Vấn đề và dư luận
31/12/2011 09:22

May quá, người tốt vẫn còn đây! Chúng ta phải thốt ra miệng như vậy, hoặc phải tâm niệm trong lòng mình như vậy, khi biết chuyện chị bán số Phạm Thị Lành mang trả cho anh Đỗ Ngọc Tuấn tất cả số vé trúng giải độc đắc với khoản tiền lên đến 6,6 tỷ đồng. Hành động ấy đáng trân trọng hơn vì cả hai đều nghèo, và việc mua bán mấy tấm vé số may mắn kia hoàn toàn chưa thành giao dịch dân sự đảm bảo tính pháp lý. Anh Đỗ Ngọc Tuấn hành nghề chạy xe ba gác đã mua nợ 20 tờ vé số của chị Phạm Thị Lành từ huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp sang mưu sinh tại Bến Lức – Long An. Người mua chưa cầm vé số trên tay, và cũng chưa trả tiền. Thế nhưng, khi phát hiện trong 20 tờ vé số đã hứa bán cho anh Đỗ Ngọc Tuấn có 10 tờ trúng giải, chị Phạm Thị Lành đã gọi điện thoại thông báo: “Anh cầm 200.000 đồng tới quán cà phê Cây Mai trả cho tui đi. Mấy tờ anh mua thiếu trúng độc đắc rồi nè!”. Như món quà bất ngờ của thượng đế, anh Đỗ Ngọc Tuấn sửng sờ kiểm tra đi kiểm tra lại mới tin trong mấy tờ vé số mà chị Phạm Thị Lành vừa đưa lại, có 4 tờ trúng giải độc đắc và 6 tờ trúng giải khuyến khích. Trước một người phụ nữ bán vé số đầy tín nghĩa và nhân ái, anh Đỗ Ngọc Tuấn không những trả ngay 200.000 đồng tiền nợ, mà còn rút ra một tờ trúng giải độc đắc trao cho Phạm Thị Lành để “tặng cho một tờ làm vốn”

Vậy là hai mảnh đời khốn khó ở miền Tây Nam bộ đã được “cát tường như ý”, và họ mang đến cho chúng ta một bài học đẹp đẽ về sự lương thiện. Câu chuyện của chị Phạm Thị Lành và anh Đỗ Ngọc Tuấn khiến chúng ta nhớ lại những con người lầm lũi và thanh cao khác, như hai trường hợp sau.

Trường hợp thứ nhất. Chị Nguyễn Thị Đào (ở thôn 2, Sơn Mỹ, Lagi, Bình Thuận) đã trả lại cho chị Trần Thị Thanh Thủy (chủ nhà xe vận chuyển hàng hóa Mai Đình Hoàng tuyến TP.HCM - Lagi) chiếc túi, trong đó có 26 triệu đồng và 1 ĐTDĐ. Trước đó, do sơ suất, anh Trung - phụ việc của nhà xe mang giỏ tiền lên xe máy của chị Đào đang để gần đó, và chị Đào không biết, chạy về nhà. Sau khi phát hiện, chị Đào dò hỏi thông tin một số bạn hàng của chị Thủy tại Lagi để trả lại chiếc túi.

Trường hợp thứ hai. Trên đường từ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức (Bà Rịa -Vũng Tàu) về thị xã Long Khánh (Đồng Nai), anh chị Trần Hữu Minh - Lê Thị Yến đã nhặt được một chiếc ví đánh rơi trên QL56, bên trong có 1,4 triệu đồng, 1 thẻ ATM, CMND và số điện thoại của anh Trần Văn Tú (ngụ xã Kim Long, huyện Châu Đức). Ngay sau đó, anh chị Minh - Yến đã trao lại số hiện vật trên cho khổ chủ.

Những người dân chân lấm tay bùn rất gian nan trong việc kiếm tiền. Thế nhưng, không vì lẽ đó mà họ tham lam của người khác, dẫu là tài sản đánh rơi hay tài sản trúng thưởng. Hơn ai hết, họ hiểu rằng của đau con xót. Và hơn ai hết, họ hiểu rằng chính sự ngay thẳng và tử tế mới làm nên giá trị con người Việt Nam. Tấm gương của những con người bé nhỏ và thầm lặng ấy không chỉ làm chúng ta thán phục, mà còn làm chúng ta rơi nước mắt khi nghĩ đến những quan chức ăn chơi sa đọa. Thử liệt kê vài năm gần đây, sẽ thấy nhiều vụ tha hóa đáng xấu hổ từ những cán bộ lãnh đạo. Nóng bỏng nhất là vụ ông Nguyễn Thanh Lèo - Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng và ông Trần Văn Tân - Giám đốc Trung tâm Sát hạch và Cấp phép lái xe hạng 3 Sóc Trăng đánh cờ hơn thua 22 tỷ đồng. Cũng tại tỉnh Sóc Trăng, dư luận vẫn chưa quên Còn thẩm phán Huỳnh Hồng Thắng  - Phó Chánh án TAND TP Sóc Trăng bị chồng nữ thuộc cấp bắt quả tang đang "âu yếm" vợ mình trên võng trong một quán cà phê. Còn ở TPHCM, bên cạnh vụ án hối lộ ầm ĩ của Huỳnh Ngọc Sỹ trong quá trình thi công dự án đại lộ Đông Tây, không thể không nhắc đến vụ ông Nguyễn Văn Khỏe - Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn đã cấu kết với gian thương để thực hiện phi vụ lừa đảo 5000 lượng vàng của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chợ Lớn và gây nên bao nhiêu hệ lụy đáng buồn ở lĩnh vực kinh doanh địa ốc.

Người xưa truyền dạy quan chức là “phụ mẫu chi dân”, nhưng bây giờ dân lương thiện đang làm gương cho quan sa đọa. Ước gì quan chức sống trong sạch, tử tế và đàng hoàng như bá tánh thường dân, thì đất nước mình sẽ giàu mạnh biết bao!

Gia Quân

                                

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Tin xem nhiều
Hà Nội: Cháy cây xăng ở phố Trần Hưng Đạo