần áo mới như mọi năm. Chúng chỉ ước bố sớm tỉnh dậy.

Hoàn cảnh của chị em Linh sau khi được đăng tải nhanh chóng nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của độc giả trong và ngoài nước. Ngoài điện thoại thăm hỏi, động viên, gia đình 3 đứa trẻ bất hạnh này còn nhận được số tiền 310 triệu đồng quyên góp, ủng hộ.

310 triệu đồng đến với 3 đứa trẻ bất hạnh có bố bị tai nạn giao thông, sống thực vật - Ảnh 5.

Tết này gia đình Linh sẽ bớt lo lắng khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của những tấm lòng vàng.

"Với số tiền trên, 3 đứa con tôi có cơ hội tiếp tục đến trường. Tôi có thêm tiền để chi phí thuốc thang, bỉm, sữa cho chồng trong thời gian dài.

Tôi xin cúi đầu gửi lời cám ơn chân thành đến độc giả hảo tâm. Cám ơn cộng đồng đã thương yêu, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc hoạn nạn. Ân nghĩa sâu nặng này mẹ con tôi xin ghi lòng tạc dạ", chị Hương chia sẻ bằng lòng biết ơn.

Với gia đình chị Hương, đây là một món quà lớn cả về tinh thần lẫn vật chất. Tạo thêm động lực, giúp người phụ nữ này vượt qua nghịch cảnh để làm chỗ dựa cho chồng và 3 đứa con thơ trong chuỗi ngày dài đầy khó khăn phía trước.


Nhã Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ