Vợ bầu xinh đẹp sắm nước hoa cho chồng “lồng lộn” ra ngoài và bí kíp “ăn đứt” vợ người ta

Lâm Anh | 02-06-2020 - 06:58 AM

(Tổ Quốc) - "Người ta nói "lạt mềm buộc chặt", vợ mà cứ vậy chắc mình xin chết thôi mấy ông ạ!”, anh Huy nhắc đến người vợ cá tính hơn 5 tuổi.

Vợ là cơm nguội nhà mình nhưng là đặc sản của thằng cha láng giềng

"Nghiện" vợ, anh Quốc Huy lên mạng khoe cô với giọng đầy tự hào. Vợ anh là người phụ nữ thông minh, mạnh mẽ nhưng cũng rất tâm lý. Không chỉ anh Huy, nhiều dân mạng cũng bày tỏ ngưỡng mộ và khen ngợi với cô vợ giỏi giang này.

"Yêu nhanh gần 2 năm là cưới. Năm sau kỉ niệm 10 năm ngày cưới rồi, sướng khổ có đủ, có thêm 2 nhóc bên hình dưới. Mình chỉ muốn khoe là mình càng ngày càng "nghiện" bạn ấy!

- Mình thuộc tuýp thích cuộc sống gia đình, thích ăn ở nhà hơn hàng quán, gặp bạn ấy nấu ăn giỏi nên nếu không có việc gì cần tụ tập ăn uống bên ngoài thì mình toàn ưu tiên về nhà ăn cơm. Riêng điểm này vợ mình ăn đứt vợ mấy ông bạn mình chơi chung.

Bà bầu vẫn mua nước hoa, quần áo cho chồng lồng lộn ra ngoài và những chiêu ăn đứt vợ người ta - Ảnh 1.

Gia đình hạnh phúc của anh Huy với vợ đảm và con ngoan. Con trai lớn của anh đang học lớp 1 còn con gái vừa tròn 3 tuổi.

- Cãi nhau thì nhà nào chẳng có quan trọng có văn mình hay không. Tụi mình toàn vợ vợ chồng chồng, hôm nao tức ứa máu quá thì anh em, còn mày tao thì chưa có. Đàn ông sĩ diện nên cãi nhau xong mình mặc kệ muốn làm gì làm. Kết quả toàn bạn ấy xuống nước năn nỉ. Nhiều lúc cũng vì vậy mình được nước lấn tới. 

- Vợ mình tính như đàn ông, nên bạn của mình ai cũng thích bạn ấy, còn hơn cả thích chơi với mình. Cũng nhờ vậy nên có sự cảm thông cả trong công việc lẫn cuộc sống đối với các mối quan hệ xung quanh. 

Bà bầu vẫn mua nước hoa, quần áo cho chồng lồng lộn ra ngoài và những chiêu ăn đứt vợ người ta - Ảnh 2.

- Vẫn còn nhớ hồi mang bầu 2 nhóc, không như vợ mấy đứa bạn bỏ bê chồng để ra ngoài mấy cô khỏi mê, vợ mình làm ngược lại. Mua quần áo, nước bông cho mình bận lồng lộn hơn bình thường. Vợ mình có quan điểm "nhìn thằng chồng là biết con vợ thế nào" nên cứ mỗi lần đi làm hoặc ra ngoài đều muốn mình phải chỉnh chu nhiều hơn ở nhà.

Người ta nói "lạt mềm buộc chặt", lạt mà cứ mềm vậy thì cánh đàn ông mình chắc chỉ xin chết thôi mấy ông ạ!

- Càng về sau càng ưng cái bụng, mình cho nghỉ làm, chỉ cần ở nhà lo cơm nước, trồng hoa, phụ mình giấy tờ sổ sách, còn lại mình cân hết!

- Ông nào có vợ vừa dễ thương, vừa giỏi việc bếp núc thì nhớ giữ cho kỹ, "vợ là cơm nguội trong nhà, nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng!"", anh Huy dí dỏm viết.

Bà bầu vẫn mua nước hoa, quần áo cho chồng lồng lộn ra ngoài và những chiêu ăn đứt vợ người ta - Ảnh 3.

Người phụ nữ khiến anh Huy ngày càng "nghiện"

Vì yêu cô ca sĩ mà vào Sài Gòn ở rể, "già hóa" bản thân để làm chỗ dựa cho "máy bay bà già"

Được biết, anh Quốc Huy năm nay 33 tuổi, là thợ chụp ảnh cưới, vợ anh là chị Đặng Bảo Tiểu Mộng Linh (38 tuổi). Hai vợ chồng anh hiện sinh sống ở Sài Gòn.

Anh Huy sinh trưởng trong gia đình theo binh nghiệp. Để nối nghiệp ba mẹ, học hết cấp 3, anh  thi vào Học viện Hải quân nhưng không đủ điểm. Chàng trai  xung phong đi nghĩa vụ quân sự và được biên chế ra đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa. Tại thời điểm đó, anh Huy vẫn cố gắng phấn đấu để có suất học dự bị đại học theo hướng của gia đình.

Cách đây 10 năm, anh tình cờ gặp chị Linh trong một lần giao lưu văn nghệ.

"Năm 2010, bà xã mình là ca sĩ trong đoàn cải lương Trần Hữu Trang ra thăm và hát phục vụ cho cán bộ chiến sĩ ngoài đảo. Hồi đó, mình mới lớn mà, mê cô ca sĩ năng động với màn quăng micro đổi tay lắm!", anh Huy nhớ lại.

Cũng vì có cảm tình với nữ ca sĩ, anh chàng quyết định chuyển vào Sài Gòn, nơi chị Linh đang sinh sống để lập nghiệp. Anh xuất ngũ một phần vì muốn tự quyết định cuộc sống của bản thân, không phụ thuộc vào gia đình, phần vì yêu nữ ca sĩ xinh đẹp.

"Mình còn nhớ hồi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn được gia đình cô ấy thương dữ lắm, không muốn mình ở ngoài, sợ hư hỏng nên thu xếp cho mình ở chung luôn. Có lẽ vì thế mà mình cảm thấy nên có trách nhiệm với gia đình vợ.

Mình thích cuộc sống quây quần bên gia đình nên không ngại ở rể. Mẹ ruột ở Nha Trang, mình cũng muốn ở chung nhưng vì công việc hiện tại ở Sài Gòn thuận lợi hơn nên quyết định sống cùng bố mẹ vợ", anh nói.

Bà bầu vẫn mua nước hoa, quần áo cho chồng lồng lộn ra ngoài và những chiêu ăn đứt vợ người ta - Ảnh 4.

Anh tâm sự gia đình luôn ngập tràn tiếng người vì bà xã là người thường xuyên pha trò. Kết hôn được... năm, anh chị vẫn chung sống hòa thuận vì vợ chồng biết nhường nhịn nhau. Phần khác, chị Linh luôn biết cách khiến chồng hãnh diện trước mặt bạn bè.

"Vợ mình thuộc tuýp người dù chồng có xấu cả bên ngoài lẫn bên trong thì vẫn nói tốt về chồng trước mặt người ngoài. Mỗi lần mình ra đường, cô ấy lại tút tát để chồng thật chỉn chu. Những điều ấy khiến mình rất hãnh diện và cảm động", người đàn ông chia sẻ.

Thời điểm anh Huy quyết định cho vợ ở nhà làm nội trợ toàn thời gian, chị Linh phản ứng khá nhiều.

"Cô ấy một mực không chịu. Trước đây, gia đình bên vợ khó khăn nên bà xã mình ra đời sớm hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa. Mặt khác, vì cô ấy cá tính nên dù đang mang bầu bé đầu lòng cũng không chịu ở nhà để chồng nuôi đâu.

Mang thai tháng thứ 5 mà bà xã mình vẫn đi làm. Khi đó công việc của cô ấy là nguồn thu nhập chính trong gia đình. Cũng mất một khoảng thời gian phân vân, may mắn là công việc của mình cũng thuận lợi nên vợ mới chịu nghe lời". 

Bà bầu vẫn mua nước hoa, quần áo cho chồng lồng lộn ra ngoài và những chiêu ăn đứt vợ người ta - Ảnh 5.

Chị Linh mang bầu năm 2017

Ngoài thời gian đi chụp hình, anh Huy chủ yếu làm hậu kỳ trên máy tính và học tập phát triển thêm. Dù phần lớn thời gian ở nhà nhưng anh cũng không có nhiều khoảng rảnh rỗi để chăm con, đỡ đần vợ.

"Nghĩ lại thì mình cũng bỏ lỡ nhiều giai đoạn phát triển của con. Bà xã mình luôn nhắc nhở và gợi lại những kỉ niệm vui về con để mình tự nhận ra sự vô tâm của bản thân và bắt đầu thay đổi.

Là trụ cột kinh tế của gia đình, áp lực là điều không thể tránh khỏi nhưng mình may mắn mình gặp được nhiều thuận lợi trong công việc, đặc biệt là luôn nhận sự động viên đúng lúc của vợ".

Bà bầu vẫn mua nước hoa, quần áo cho chồng lồng lộn ra ngoài và những chiêu ăn đứt vợ người ta - Ảnh 6.

Khi được hỏi về những món quà tặng vợ, anh Huy hài hước cho hay bản thân là người thực tế nên thường đưa tiền để vợ tự "xử".

Biết mình "phi công trẻ", anh Huy luôn cố gắng suy nghĩ "già dặn" hơn để làm chỗ dựa tinh thần cho vợ và các con. Với anh, việc thấu hiểu, công nhận và đền đáp "công giữ lửa" của vợ chính là bí quyết để duy trì hạnh phúc gia đình.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Giới trẻ đếm ngược đến ngày vui chơi tới bến, check-in mỏi tay tại phố Hàn K-Town

Chính thức ra mắt ngày 26/4 tới đây, K-Town với chuỗi hoạt động khai trương hấp dẫn cùng những trải nghiệm đặc sắc đang khiến cộng đồng yêu thích văn hóa Hàn Quốc mong ngóng. Sự kiện cũng làm tăng nhiệt khu vực bờ Đông Hà Nội, vốn dĩ đang rất “nóng” với vũ trụ giải trí Grand World.