5 tiếng gửi bảo mẫu, bà mẹ nhận xác con sơ sinh nhưng tưởng đứa trẻ đang ngủ say, 2 năm trôi qua vẫn chưa định tội được kẻ ác

(Tổ Quốc) - Mặc áo dày cho đứa trẻ, đội mũ trùm kín mặt như đang ngủ, bảo mẫu đã lừa được người mẹ khi nhận lại con.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 18/10/2018 thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế. Một phụ nữ tên Heather Gardner trú tại thành phố Wausau, bang Wisconsin (Mỹ) gửi con sơ sinh 2 tháng tuổi tại nhà riêng của bảo mẫu Marissa Tietsort. Khoảng 9h20 tối cùng ngày, người phụ nữ tới đón con. Marissa trao đứa trẻ đang nằm im bất động ngồi sẵn trên ghế ô tô chuyên dụng, mặc áo rét dày, mũ kéo sụp xuống. Heather nghĩ rằng con đang ngủ say nên không đánh thức mà đưa thẳng lên ô tô.

Khi đến một tiệm giặt là gần đó, Heather phát hiện con không có phản ứng, toàn thân lạnh toát, tứ chi cứng đờ. Cô vội vàng hô hấp nhân tạo nhưng không được. Khoảng 9h45 tối hôm đó, cảnh sát thành phố Wausau tới hiện trường và xác nhận đứa trẻ đã chết. Khám nghiệm tử thi cho thấy em bé bị chấn thương ở vùng đầu và xương sống bị gãy.

Bà mẹ tên Heather Gardner "bị lừa" khi đón con từ tay bảo mẫu.

Ngay ngày hôm sau, bảo mẫu Marissa bị bắt giữ. Tại đồn cảnh sát, Marissa khai nhận đứa trẻ đã tử vong khi ở với mình, nhưng cô ta khẳng định không làm gì tổn hại đến đứa trẻ. Thế nhưng kết quả xét nghiệm pháp y cho thấy đứa trẻ tử vong do hứng chịu liên tiếp ít nhất ba vết thương vào đầu. Phần xương cụt bị vỡ vụn, lệch khỏi vị trí, chứng tỏ có lực tác động mạnh.

Cô ta khai rằng mình phát hiện em bé đã chết khi thấy phần da lạnh toát, nhưng không kiểm tra mạch cũng không hô hấp nhân tạo hoặc đưa đi cấp cứu.

Công tố viên cho biết, Marissa còn cố tình mặc quần áo cho em bé, ngụy trang như còn sống và đặt vào ghế trong ôtô. Cô ta cũng không nói chuyện với bạn trai khi anh này về nhà lúc 6h30 tối. 2 người chở con mình cùng đứa trẻ đã chết đến ăn ở McDonald.

Vụ việc thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế, hàng loạt tờ báo như Washington Post (Mỹ), Buzzfeed và The Sun... ở Vương quốc Anh đưa tin. 

Wausau Daily Herald đưa tin, ngày 4/1/2019, Marissa bị truy tố về tội giết người cấp độ 1 với mức tiền bảo lãnh 500.000 USD. 

Chỉ sau 5 tiếng gửi bảo mẫu, bà mẹ phải nhận xác con sơ sinh nhưng vẫn tưởng con đang ngủ say - Ảnh 2.

Chỉ sau 5 tiếng gửi bảo mẫu, bà mẹ phải nhận xác con sơ sinh nhưng vẫn tưởng con đang ngủ say - Ảnh 3.

5 người con của Marissa đang được cơ quan bảo trợ trẻ em chăm sóc sau khi tách khỏi mẹ. Nếu bị kết tội, Marissa Tietsort đối diện với án chung thân.

Ngoài tội giết người, Marissa còn phải đối diện với tội ngược đãi trẻ em. Vào tháng 8/2018, Marissa khai bé gái 11 tháng tuổi do mình nhận trông giữ đã lăn khỏi ghế sofa khi đang ngủ nên bị thương. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm cho thấy mức độ thương tích nặng không trùng khớp với cú rơi từ chiếc ghế thấp xuống thảm trải sàn.

Chỉ sau 5 tiếng gửi bảo mẫu, bà mẹ phải nhận xác con sơ sinh nhưng vẫn tưởng con đang ngủ say - Ảnh 4.

Chỉ sau 5 tiếng gửi bảo mẫu, bà mẹ phải nhận xác con sơ sinh nhưng vẫn tưởng con đang ngủ say - Ảnh 5.

Marissa bị giam giữ tại trại giam hạt Marathon khi mang thai lần thứ 6.

Cảnh sát Wausau còn phát hiện Marissa từng nhiều lần bị tình nghi ngược đãi trẻ em. Vào 2017, một bé trai sơ sinh do Marissa chăm sóc phải nhập viện, mặt bị bầm dập, xương sọ rạn nứt. Năm 2010, chính bạn trai của Marissa yêu cầu tòa án ra lệnh cấm cô ta tiếp xúc tạm thời với hai con trai vì tin rằng Marissa  có hành vi ngược đãi.

Cũng theo tờ tin tức Wausau Daily Herald, hồ sơ tòa án cho biết có một phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra trong năm nay để xét xử tội lạm dụng trẻ em. Phiên tòa xét xử dự kiến kéo dài 2 tuần bắt đầu từ 10/8 tới đây.

(Nguồn: WDH)

L.T

Tin mới