Nghệ thuật biểu diễn
18/08/2012 11:55

(Toquoc)-Không phải bây giờ công chúng mới được chứng kiến những cuộc ‘đấu khẩu’ theo kiểu “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại” trong giới nghệ sĩ. Có khác chăng là những cuộc đấu khấu giữa các nghệ sĩ nổi tiếng diễn ra ngày càng công khai, lộ liễu và được tiếp tay bởi giới truyền thông nên có sức lan tỏa càng mạnh mẽ, lấn át hết thảy những thông tin văn hóa lành mạnh khác đã, đang và sắp diễn ra. Và cuối cùng, chỉ có khán giả là người thiệt thòi nhất.

‘Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại’

Vòng đấu tiếp theo của The Voice chưa diễn ra nhưng đã trở nên ‘hot’ hơn bao giờ hết bởi những cuộc đấu khẩu trên truyền thông  liên quan đến hai huấn luyện viên của gameshow ăn khách này.

Ca sĩ Thanh Lam được cư dân mạng gọi vui là người đầu tiên “quăng bom”, gây nên sóng gió trong giới showbiz những ngày qua. Sau bài phỏng vấn thẳng thắn cùng câu nói được coi là vạ miệngKhi tôi xem chương trình này tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì, bởi “có bột mới gột nên hồ”” của Thanh Lam về những chương trình truyền hình thực tế, trong đó có The Voice, gần như ngay lập tức giới showbiz dậy sóng bởi những phản ứng gay gắt từ phía Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, đồng thời kéo theo một loạt nghệ sĩ khác cũng đăng đàn bày tỏ quan điểm về vụ việc này.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tuyên bố "từ mặt" đàn chị Thanh Lam ngay khi biết đến quan điểm không dễ "lọt tai" của diva này (Ảnh: Internet)

Phải nói rằng những người dính dáng đến scandal lần này của giới showbiz đều là những ngôi sao cỡ bự trong làng giải trí Việt. Dù mỗi người lựa chọn con đường đi đến vinh quang và sự nổi tiếng khác nhau song đều có điểm chung là đều là những ca sĩ nổi tiếng và mỗi người đều có lượng fan hâm mộ khổng lồ của riêng mình. Vậy nên không khó lý giải vì sao chỉ một câu nói bày tỏ chính kiến riêng của Thanh Lam lại gây sóng gió đến như vậy. 

Khi biết tin về vụ việc này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ở tận Mỹ cũng không bỏ lỡ cơ hội để phản ứng gay gắt trước câu nói có ý chê bai của đàn chị- người mà anh từng nhận là thần tượng của mình:Tôi không giả tạo, không diễn và cũng không im lặng được. Chị ấy biết mặt mũi mình đẹp ra sao thì người khác cũng cần như thế. Chấm dứt quan hệ ngay lập tức. Khỏi nhìn mặt nhau cho nhanh".

Phản ứng tiêu cực này của Mr Đàm được coi là có thể tiên đoán được bởi nam ca sĩ này nổi tiếng về truyền thống “xù lông nhím” mỗi khi bị ai đó vô tình hay cố ý chê bai. Còn nhớ cách đây gần một năm, ca sĩ họ Đàm cũng phản ứng gay gắt với ý kiến của nhạc sĩ Quốc Trung xung quanh đề cử giải thưởng Video âm nhạc Việt trên kênh MTV (VMVC). Chả là trong tuần đầu tiên xếp hạng, MV (Music Video) "Dạ khúc cho tình nhân" của Đàm Vĩnh Hưng trở thành MV đứng đầu bảng 1 (bảng của nhạc sĩ Quốc Trung). Tuy nhiên, trong chương trình "VMVC - Chát" phát sóng đầu tháng 11/2011, nhạc sĩ Quốc Trung đã thẳng thắn bày tỏ quan niệm: "Tôi không thích gu âm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng".  Đáp lại lời nhạc sĩ này, Đàm Vĩnh Hưng đã hằn học: "Anh ấy nói không thích thẩm mỹ âm nhạc của tôi ư? Nói luôn nhé, tôi chẳng thích cái thẩm mỹ âm nhạc của anh ấy chút nào đâu. Nếu bài hát của anh ấy mà hay thì nó đã nằm trên môi của hàng triệu người rồi, nó phải nằm trong trái tim của số đông người mê nhạc, chứ không phải chỉ gói gọn tròn một giới nhỏ hẹp như thế... Tôi dư sức thể hiện những ca khúc của anh ấy nhưng tôi không thích vì tôi nghĩ rằng khán giả của mình cũng không thích dòng nhạc đó".

Thậm chí, ca sĩ họ Đàm còn ngầm "hù dọa": "Những ai mà xúc phạm tôi trên con đường đó, tôi sẽ không để yên. Tôi như con thú bị thương, ai chăm sóc vết thương thì tôi sẽ yêu lại, ai làm tôi đau tôi sẽ làm cho họ đau hơn gấp ngàn lần".

Và đúng là chẳng bao lâu, người hâm mộ lại được dịp chứng kiến Mr Đàm “xỉa xói” không thương tiếc đàn chị và cũng là thần tượng của anh vì đã vô tình “xúc phạm” đến mình. Thậm chí, Mr Đàm còn không ngần ngại buông ra những lời ngoa ngoắt: "Theo chị thì tôi đã dùng công nghệ gì? Với người nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh, cũng như là người có nền tảng như chị, có thể cho tôi biết được cái tên gọi của công nghệ đó không? Vì người “ngu” như tôi lúc nào cũng cần được sự chỉ dạy của những người đi trước như chị".

Cách ứng xử theo kiểu “chợ búa” và những lời nói thiếu văn minh được thốt ra từ miệng của ngôi sao từng được phong (hay tự nhận) là “ông hoàng nhạc Việt” khiến không ít khán giả phải giật mình.

Nếu như phản ứng thái quá của Đàm Vĩnh Hưng được coi là không mấy bất ngờ thì nữ huấn luyện viên nổi tiếng là thông minh, khéo léo và xinh đẹp của The Voice Hồ Ngọc Hà lại khiến công chúng được phen tá hỏa. Không chỉ đăng câu nói mát mẻ, ‘đá xoáy’ đàn chị trên FB: "Luôn dạy con rằng đừng bao giờ làm tổn thương người khác dù là điều nhỏ nhất... Ai cũng có quyền yêu thương, ghét bỏ nhưng hãy sống đúng với nó.. Yêu thì thổ lộ, ghét thì bỏ qua. Hãy nhìn điểm mạnh và tốt của người khác để hoàn thiện bản thân, ai cũng đáng để mình học hỏi không phân biệt già trẻ, lớn bé, màu da, ngôn ngữ nhé Subeo..(vỗ nhẹ vào mông cho hiểu, não càng đánh càng tổn thương)”, nữ ca sĩ họ Hồ còn đăng kèm hình ảnh chụp mông cậu bé Subeo 2 tuổi nhà mình một cách đầy ẩn ý. Cách đáp trả của cô tưởng chừng thông minh và sâu cay, nhưng lại phản tác dụng khi đa số công chúng không ủng hộ cách ứng xử thiếu lễ phép của nữ ca sĩ trẻ. Dù rằng sau đó không lâu, Hà Hồ đã nhanh chóng xóa bỏ câu nói đó trên FB, nhưng chắc hẳn cô đã đánh mất khá nhiều cảm tình từ công chúng mà cô đã gây dựng được bấy lâu nay.

Khán giả: ‘ngư ông đắc lợi’ hay là ‘nạn nhân’?

Trước khi xảy ra vụ “vạ miệng” của diva Thanh Lam thì khán giả vẫn chưa hết sững sờ khi mới đây chứng kiến Hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm đột ngột hóa thân thành ‘bà chằn’ khi lớn tiếng chỉ trích chồng cũ. Người đẹp vốn dĩ đã gây dựng được hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, khéo léo với công chúng đã buông ra những lời chỉ trích ca sĩ Quang Dũng không thương tiếc, tố chồng cũ vô trách nhiệm và lợi dụng con để lấy lòng công chúng. Không biết những lời chỉ trích này đúng hay sai, nhưng những lời lẽ “cay nghiệt” mà Hoa hậu dành cho chồng cũ đã đem lại tác dụng ngược khi đa số công chúng không ủng hộ cách ứng xử của cô, thậm chí nhiều người còn lên án Jennifer chưa làm tròn vai trò người mẹ.

Những cuộc tranh cãi, đấu khẩu trong giới nghệ sĩ hầu hết đều diễn ra theo quy luật “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại”, lời sau nặng hơn lời trước nên luôn luôn đem lại cái kết không có hậu. Mối quan hệ tốt đẹp giữa anh em, đồng nghiệp, thậm chí là fan và thần tượng (dù là xã giao) cũng bị rạn nứt không thể cứu vãn. Tuy nhiên, hậu quả nặng nề hơn mà không phải nghệ sĩ nào cũng sáng suốt nhận ra sau mỗi lần ‘khẩu chiến’ là họ đã đánh mất đi cảm tình của công chúng, thậm chí khiến khán giả “quay lưng” vì cảm thấy thất vọng trước cách ứng xử không đẹp của thần tượng.

Có ý kiến cho rằng, khi các nghệ sĩ chơi trò “ném quả bấc, quả chì” với nhau thì khán giả là “ngư ông đắc lợi” nhất vì được thoải mái chứng kiến những trò lố hay những cuộc cãi vã đầy tính “chợ búa”, ăn thua của những ngôi sao nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, chính khán giả cũng là những “nạn nhân” của những cuộc khẩu chiến không đáng có này. Bởi vì họ cũng bị cuốn vào vòng quay của “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại” mà mất đi nhiều cơ hội tìm hiểu và thưởng thức những thông tin, hoạt động văn hóa lành mạnh khác. Nhạc sĩ Quốc Trung đã phải ngậm ngùi mà than rằng: “Phải nói thật là điều tôi trách Lam nhất là trong lúc này thì toàn bộ truyền thông VN đều ngập tin về việc này và chẳng còn chỗ cho những thông tin và bài viết về dự án của tôi nữa. Đáng trách hơn là thay vì nói về những dự án âm nhạc (dù là của tôi hay của ai) thì người ta lại toàn nhắc đến những lời lẽ moi móc, mỉa mai nhau, thậm chí cả vỗ mông chửi đổng... này nọ. Có thể chưa làm được gì to tát nhưng là người có trách nhiêm với đời sống âm nhạc, tôi không làm như vậy và cũng chẳng dại gì dùng chiêu đó”.

Quả thật, với những người có trách nhiệm với đời sống âm nhạc nói riêng và làng nghệ thuật nói chung thì những cuộc cãi vã, bóc mẽ nhau giữa các nghệ sĩ chỉ là những trò vô bổ, chỉ càng làm hạ thấp giá trị của những người hoạt động nghệ thuật. Còn khán giả, có lẽ chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm trước những thần tượng của mình.

Khi sự cố xảy ra, Đàm Vĩnh Hưng không chỉ “từ mặt” đàn chị mà còn tuyên bố thẳng thừng “Tôi chỉ hâm mộ giọng hát của chị ấy mà thôi” khi nói về Thanh Lam- thần tượng của anh. Có lẽ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói đúng, các fan hâm mộ chỉ nên “thần tượng giọng hát” của họ mà thôi, bởi suy cho cùng, không phải nghệ sĩ nào cũng biết cách ứng xử sao cho đẹp trước công chúng./.

Lâm Minh

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Cây cầu dài nhất từng bị đánh sập ở Trung Quốc