Góc nhìn
07/08/2012 08:21

Trần Nhật Thi

(Toquoc)-Rất nhiều kỷ lục mới được lập tại Đại hội thể thao Olympic London. Nhưng có một kỷ lục gần như "hi hữu" khiến thế giới phải choáng và ngưỡng mộ. Đó là kỷ lục xác nhận cái giá phải trả cho sự không trung thực của cả con người và máy móc.

Trước ngưỡng cửa tứ kết đánh đôi môn cầu lông nữ, cặp đương kim vô địch Olympic Wang Xiaoli - Yu Yang (Trung Quốc) đã thi đấu hời hợt, cố tình thua hòng tạo cho mình kết quả đối đầu thuận lợi ở vòng tứ kết. "Màn thi đấu giả vờ" khơi mào của cặp đôi Trung Quốc lập tức được 2 cặp đôi Hàn Quốc và 1 cặp đôi Indonesia hưởng ứng. Hình ảnh các trận đấu phi thể thao trên được truyền hình trực tiếp đã lập tức dấy lên làn sóng giận giữ khắp thế giới. Trọng tài điều khiển phải xuống tận sân đấu nhắc nhở, cảnh báo các VĐV nếu thi đấu không trung thực có thể bị loại. Nhưng lời cảnh báo không đủ sức đe nẹt, vì trong lịch sử Olympic và lịch sử các giải thể thao thế giới trước đó, đã từng có những VĐV và đội bóng vô can khi chủ động thua để thuận lợi trong cuộc đối đầu trực tiếp ở vòng sau.


Cặp đương kim vô địch Olympic Wang Xiaoli - Yu Yang (Trung Quốc) đã phải trả giá khi thi đấu hời hợt, cố tình thua hòng tạo cho mình kết quả đối đầu thuận lợi ở vòng tứ kết.

Nhưng lần này thì khác, và vì thế mới là "hi hữu". Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) lập tức xem lại băng hình và tuyên bố loại cả 8 VĐV của Trung Quốc, Hàn Quốc và Indonesia khỏi Olympic London. BWF cho biết đây là một quyết định cần thiết, và hai lý do dẫn đến hình phạt này là, các VĐV trên đã: "Không sử dụng hết sức lực của mình để giành chiến thắng trong một trận đấu" và đã "Sắp xếp một cách trắng trợn theo một cách thức bôi nhọ và phá hỏng thể thao ". Sau sự cố này, VĐV Trung Quốc Yu Yang đương kim vô địch Olympic đã tuyên bố giải nghệ. Còn huấn luyện viên trưởng đội cầu lông Trung Quốc thì cho rằng, bản thân ông và các học trò đáng bị lên án như vậy.

Cái giá mà con người phải trả cho sự không trung thực của mình trong thi đấu thể thao là cực đắt. Thế còn máy móc?

Trong trận bán kết kiếm ba cạnh nữ, khi VĐV Hàn Quốc Shin A Lam đang hòa VĐV Đức Britta Heidermann 5 - 5 và đang thắng ưu thế khi trận đấu chỉ còn 1 giây đồng hồ là kết thúc. Quãng thời gian này là qúa ngắn để Heidermann có thể tung ra một đợt tấn công và chạm được kiếm vào người đối thủ ghi điểm, đồng thời gần như đảm bảo chắc chắn một suất vào chung kết cho Shin A Lam. Nhưng hệ thống điện tử trên sàn đấu bỗng dưng bị chết trong một lúc, giúp Heidermann có thêm thời gian 2 giây để hoàn thành đợt tiến công và được tuyên bố thắng cuộc. Nếu đồng hồ điện tử không bị chết đột ngột như vậy, thì Shin A Lam đã giành quyền vào chung kết và ít nhất có một Huy chương bạc Olympic 2012. Shin A Lam ngồi khóc oan ức suốt một giờ trên sàn đấu chờ kết quả khiếu nại nhưng bất thành.

Liên đoàn đấu kiếm thế giới dũng cảm thừa nhận lỗi của đồng hồ điện tử khiến kiếm thủ Hàn Quốc thua oan và lên tiếng xin lỗi Shin A Lam, đồng thời quyết định trao tặng cô tấm Huy chương danh dự về tinh thần thể thao cao thượng khi cô nỗ lực vượt qua những cảm xúc thất vọng của cá nhân để tham dự trọn vẹn trận tranh Huy chương đồng ngay sau đó - nơi cô đã thua kiếm thủ Trung Quốc Sun yujje. Nhưng Shim A lam đã từ chối. Sự không trung thực của máy móc đã khiến cho trận đấu của Shin A Lam (Hàn Quốc) và Heidermann (Đức) trở thành một trong những sai sót lớn nhất trong lịch sử Olympic....


VĐV Shin A Lam ngồi khóc oan ức suốt một giờ trên sàn đấu chờ kết quả khiếu nại nhưng bất thành

Quyết định của BWF loại cả 8 VĐV hàng đầu của Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia ra khỏi Olympic London là hành động nhanh chóng, quyết đoán với tinh thần tự chịu trách nhiệm rất cao. Tại một Đại hội thể thao lớn nhất và danh giá nhất hành tinh mà quyết định cùng lúc loại 8 VĐV nổi tiếng của ba quốc gia, trong đó Trung Quốc là một cường quốc cả trong lĩnh vực thể thao chỉ vì "đã không tích cực thi đấu hết sức mình" thì quả là một quyết định không dễ dàng. Quyết định này được cả thế giới hoan nghênh, vì nó gửi đi một thông điệp: Sự trung thực là  đức tính quan trọng cốt lõi của các hoạt động thi đấu thể thao. Mọi sự tính toán đều không được phép phá hỏng tinh thần thể thao cao thượng đó.

Phải nhấn mạnh rằng, lỗi của 8 VĐV cầu lông Trung Quốc, Hàn Quốc và Indonesia khiến họ bị loại khỏi Olympic London chỉ là vì họ đã "không sử dụng hết sức lực của mình để giành chiến thắng" chứ hoàn toàn không có chuyện mua bán, móc ngoặc hoặc cá độ. Đồng hồ điện tử bị chết một lúc vì sự cố hệ thống, chứ hoàn toàn không có bàn tay của con người dính vào. Trong lúc đó, ở Việt Nam, sau các trận bóng đá móc ngoặc dàn xếp tỷ số lộ liễu, trắng trợn, nhiều trận có dấu hiệu của mua bán, cá độ ầm ĩ cả xã hội, các quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng tổ chức "mổ băng" trận đấu, nhưng với lý do "chứng cứ đâu?" đã không đưa ra được quyết định xử phạt nghiêm khắc, thích đáng và cần thiết. Phải chăng vì thế, những tiêu cực và hành vi phi thể thao xuất hiện ngày càng nghiêm trọng trong bóng đá Việt Nam ,và chúng ta vẫn không sao bước khỏi cái "ao làng" Đông Nam Á để đến với ngày hội túc cầu của hành tinh ? ./.

 

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Cây cầu dài nhất từng bị đánh sập ở Trung Quốc