• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

[Ảnh] Nghẹn ngào cảnh cha Thượng sĩ Toàn khóc nghẹn ôm huy hiệu của con trai

Thời sự 04/04/2020 15:12

(Tổ Quốc) - Ông Võ Xuân Tài, cha Thượng sĩ Toàn, ôm chặt tấm huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của con trai vào lòng, bật khóc nức nở.

Ngày 4/4, nhiều người thân, bạn bè, đồng đội lần lượt đến nhà tang lễ TP Đà Nẵng và nhà riêng để viếng Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, 2 chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng hy sinh khi làm nhiệm vụ truy đuổi nhóm đua xe, lạng lách, đánh võng trên đường phố.

Nhiều người đã kím nén nỗi đau để không bật khóc thành lời khi chứng kiến sự hy sinh anh dũng của 2 chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng.

Nghẹn ngào cảnh cha Thượng sĩ Toàn khóc nghẹn ôm huy hiệu của con trai - Ảnh 1.

Con trai Đặng Anh Khoa, con gái Đặng Quỳnh Hương của Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn lạy bàn thờ cha tại nhà tang lễ Thành phố Đà Nẵng. Thiếu tá Tuấn hy sinh để lại 2 còn thơ còn bé dại, người vợ trẻ cùng mẹ già đơn côi.

Nghẹn ngào cảnh cha Thượng sĩ Toàn khóc nghẹn ôm huy hiệu của con trai - Ảnh 2.

Chị Đinh Thị Liên Hồi gục ngã vì anh Tuấn hy sinh đột ngột. Chị ngã quỵ, gục đầu vào vai con gái để khóc. Chị Hồi là giáo viên tiểu học quen biết, yêu và cưới Thiếu tá Tuấn đã gần 15 năm.

Nghẹn ngào cảnh cha Thượng sĩ Toàn khóc nghẹn ôm huy hiệu của con trai - Ảnh 3.

Cháu Đặng Duy Khoa còn quá nhỏ khi mới 8 tuổi. Con trai duy nhất của Thiếu tá Tuấn dù vậy đã hiểu cha của mình đã hy sinh vì sự bình yên của nhân dân.

Nghẹn ngào cảnh cha Thượng sĩ Toàn khóc nghẹn ôm huy hiệu của con trai - Ảnh 4.

Đồng đội, bạn bè đến viếng, giơ tay chào hiệu lệnh với người anh, người bạn suốt 1 đời vì bình yên của đất nước.

Nghẹn ngào cảnh cha Thượng sĩ Toàn khóc nghẹn ôm huy hiệu của con trai - Ảnh 5.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng, động viên tinh thần gia đình Thiếu tá Tuấn. Ông Viên cho biết sẽ điều tra và xử lý nghiêm vụ việc đua xe dẫn đến 2 chiến sĩ Công an Đà Nẵng hy sinh.

Nghẹn ngào cảnh cha Thượng sĩ Toàn khóc nghẹn ôm huy hiệu của con trai - Ảnh 6.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, viếng lễ tang Thiếu tá Tuấn. Ông Thơ thay mặt UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ gia đình 2 chiến sĩ hy sinh số tiền 50 triệu đồng.

Nghẹn ngào cảnh cha Thượng sĩ Toàn khóc nghẹn ôm huy hiệu của con trai - Ảnh 7.

Gia đình Thượng sĩ Võ Văn Toàn có mong muốn tổ chức tang lễ con trai tại nhà riêng. Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, bật khóc, nắm chặt tay an ủi ông Võ Xuân Tài, cha ruột Thượng sĩ Toàn. Trong 1 ngày, ông Toàn mất đi người con trai duy nhất đang ở độ tuổi thanh xuân, Thượng tá Mẫn mất đi 2 đồng đội, 2 chiến sĩ gương mẫu, tận tuỵ với nhiệm vụ.

Nghẹn ngào cảnh cha Thượng sĩ Toàn khóc nghẹn ôm huy hiệu của con trai - Ảnh 8.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, đến viếng, thắp hương cho Thượng sĩ Toàn. Anh Dũng cũng thay mặt Trung ương Đoàn trao tặng danh hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Thượng sĩ Toàn.

Nghẹn ngào cảnh cha Thượng sĩ Toàn khóc nghẹn ôm huy hiệu của con trai - Ảnh 9.

Tấm huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm trên bàn thờ Thượng sĩ Toàn. Anh Dũng cho biết Thượng sĩ Toàn hy sinh là mất mát to lớn của gia đình, lực lượng công an nhưng sẽ mãi là tấm gương dũng cảm về đấu tranh phóng chống tội phạm của Đoàn viên thanh niên cả nước.

Đình Thức

NỔI BẬT TRANG CHỦ