Ấn tượng đầu tiên của bạn khi đến Hà Nội là gì: để ý mới thấy Thủ đô có nhiều điều thú vị đến nhường nào

Nuko | 14-06-2020 - 14:06 PM

(Tổ Quốc) - Hà Nội dù trong bất kì mùa nào cũng luôn ẩn giấu những điều thú vị.

Đối với người Việt Nam nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung, Hà Nội không chỉ là Thủ đô của Việt Nam. Đó còn là mảnh đất ngàn năm văn hiến, nơi có vô vàn cảnh đẹp với không khí và nét văn hoá mà chẳng nơi nào có được. Đó cũng là một nơi có vô vàn món đặc sản vừa ngon, vừa hấp dẫn, khiến ai cũng phải đến để ăn bằng được một hay một số món nào đấy! Cũng bởi vậy, Hà Nội từ lâu đã trở thành một địa điểm du lịch thu hút rất nhiều vị khách từ khắp nơi trên thế giới. 

Có những người ở nơi khác đến, đã sống ở Hà Nội nhiều năm, cũng có người chỉ đến được vài lần, thậm chí là chưa từng đi Hà Nội lần nào... Thế nhưng với bất kì ai, ấn tượng trong lần đầu tiên đặt chân đến đây có lẽ đều rất thú vị. Bởi chỉ cần nghe dân tình kể về lần đầu đến Hà Nội thôi cũng thấy mảnh đất này có biết bao nhiêu điều hay ho đã, đang và sẽ trở thành những kỷ niệm đối với du khách muôn phương.


Ấn tượng đầu tiên của bạn khi đến Hà Nội là gì: để ý mới thấy Thủ đô có nhiều điều thú vị đến nhường nào - Ảnh 1.
Ấn tượng đầu tiên của bạn khi đến Hà Nội là gì: để ý mới thấy Thủ đô có nhiều điều thú vị đến nhường nào - Ảnh 2.
Ấn tượng đầu tiên của bạn khi đến Hà Nội là gì: để ý mới thấy Thủ đô có nhiều điều thú vị đến nhường nào - Ảnh 3.

Đó có thể là ấn tượng về cảnh vật, về đồ ăn, về cả những con người của mảnh đất Hà thành. Là câu chuyện với bác bán hàng đâu đó trên phố, là một lần đi lạc đường. Là ký ức về một ngày nóng nực mùa hè, hay là thời tiết mùa đông lạnh buốt. Đó có thể là kỷ niệm vui, cũng có thể là kỷ niệm buồn. Nhưng dù là gì đó cũng sẽ trở thành một mẩu ký ức về Hà Nội của một ai đó.

- Diệp: Em Ăn 1 cái bánh bao 8000 đồng. Bà bán bánh bao bảo lo học đừng yêu đương phụ lòng cha mẹ ở quê. Kể từ đó, 6 năm rồi vẫn chưa ai yêu.

- T. Q. Hòa: Lần đầu được đi vườn bách thú với tắm ở hồ Tây.

- T. Hương: Điều nhớ nhất là lần đi xem ca nhạc ở sân Mỹ Đình.

- N. Yến: Về quê chồng! Một nơi xa nhất lần đầu đặt chân tới. Đi con đường làng mà 10 ngày vẫn không nhớ nổi. Chồng dắt ra thành phố chơi thì chỉ tìm bánh mì thịt ăn. Phong cảnh y như con phố cổ, đẹp lãng mạng và lạnh vì đi vào dịp Tết! Vẫn muốn được ra đó nhiều nữa.

- T. T. Chung: Anh 1 phát đi nhầm từ trường ra bến xe Mỹ Đình thay vì về Pháp Vân.

- H. Van: Lần đầu tiên được đi Hà Nội thật là nhiều kỉ niệm vui, được đi tất cả các nơi, ở tất cả khách sạn lớn. Ôi nghĩ lại mà hạnh phúc quá!

- P. T. Thanh Vân: Là cái ngày thấy trai đẹp nhiều quá không muốn về *icon cười lớn*.

- P. T. Trúc Phương: Lần đầu đi Hà Nội lại đi ngay vào mùa đông, lạnh ám ảnh không chịu được.

- T. Phương Linh: Khá lạnh, trời mưa tầm tã vẫn miệt mài dầm mưa đi chơi.

- Đức S. O. Y.: Lần đầu tiên vác balo lên và đi. Bắt taxi đi 1 vòng hà nội mà chả biết đi chỗ nào. Thấy nhộn nhịp người hoang mang thật sự.

- H. Diệp: Lần đầu đi công viên.

- T. Nhật Hạ: Vui, Hà Nội đẹp, đông người.

- V. Linh: Không nhớ nữa, nhưng vừa đến nơi ăn luôn cái đặc sản.

- N. Thanh Thảo: Lần đầu tiên lên Hà Nội là 1 ngày khá đẹp trời, món ăn đầu tiên là bún đậu mắm tôm.

Nhat: Nghe câu tôi là bánh khúc đây. Giờ nghe kĩ mới nghe lại là xôi lạc bánh khúc đây.

Nguồn: Pho.

Ấn tượng đầu tiên của bạn khi đến Hà Nội là gì: để ý mới thấy Thủ đô có nhiều điều thú vị đến nhường nào - Ảnh 4.
Ấn tượng đầu tiên của bạn khi đến Hà Nội là gì: để ý mới thấy Thủ đô có nhiều điều thú vị đến nhường nào - Ảnh 5.
Ấn tượng đầu tiên của bạn khi đến Hà Nội là gì: để ý mới thấy Thủ đô có nhiều điều thú vị đến nhường nào - Ảnh 6.
Ấn tượng đầu tiên của bạn khi đến Hà Nội là gì: để ý mới thấy Thủ đô có nhiều điều thú vị đến nhường nào - Ảnh 7.

Còn rất rất nhiều kỷ niệm lần đầu tiên với Hà Nội nữa. Thậm chí có những người "gặp" Hà Nội lần đầu tiên lại vì lý do là đi... bệnh viện, rồi có những người đến đây chỉ vì mưu sinh, tìm miếng cơm manh áo... chứ không phải là đi chơi hay đi du lịch. Nhưng dù là gì thì ẩn sâu trong lòng Hà Nội vẫn còn rất nhiều điều thú vị dành cho chúng ta đó.

Còn bạn thì sao, ấn tượng đầu tiên của bạn khi đến Hà Nội là gì?

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM