Ô cửa Châu Á
16/09/2012 19:47

(Toquoc)-Ông Shinichi Nishimiya, thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản mới được bổ nhiệm làm đại sứ Nhật tại Bắc Kinh, đã qua đời sáng nay sau cơn đột quỵ ngay trên đường phố Tokyo vài ngày trước.

Thông tin trên được đài truyền hình NHK phát đi trong buổi sáng hôm nay. Ông Nishimiya nhập viện hôm 13/9 vì bị đột quỵ trên con phố gần nhà ở quận Shibuya, thủ đô Tokyo.

Ông Shinichi Nishimiya, 60 tuổi, là một nhà ngoại giao kỳ cựu, được bổ nhiệm làm đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc hôm 11/9. Ông dự kiến sẽ sang Bắc Kinh nhậm chức để thay thế ông Uichiro Niwa vào đầu tháng 10 tới. Ông hiện là thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề kinh tế.

Nhật Bản và Trung Quốc đang căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.


Ông Shinichi Nishimiya được bổ nhiệm làm Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc hôm 11/9

Đại sứ tiền nhiệm Niwa trước đó khiến dư luận Nhật nổi giận khi ông cho rằng kế hoạch mua các đảo tranh chấp của thị trưởng Tokyo có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng giữa Nhật Bản và Trung Quốc, đồng thời tác động xấu tới các mối quan hệ kinh tế. Phát biểu này của ông Niwwa dẫn tới nhiều ý kiến tại Nhật Bản cho rằng cần thay thế nhà đại diện ngoại giao này.

Việc ông Nishimiya được bổ nhiệm cũng được thực hiện đúng vào ngày chính phủ Nhật chính thức tuyên bố kế hoạch mua ba đảo trong chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư, một động thái làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc.

Trên cương vị thứ trưởng Ngoại giao, mới đây, ông Nishimiya còn sắp xếp những cuộc gặp gỡ với các quan chức của các nước khác trong khuôn khổ hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vừa kết thúc tại Vladivostok, Nga.

Nguyên nhân cái chết của ông Nishimiya hiện chưa được làm rõ. Báo chí địa phương cho hay, chính phủ Nhật hiện đang xem xét tìm người trong giới chức bộ ngoại giao đã về hưu vào vị trí trống của ông.

Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc đảm bảo an ninh cho công dân Nhật

Những căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản liên quan đến Senkaku/Điếu Ngư tiếp tục nóng trên các đường phố Trung Quốc. Làn sóng biểu tình phản đối Nhật Bản nhằm vào người Nhật để trả thù ngày càng nguy hiểm, mà truyền thông trước đó đã cảnh báo về việc Nhật phải đối mặt với một cuộc chiến tranh nhân dân do chính chính phủ Trung Quốc kích động.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda hôm nay yêu cầu Bắc Kinh bảo đảm an toàn cho các công dân và tài sản của Nhật ở Trung Quốc, khi làn sóng biểu tình, đập phá đang lan rộng ở các thành phố nước này.

Làn sóng biểu tình bùng lên dữ dội cuối tuần này, sau sự kiện chính phủ Nhật thông báo đã chi gần 26 triệu USD để mua ba trong số năm hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư. Hoạt động biểu tình đã diễn ra trên 50 thành phố của Trng Quốc trong ngày hôm qua, trong đó những người quá khích đã tấn công các cơ sở kinh doanh, xe hơi và quán ăn của người Nhật.


Biểu tình chống Nhật lan rộng khắp 50 tỉnh thành Trung Quốc

"Tình hình thật là một thất vọng lớn, chúng tôi đang phản đối (tới Trung Quốc)", ông Noda phát biểu trên truyền hình Nhật. "Chúng tôi muốn Trung Quốc kiểm soát tình hình để ít nhất thì các công dân Nhật và cơ sở kinh doanh của họ không bị nguy hiểm". Ông Noda cũng nhấn mạnh rằng cả hai nước cần "cư xử một cách kiềm chế".

Theo nguồn tin của báo Yomurri Shimbun, 10 nhà máy có liên hệ với Nhật Bản trong đó có Panasonics đã bị tấn công hôm qua. Các dây chuyền sản xuất bị đốt phá, và siêu thị ở thành phố Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông bị đập nát.

Giữa lúc tình hình căng thẳng, truyền thông Trung Quốc đưa tin quân khu Nam Kinh (gồm các tỉnh miền đông) đã tập trận bắn đạn thật và đổ bộ chiếm đảo. Hôm nay, đài phát thanh Trung Quốc thông báo khoảng 1.000 tàu cá nước này chuẩn bị ra khơi ở vùng nước tranh chấp ngay tuần tới, khi mùa khai thác mới bắt đầu. Một thời điểm nhạy cảm nữa sắp đến là thứ ba tuần sau, có ngày kỷ niệm sự kiện quân đội Nhật xâm lược Mãn Châu Lý, năm 1931.

Mỹ, lo ngại tình hình xấu đi trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn của thế giới, đã kêu gọi các bên không nên dùng cái đầu nóng để giải quyết tranh chấp./.

V.V (Tổng hợp)

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Cây cầu dài nhất từng bị đánh sập ở Trung Quốc