Đầu tư giáo dục
23/12/2011 10:11

(Toquoc)-Đến hẹn lại lên, cứ đầu năm học, phụ huynh ở các trường trên địa bàn Hà Nội lại lo ngay ngáy với các khoản thu. Năm nay, dù được báo trước sẽ có bốn khoản học sinh không phải nộp nhưng xem ra số tiền được miễn không thấm vào đâu so với số tiền phụ huynh đang phải “gánh”.

Nỗi lo mang tên đồng phục

Đầu năm, trường nào cũng phải lo đồng phục cho học sinh. Nhưng câu chuyện đồng phục cũng lắm nhiêu khê. N.M.H, học sinh trường THPT Chu Văn An cho biết, năm nay đồng phục của trường lên giá đáng kể. H cho biết nếu như áo Vest năm 2010 chỉ 300.000 đồng/áo thì năm nay đã lên đến 500.000 đồng/áo. H. tính toán, nếu như mua đủ các loại đồng phục của trường thì năm nay phải đến trên 3 triệu đồng. Năm 2010, H mua đồng phục hết hơn 2 triệu bao gồm: vest, váy, gile, quần, áo… Không chỉ đồng phục lên giá mà suất ăn ở căngtin cũng tăng. Ở nội trú nên H nắm rất rõ điều này.

H cho biết, năm trước mỗi suất ăn chỉ 12.000đ- 15.000đ, năm nay từ 20.000đ – 30.000đ.

Giá cả tăng chóng mặt, đây cũng là nỗi lo của phụ huynh và cả học sinh.

Học sinh trường Chu Văn An và nỗi lo đồng phục đầu năm học (Ảnh: C.Bình)

Gọi điện đến từng phụ huynh

Lớp 2A của trường tiểu học Ngọc Lâm, Long Biên Hà Nội được coi là lớp “chọn” vì đây là lớp “ngoại giao” của trường. Cũng chính vì chọn nên suốt từ năm học lớp 1, các phụ huynh ở đây méo mặt vì tiền.

Chị L.N.T, mẹ bé N học tại lớp này cho biết vừa nhận được cú điện thoại của ban phụ huynh thông báo năm nay, mỗi con sẽ phải đóng 1 triệu đồng để mua bảng chiếu phục vụ học tập. Để thuyết phục chị T, ban phụ huynh cho biết các phụ huynh khác cũng đồng ý hết rồi. Cực chẳng đã, chị T cũng phải gật đầu.

Theo chị T, chắc rút kinh nghiệm trong lần họp phụ huynh đầu năm học trước, khi đưa vấn đề mua máy chiếu, chỉ vài phụ huynh giơ tay, kế hoạch của trường bị “đổ”. Năm nay, để chắc ăn, trước khi họp phụ huynh, ban phụ huynh đã gọi điện thoại đến từng nhà.

Điều oái oăm hơn, ở lớp học "ngoại giao" này của trường, năm lớp 1 vừa qua, mỗi học sinh phải đóng 6 triệu đồng tiền học tiếng Anh với thầy "Tây". Học sinh không học sẽ phải chuyển sang lớp khác. Được biết, toàn khối 1 năm học 2010 – 2011 vừa qua của trường, chỉ có 2 lớp học tiếng Anh kiểu này là 1A và 1D và năm học này sẽ là 2A và 2D.

Tận thu từ hè

Chị Đ.T có con năm nay vào lớp 4 trường Tiểu học Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội. Hè vừa rồi, chị khấp khởi mừng vì con chị được thông báo vào đội tuyển của trường, đi bồi dưỡng hè. Chưa kịp vui thì nhà trường thông báo số tiền phải nộp để bồi dưỡng cho các con là 2 triệu đồng. Không những thế, chị còn được biết, trường có đến vài lớp vào đội tuyển bồi dưỡng.

Còn tại trường tiểu học Việt Nam– Cu Ba, quận Ba Đình, từ đầu tháng 8, học sinh bắt đầu học hè cũng phải đóng cho trường 2 triệu đồng. Trong đó, 1,2 triệu là tiền đóng cho lớp học công nghệ cao, đồng phục và gần 900.000đ tiền bán trú.

Tại trường tiểu học Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội, trước khi vào năm học mới, học sinh cũng “góp” 1,8 triệu đồng tiền quỹ vì phải đầu tư cơ sở vật chất cho lớp bán trú như: mua điều hòa, bàn ghế, chăn chiếu…

Chị Lê Minh Hồng, có con học trường Tiểu học Lê Ngọc Hân cho biết: " Tôi làm trong ban phụ huynh, đôi khi cũng có ý kiến về những khoản thu chi của lớp nhưng cô giáo bắt phải theo ý cô thì chúng tôi cũng đành chịu, ví dụ, tiền photo tài liệu lớp con tôi lên đến 2,5triệu đồng/năm là quá nhiều, cô giáo chủ nhiệm bắt phải chi những khoản vô lý, còn gợi ý ban phụ huynh mua quà trung thu nữa”.

Thu sai có được trả lại?

Bà Nguyễn Ngọc Diệp, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, năm học mới này, mức chi ngân sách trên đầu học sinh của Hà Nội sẽ tăng lên. Sau khi chính thức bước vào năm học mới, Sở sẽ có các đoàn xuống các trường kiểm tra, trường nào thu sai, sẽ yêu cầu trả lại cho phụ huynh. Nhưng thực tế, liệu có bao nhiêu phụ hunh được trả lại tiền?

Ông Phan Đăng Long, Phó ban Tuyên giáo, Thành ủy Hà Nội cho biết, việc giải quyết vấn đề “lạm thu” tại các trường học hiện nay là rất khó. Vì con em phụ huynh học ở trường nên có bị lạm thu, họ cũng không dám đứng lên kêu. Bản thân ông cũng từng chứng kiến, có những khoản thu sai, đã được yêu cầu nhà trường trả lại nhưng đến hết cả năm học cũng không thấy tiền đâu. “Không được trả lại, không lẽ phụ huynh lại đứng lên đòi” – ông Long nhấn mạnh.

Còn về phía sở GD-ĐT Hà Nội, bà Diệp cũng cho hay, năm học mới này, Sở chưa thể đưa ra mức trần cho quỹ hội phụ huynh vì còn đang xây dựng. Nhưng Sở sẽ đưa ra những quy định cụ thể cho các khoản thu tự nguyện. Tuy nhiên, phụ huynh đợi được các quy định của Sở thì các trường cũng đã thu xong. Còn đợi các trường trả lại? Chuyện xưa nay hiếm.

Trần Đức Lượng, Phó Tổng thanh tra Chính phủ: Học sinh có thể chống được tham nhũng trong trường học

Thanh tra Chính phủ có trao đổi với Bộ GD&ĐT về các vấn đề của hội phụ huynh trong trường học hiện nay, bản thân bộ phải rà soát lại, các khoản thu nào không đúng phải hủy bỏ.

Trong học đường huy động đóng góp không đúng, tôi biết có những trường hợp như thế. Cụ thể, tại gia đình mình, con tôi rất phản đối việc này, nó không nộp và hỏi ý kiến tôi. Tôi hỏi ngược lại: con có thể vận động được nhiều bạn khác làm như con không? Vậy là cùng với 5 người bạn thân trong lớp, các cháu đã vận động được một nửa lớp về nói với phụ huynh không đóng góp khoản vô lý nữa.

Nhưng tôi cũng biết, trong lớp có bạn bị ung thư, không cần tới ý kiến phụ huynh, các cháu xin tiền ăn sáng rồi nhịn để đóng cho bạn. Việc này tôi phê bình vì các cháu không cần nhịn ăn sáng mà những vị phụ huynh như chúng tôi sẵn sàng cùng các cháu đóng góp để giúp bạn kia.

Theo tôi, vai trò của hội phụ huynh quan trọng nhưng tiếng nói của các em học sinh cũng quan trọng không kém. Tôi cũng mong các học sinh dũng cảm lên. Thanh tra Chính phủ cũng đã có Đề án 137 đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào học đường và cuộc thi sáng kiến phòng chống tham nhũng vừa qua đã cho chúng tôi thêm nhiều ý tưởng.

S.Đào

Lê Sơn

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Cây cầu dài nhất từng bị đánh sập ở Trung Quốc