(Toquoc)- Festival Huế 2012 đã khép lại với nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và bạn bè quốc tế. Rằng hay thì thật là hay, những vẫn còn đó những tiếc nuối…
Festival hướng đến cộng đồng
Khép lại Festival Huế 2012, người người lại hẹn hai năm nữa tái ngộ trên mảnh đất cố đô để hòa mình vào những chương trình nghệ thuật đặc sắc giữa không gian tuyệt đẹp của cung điện, đền đài. Nếu chỉ xét ở việc thu hút khách du lịch và người dân tới thưởng thức các chương trình nghệ thuật thì có thể khẳng định, năm nay, Festival Huế đã thành công vượt bậc.
Festival Huế 2012 là một Festival thu hút đông đảo người dân tới thưởng thức các chương trình nghệ thuật đông nhất trong các kỳ Festival từ trước tới nay.
Huế thu hút du khách bởi vẻ đẹp cảnh sắc và con người (Ảnh: Đại Thắng)
Nếu như nhiều chương trình nghệ thuật của năm 2010 vắng khách, thậm chí, có chương trình, chỉ có hơn chục khán giả khiến người xem có cảm giác ngại ngùng khi đứng dậy nếu muốn đến sân khấu của chương trình khác thì năm nay, điều đáng mừng là tất cả các đêm diễn và hầu như tất cả các chương trình nghệ thuật đều rất đông khán giả.
Ngoài Đại Nội và cung An Định, không gian Festival Huế 2012 được mở rộng với hầu hết các sân khấu được tổ chức ngoài trời, thuận tiện cho người dân đến dự. Mỗi ngày, với các chương trình nghệ thuật trong nước và quốc tế đã được diễn ra trên 15 sân khấu tại thành phố Huế và 10 địa điểm khác nhau ở các huyện, thị xã và Bệnh viện Trung ương Huế. Sức cuốn hút của các chương trình nghệ thuật nước ngoài và sự đón nhận của công chúng ở các sân khấu lễ hội đã khẳng định chất lượng các chương trình nghệ thuật tại Festival Huế 2012.
Những chương trình nghệ thuật hướng tới công chúng
Chương trình Đêm Phương Đông diễn ra tại sân khấu Điện Thái Hòa đến 5 đêm nhưng vẫn luôn đông nghẹt khán giả. Các sân khấu của những đoàn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế như: Đoàn nghệ thuật lửa đường phố Carabosse (Cộng hoà Pháp); Đoàn nghệ thuật Ca múa nhạc Hàn lâm Quốc gia Nga Piatnitsky; ban nhạc đồng quê Hoa Kỳ Mary McBride; sân khấu của Lê Cát Trọng Lý; nhạc Trịnh Công Sơn ở vườn Cơ Hạ; đêm nhạc của nghệ sỹ Pico đến từ Mexico… luôn thu hút đông khán giả đến nỗi chính các nghệ sỹ và BTC cũng bất ngờ.
Lần đầu tiên tham gia đoàn nghệ thuật Pháp sang biểu diễn tại Việt Nam, nữ nghệ sỹ Saclotte không giấu niềm vui khi các chương trình biểu diễn của đoàn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Chị rất bất ngờ bởi sự hâm mộ của người dân Việt Nam dành cho các chương trình nghệ thuật. Chia sẻ niềm vui khi được thưởng thức các chương trình nghệ thuật của Việt Nam Saclotte cho biết: “Thật ấn tượng khi nơi đây có được một Festival như thế này. Tôi đến đây để biểu diễn và tôi cũng có thể thưởng thức văn hóa Việt Nam. Tôi rất hạnh phúc vì có mặt ở Festival Huế”. Không khí lễ hội còn tràn đến cả bệnh viện Trung ương Huế, người bệnh cũng được hưởng không khí của Festival Huế, với các chương trình của Ban nhạc lừng danh Mary McBride và ca sỹ Lê Cát Trọng Lý…
Những lễ hội đường phố sôi động, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân cũng là một thành công nữa của Festival Huế năm nay. Các chương trình quảng diễn đường phố của nghệ sỹ các nước Đông Á, Mỹ Latinh…luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân và du khách đến Huế. Cả khán giả và nghệ sỹ cùng hòa mình vào những vũ điệu đường phố sôi động. Đó là những khoảnh khắc mà ranh giới giữa nghệ sỹ và khán giả, giữa người Việt Nam và nước ngoài… bị xóa nhòa.
Đôi điều chưa trọn vẹn
Tuy nhiên, vẫn còn đó những điều chưa trọn vẹn.
Vì quá đông khách mà “chủ nhà” lại chưa lường hết nên còn đó những niềm vui chưa trọn vẹn. Mới 7, 8 giờ tối mà hầu hết các đêm diễn ra lễ hội, khu vực sau Điện Thái Hòa đều nhếch nhác bởi rác thải của một số người thiếu ý thức. Phía trước Điện thì chật như nêm người xem Đêm Phương Đông. Một số người dân thiếu ý thức đứng, ngồi lên các tường bao quanh Điện thậm chí cả các tấm bia đá trước Điện. Sự việc diễn ra liên tục từ đêm mùng 8 đến đêm 12/4. Chỉ đến đêm 13/4, BTC mới bố trí mỗi khu vực một bảo vệ để nhắc nhở người dân không chèo, ngồi lên di tích.
Bên cạnh đó, cách sắp xếp, tổ chức chỗ ngồi cho khán giả không được BTC tính toán cẩn thận nên chất lượng thưởng thức nghệ thuật của nhân dân không được như mong đợi. Chỉ có một vài sân khấu là có ghế ngồi cho khán giả như sân khấu vườn Cơ Hạ, còn hầu hết các sân khấu đều để khán giả đứng. Như chương trình Đêm Phương Đông, đông khán giả đứng hai vòng trong, ngoài là che hết tầm nhìn, khiến rất nhiều người không thể xem chương trình. Nếu BTC bố trí vài chục hàng ghế thì khán giả có thể ngồi rồi mới tạo những vòng khán giả đứng để tránh lãng phí không gian tổ chức.
Những hình ảnh không đáng có tại Festival Huế 2012
Trả lời thắc mắc của chúng tôi, ông Ngô Hòa- Trưởng BTC Festival Huế 2012 cho biết, đây là chủ ý của BTC vì muốn khán giả và nghệ sỹ có sự gần gũi, tuy nhiên, BTC không ngờ năm nay các chương trình đều quá đông nên còn một số tồn tại. BTC sẽ rút kinh nghiệm cho các chương trình năm sau”.
Quy định tham quan Đại Nội có nêu rõ, du khách ăn mặc lịch sự, trang trọng, song điều này dường như không có kiểm soát. Những hiện tượng ăn mặc phản cảm vào Đại Nội diễn ra nhiều trong dịp Festival. Nhiều cô gái ăn mặc hở hang, phản cảm, trèo lên Ngọ Môn chụp ảnh, tạo dáng gây sự chú ý không hay đối với đông đảo du khách.
Rồi một hình ảnh nữa, ám ảnh chúng tôi trong những ngày sống trong đầy ắp nghệ thuật ở Huế. Ngay bên ngoài thành nội, chỉ cách “Đêm Hoàng Cung” đủ đầy một bức tường thành, nhưng trong những quán ăn trên đường Mai Thúc Loan, những đứa trẻ lang thang bán hàng dạo nài nỉ khách du lịch mua bánh đa, lạc luộc, khi khách không mua thì chúng quay sang xin thức ăn trên bàn du khách. Thậm chí, khi khách đứng lên, trên bàn còn thừa đồ ăn là mấy đứa trẻ lao vào bốc lấy đồ thừa để ăn.
Hình ảnh phản cảm trong không gian cổ kích, trầm mặc của Huế làm du khách ngỡ ngàng
Từ năm 2000 đến nay, khi Festival Huế được khẳng định như một thương hiệu văn hóa- du lịch thì Huế đã trở thành điểm đến thu hút khách du lịch, nhất là khách quốc tế. BTC cho biết, Festival Huế 2012 đánh dấu là năm có lượng khách đến Festival đông đảo nhất từ trước tới nay với gần 20 vạn lượt. Số lượng khách du lịch tăng lên theo mỗi kỳ Festival là minh chứng rất rõ cho sự thành công của Festival Huế. Tuy nhiên, khi phát triển quá nhanh, cũng kèm theo nhiều điều mất đi, di tích bị xuống cấp thì có thể trùng tu, phục hồi, nhưng tập quán sinh hoạt, nếp sống người dân là những di sản văn hóa nếu mất đi thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Huế đang năng động, đang ầm ào nhộn nhịp trong mỗi dịp Festival khiến nhiều người dân Huế, người yêu Huế lo ngại xu hướng xô bồ hóa mảnh đất, con người xứ Huế.
Huế được gì sau mỗi kỳ Festival? Sau Festival, lượng khách du lịch đến Huế, đặc biệt là du khách nước ngoài có tăng lên đáng kể hay không? Đó là những vấn đề còn có sự thống kê, đúc rút, phân tích. Bởi với đà này, rất có thể, sau vài kỳ Festival nữa, nét thanh bình lãng mạn, vẻ mộng mơ, chậm rãi, sự chân tình hiếu khách của người dân xứ Huế sẽ mai một đi nhiều. Nếu vậy, du khách đến Huế chắc sẽ ngậm ngùi lắm, bởi xét cho cùng, vẻ đẹp thu hút du khách đến Huế là cảnh sắc, là con người Huế, chứ đâu phải những chương trình nghệ thuật phô diễn trong mỗi dịp Festival.
Bài&ảnh: Hồng Hà