5 nam thần trẻ xứ Hàn “xịt dần đều” trên màn ảnh: Nam Joo Hyuk diễn xuất “bình hoa”, Yoo Seung Ho lựa phim quá chán

THUY LE | 24-09-2020 - 08:53 AM

(Tổ Quốc) - Làng giải trí Hàn Quốc có không ít nam thần trẻ vụt nổi tiếng rồi mãi vẫn chưa thể bùng nổ lần nữa như Nam Joo Hyuk, Yoo Seung Ho.

Cách đây tầm 4 - 5 năm, làng phim Hàn Quốc xuất hiện một lứa nam diễn viên trẻ sau 90 đầy triển vọng, hoặc sở hữu kĩ năng diễn xuất nổi bật hoặc có nhan sắc vào hàng thượng hạng. Một số cái tên tiêu biểu có thể kể đến là Nam Joo Hyuk, Yoo Seung Ho, Seo Kang Joon,... Họ đều vụt nổi tiếng mạnh mẽ nhờ một tác phẩm nhưng rồi từ đó đến nay lại "xịt dần đều" vì các lý do khác nhau.

1. Nam Joo Hyuk - Diễn xuất luôn gây tranh cãi, đời tư lùm xùm

Vốn là người mẫu đá chéo sân sang diễn xuất, Nam Joo Hyuk sở hữu nhan sắc và chiều cao lý tưởng nhưng năng lực thì từ lúc bắt đầu nghiệp diễn năm 2013 đến nay vẫn luôn nhận nhiều ý kiến trái chiều. Anh nổi lên nhờ Who Are You: School 2015, Moon Lovers (2016) và đỉnh điểm là Weightlifting Fairy Kim Bok Joo (2016). Chuyện tình gà bông khiến ai nấy "sâu răng" của cặp đôi "kình - tạ" và hình tượng nhân vật phù hợp giúp anh chàng trở thành "bạn trai trong mơ" của nhiều khán giả.

Tuy nhiên kể từ sau Kim Bok Joo, Nam Joo Hyuk vẫn chưa thể lần nữa hoàn toàn thuyết phục khán giả. The Bride of Habaek (2017) thất bại nặng nề và nam diễn viên trẻ bị chỉ trích vì diễn xuất đơ cứng. Vai diễn nhỏ trong bom tấn The Great Battle (2018) giúp anh chiến thắng Nam diễn viên mới xuất sắc tại Blue Dragon nhưng lại bị chê cười vì không xứng đáng. Dazzling (2019) đánh dấu tiến bộ trong diễn xuất của Nam Joo Hyuk nhưng vẫn chưa đủ để vãn hồi tình cảm của khán giả.

Diễn xuất tệ hại trong The Bride of Habaek và màn nhận giải "hú hồn" ở Blue Dragon khiến Nam Joo Hyuk mất điểm trong mắt nhiều mọt phim

5 nam thần trẻ xứ Hàn “xịt dần đều” trên màn ảnh: Nam Joo Hyuk diễn xuất “bình hoa”, Yoo Seung Ho lựa phim quá chán - Ảnh 3.

Diễn xuất trong Dazzling đã có tiến bộ nhưng chưa đủ

Ngoài vấn đề diễn xuất, chuyện đời tư của Nam Joo Hyuk cũng có không ít "điểm đen", nổi bật là chuyện phim giả tình thật "sớm nở chóng tàn" với đàn chị kiêm bạn diễn Lee Sung Kyung và việc bị một bộ phận cư dân mạng cho là "ăn cháo đá bát" với công ty chủ quản cũ YG Entertainment, khiến hình tượng của anh ít nhiều bị ảnh hưởng. Sắp tới, Nam Joo Hyuk sẽ tái xuất với The School Nurse Files Start Up khiến nhiều khán giả tò mò và đón đợi để đánh giá diễn xuất của nam diễn viên.

Hai tác phẩm sắp lên sóng của Nam Joo Hyuk

Liệu đến khi nào anh mới thoát mác "mặt đơ"?

2. Yoo Seung Ho - Diễn xuất xịn sò nhưng chọn kịch bản quá chán

Xuất thân là diễn viên nhí, Yoo Seung Ho đã có nhiều năm rèn luyện diễn xuất, đóng vai phụ trong hàng chục tác phẩm lớn nhỏ mà nổi bật nhất có lẽ là vai nam phụ phản diện Harry trong Missing You (2012). Đến 2015, nam diễn viên trẻ lần nữa ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai nam chính phim Remember - một thanh niên có trí nhớ siêu phàm trở thành luật sư để minh oan cho cha mình. Với diễn xuất nổi trội so với nhiều diễn viên đồng lứa, Yoo Seung Ho vốn được kỳ vọng sẽ sớm tiến đến những mốc son mới trong sự nghiệp.

Yoo Seung Ho được đánh giá cao với những hình tượng nặng tâm lý

Tuy nhiên, sau siêu phẩm Remember, Yoo Seung Ho trong 4 năm qua không có thêm một tác phẩm nào bùng nổ. Mặt Nạ Quân Chủ (2017) gây được chút tiếng vang nhưng kịch bản nhiều lỗ hổng, I’m not A Robot (2017) "xịt ngóm" vì chất lượng kịch bản cũng vào hàng khiến người xem ngán ngẩm, rồi đến My Strange Hero (2018) và Memorist (2020) khởi đầu triển vọng nhưng vẫn không thể bật lên được khi tiêu chuẩn giải trí của khán giả đã ngày càng khắt khe.

Một số tác phẩm của anh trong thời gian qua

Không thể phủ nhận Yoo Seung Ho có khả năng diễn xuất rất đa dạng, từ chính diện đến phản diện, từ ngây thơ đến sành đời, từ dịu dàng đến "cool ngầu" dù là hình tượng nào nam diễn viên cũng từng thử và thể hiện tốt. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất khiến nhiều người tiếc nuối là kịch bản anh chọn trong 4 năm qua đều không quá chất lượng, nên dù diễn xuất có tốt cũng không thể bứt phá, không thể vượt qua cái bóng quá lớn của Remember.

Khán giả đang đợi một màn tái xuất bùng nổ của nam thần trẻ

3. Seo Kang Joon - Nhan sắc thượng hạng, diễn xuất làng nhàng

"Mỹ nam mắt nâu quyến rũ nhất Hàn Quốc" là mỹ danh truyền thông hay dùng để gọi Seo Kang Joon. Ra mắt từ 2012, anh chàng đóng nhiều vai nhỏ và vai phụ ít tiếng trong suốt hơn ba năm trước khi được chú ý với vai nam thứ - nghệ sĩ piano tài năng Baek In Ho - trong Cheese in the Trap (2016) diễn cùng Kim Go Eun.

5 nam thần trẻ xứ Hàn “xịt dần đều” trên màn ảnh: Nam Joo Hyuk diễn xuất “bình hoa”, Yoo Seung Ho lựa phim quá chán - Ảnh 9.

Seo Kang Joon trong Cheese in the Trap

Ngoại hình quá nổi bật tiếc thay không đủ bù đắp khả năng diễn xuất còn hạn chế của nam diễn viên. Sau Cheese in the Trap, anh chàng nhanh chóng được đóng nam chính trong nhiều tác phẩm nhưng Entourage (2016) và Are You Human? (2018) đều bị chê bai về cả kịch bản lẫn diễn xuất, The Third Charm (2018) cũng không mấy thành công, và Watcher (2019) thì đề tài có độc đáo hơn nhưng bản thân Seo Kang Joon không nổi bật.

Tác phẩm gần nhất của anh, I’ll Come to You When the Weather Is Nice (2020), được đánh giá tương đối ổn hơn hẳn các tác phẩm trước và cá nhân diễn xuất của nam thần trẻ cũng đã có tiến bộ, tuy nhiên bấy nhiêu vẫn là chưa đủ và nhắc đến cái tên này thì ấn tượng "diễn xuất đơ cứng, như robot" vẫn còn đậm nét. Hy vọng trong tác phẩm tiếp theo anh chàng có thể chứng minh mình đã sẵn sàng thoát mác "bình hoa di động".

5 nam thần trẻ xứ Hàn “xịt dần đều” trên màn ảnh: Nam Joo Hyuk diễn xuất “bình hoa”, Yoo Seung Ho lựa phim quá chán - Ảnh 11.

Seo Kang Joon trong tác phẩm gần nhất được đánh giá là có tiến bộ

Anh chàng cần sớm thoát mác "bình hoa"

4. Ji Soo - "Nam phụ quốc dân" có tiềm năng mà "chết vai" soái ca diễm tình

Ji Soo là một diễn viên được đào tạo chính quy từ JYP và học ngành Điện ảnh ở đại học. Nam diễn viên trẻ tham gia nhiều phim ngắn và vai phụ rồi đến vai Thập tứ hoàng tử Wang Jung trong Moon Lovers (2016) thì chính thức được chú ý. Không sở hữu nhan sắc thượng hạng hay bật lên được hàng top nhưng kể từ Moon Lovers đến nay diễn xuất của Ji Soo vẫn thường được đánh giá tích cực, đặc biệt phù hợp với các vai giàu tâm trạng.

5 nam thần trẻ xứ Hàn “xịt dần đều” trên màn ảnh: Nam Joo Hyuk diễn xuất “bình hoa”, Yoo Seung Ho lựa phim quá chán - Ảnh 13.

Ji Soo trong Moon Lovers

Tuy nhiên ưu điểm cũng chính là nhược điểm, Ji Soo làm tốt ở những vai nam phụ si tình nên khán giả chỉ nhớ đến Wang Jung của Moon Lovers và Gook Du của Strong Woman Do Bong Soon (2016) - những chàng trai chẳng bao giờ có được nữ chính. My First First Love (2019) đóng chính vừa tươi sáng được một chút thì anh chàng đã trở lại với Khi Em Đẹp Nhất (2020), làm nam chính nhưng phải nhìn người mình yêu thành đôi với anh trai, tiếp tục một câu chuyện tình bi đát chồng chéo. Thực tế là dù có tiềm năng lớn, Ji Soo vẫn "lênh đênh" mãi trên bản đồ sao vì chưa thể thoát khỏi dòng phim lãng mạn cùng hình tượng trai ngoan si tình.

5 nam thần trẻ xứ Hàn “xịt dần đều” trên màn ảnh: Nam Joo Hyuk diễn xuất “bình hoa”, Yoo Seung Ho lựa phim quá chán - Ảnh 14.

Ji Soo tiếp tục "đi bên đời nữ chính" trong Do Bong Soon

5 nam thần trẻ xứ Hàn “xịt dần đều” trên màn ảnh: Nam Joo Hyuk diễn xuất “bình hoa”, Yoo Seung Ho lựa phim quá chán - Ảnh 15.

Sang Khi Em Đẹp Nhất vẫn kiếp khổ sở vì yêu đương

Hy vọng anh chàng sớm thoát mác "boy diễm tình" để bật lên

5. Kim Myung Soo - Chăm chăm làm "boy ngôn tình", diễn xuất giậm chân tại chỗ

Kim Myung Soo (L) được ca ngợi là một trong những gương mặt xuất sắc nhất giới thần tượng Hàn Quốc bất kể thế hệ. Kể từ thời còn hoạt động năng nổ với nhóm của mình là Infinite, nam thần trẻ đã tham gia một số phim nhưng không gây được tiếng vang. Phải đến 2017, nhờ vai diễn nam phụ "nửa chính nửa tà" khá nặng tâm lý trong Mặt Nạ Quân Chủ, anh mới chính thức được công nhận là một diễn viên "biết diễn".

5 nam thần trẻ xứ Hàn “xịt dần đều” trên màn ảnh: Nam Joo Hyuk diễn xuất “bình hoa”, Yoo Seung Ho lựa phim quá chán - Ảnh 17.

Kim Myung Soo được đánh giá tích cực trong Mặt Nạ Quân Chủ

Tuy nhiên, sự tán dương không kéo dài lâu. Kim Myung Soo vẫn được nhận xét khá ổn định trong Miss Hammurabi (2018) với vai thẩm phán trẻ tuổi, đến Angel’s Last Mission: Love (2019) thì lép vế hoàn toàn so với nữ chính, để rồi đỉnh điểm là Meow, The Secret Boy lên sóng hồi tháng 3 năm nay ghi nhận rating thấp kỷ lục trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc do kịch bản sơ sài và diễn xuất "còn tệ hơn cả con mèo" của nam diễn viên.

Nhiều người khó hiểu vì gu phim và diễn xuất "tệ dần đều" của nam diễn viên

Điểm chung trong cả ba tác phẩm nói trên là Kim Myung Soo vẫn bị đóng khung trong hình tượng "tươi sáng, si tình" còn diễn xuất thì giậm chân tại chỗ, khiến khán giả không khỏi chán ngán bất chấp ngoại hình "đẹp hơn hoa" của anh chàng. Nam diễn viên sẽ lại sớm tái xuất với phim cổ trang New Secret Royal Inspector trong vai một điều tra viên bí mật chuyên giải quyết vụ án trong dân gian. Hy vọng với đề tài có chút mới mẻ, nam diễn viên có thể vãn hồi niềm tin của khán giả vào năng lực của mình.

Đã đến lúc nam diễn viên chứng minh năng lực của mình đủ hút khán giả chứ không phải chỉ "mặt tiền"

Nguồn ảnh: Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM