“Ba kiếp nhân duyên”: Phim cổ trang gửi gắm quan niệm tình yêu hiện đại

Quang Vũ | 12-08-2020 - 13:24 PM

(Tổ Quốc) - Được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng “Tam sinh tam thế - Chẩm thượng thư”, bộ phim “Ba kiếp nhân duyên” gây ấn tượng bởi câu chuyện tình yêu với những tư tưởng rất thực tế giữa bối cảnh huyền huyễn.

Bộ phim kể về nhân duyên trắc trở kéo dài ba đời ba kiếp giữa Thanh Khâu Bạch Phượng Cửu (Nhiệt Ba) và Đông Hoa Đế Quân (Cao Vỹ Quang). Được coi như phần hai của siêu phẩm truyền hình "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa", mạch phim được phát triển khai thác sâu hơn mối tình vừa hài hước vừa cảm động của Đế Quân và tiểu hồ ly. Tương tác ăn ý của dàn diễn viên đẹp như tranh giúp người xem thấm thía những thông điệp về tình yêu ẩn sau màn ảnh nhỏ.

“Ba kiếp nhân duyên”: Phim cổ trang gửi gắm quan niệm tình yêu hiện đại - Ảnh 1.

Tình yêu không phân biệt tuổi tác

Đông Hoa Đế Quân là thượng thần thời cổ, sinh ra từ thuở khai thiên lập địa, sống ẩn mình trong Thái Thần cung, rời xa thế sự, sớm không để tâm tư tình nam nữ. Với tạo hình mái tóc dài trắng và chiếc áo khoác tím lịm, đứng cạnh nàng Phượng Cửu trẻ trung, xinh đẹp, nam diễn viên Cao Vỹ Quang bị nhận xét không khác gì cha của Nhiệt Ba.

Thế nhưng càng xem phim, người xem càng thấy sự trẻ trung, hài hước, độ "mặt dày, vô sỉ" bên trong con người Đế Quân. Hóa ra, khi yêu đàn ông chẳng qua chỉ là một "đứa trẻ to xác". Lúc đầu cụ còn "cool ngầu" hành động đúng tuổi, càng về sau thì cụ càng "nhõng nhẽo, hờn dỗi" hơn và đặc biệt là không ngần ngại thể hiện tình cảm với vợ ở giữa đám đông.

“Ba kiếp nhân duyên”: Phim cổ trang gửi gắm quan niệm tình yêu hiện đại - Ảnh 2.

Cọc đi tìm trâu, tưởng lâu mà rất bén

Cửu Vĩ Hồ lông đỏ duy nhất của Tứ Hải Bát Hoang, trời sinh liền có một đóa hoa phượng vũ trên trán, nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần. Phượng Cửu trời sinh bản chất lương thiện, đáng yêu, có chút nghịch ngợm, phá phách nhưng lại vô cùng chính trực, đã thích gì là sẽ một lòng kiên trì theo đuổi đến cùng.

Trong một lần tình cờ được Đông Hoa Đế Quân cứu mạng, Phượng Cửu đem lòng tương tư Đông Hoa 2000 năm. Bất chấp việc hai người hữu duyên vô phận, Phượng Cửu vẫn một mực tìm cách ở bên Đông Hoa, cuối cùng cũng có thể làm lay động trái tim sắt đá của Đế Quân.

“Ba kiếp nhân duyên”: Phim cổ trang gửi gắm quan niệm tình yêu hiện đại - Ảnh 3.

Phượng Cửu vì yêu mà không ngại tìm mọi cách để tới gần với người trong mộng. Đường đường là tiểu thư con nhà danh giá lại chịu làm tiên nga hầu hạ trong cung. Đường đường là mỹ nhân thiên hạ với giọng nói lảnh lót lại chịu ẩn mình trong lốt con hồ ly để âm thầm bảo vệ Đế Quân. Chính sự chủ động trong tình yêu của Phượng Cửu đã khiến "trâu già" Đế Quân động lòng.

Hạnh phúc là phải đấu tranh

Phượng Cửu từ hâm mộ đến yêu thích Đông Hoa Đế Quân, bất chấp chênh lệch tuổi tác, bất chấp vị trí địa lý, bất chấp gian khổ hiểm nguy, cuối cùng trải qua bao nhiêu kiếp nạn mới có thể kết duyên. Khi còn làm thiên địa cộng chủ, để khiến bản thân không có điểm yếu, Đông Hoa đã tự tay xóa tên mình trên đá tam sinh, khiến mọi nhân duyên đều biến mất. Bởi vậy tình yêu của Phượng Cửu – Đông Hoa có thể coi là "nghịch thiên", càng yêu càng gặp nhiều đau khổ nhưng cả hai đều không lùi bước.

“Ba kiếp nhân duyên”: Phim cổ trang gửi gắm quan niệm tình yêu hiện đại - Ảnh 4.

Phượng Cửu hi sinh vì Đông Hoa, chịu bao nhiêu uất ức lên Thái Thần cung làm tiên nga quét dọn, bị Tri Hạc công chúa bắt nạt, bị con thú cưỡi Tuyết sư của Cơ Hoành đánh cho thừa sống thiếu chết vẫn nhất quyết không buông bỏ việc báo ân.

“Ba kiếp nhân duyên”: Phim cổ trang gửi gắm quan niệm tình yêu hiện đại - Ảnh 5.

Tưởng chừng buông bỏ, nhưng Phượng Cửu lại một lần nữa vì Đông Hoa Đế Quân mà rơi vào Phạn Âm Cốc. Đi trộm quả Tần bà hồi sinh Diệp Thanh Đề lại khiến mình bị thương rơi vào A Lan Nhược mộng cảnh. Đông Hoa Đế Quân sau đó mới biết được những hi sinh âm thầm của Phượng Cửu, cuối cùng sau bao khó khăn, hiểu lầm, đau khổ, Đông Hoa và Phượng Cửu cũng được ở bên nhau

Bên cạnh cốt truyện hấp dẫn và giàu ý nghĩa, yếu tố hình ảnh cũng là một điểm cộng cho bộ phim. Tạo hình của Cao Vỹ Quang và Địch Lệ Nhiệt Ba trong "Ba kiếp nhân duyên" nhận được nhiều lời khen của khán giả truyền hình. Nhan sắc lộng lẫy, trang phục của các diễn viên được thiết kế tinh xảo với họa tiết thêu tay tỉ mỉ, hội tụ đủ yếu tố mỹ quan làm toát lên vẻ đẹp tiên khí của nhân vật.

“Ba kiếp nhân duyên”: Phim cổ trang gửi gắm quan niệm tình yêu hiện đại - Ảnh 6.

Phim được phát sóng trên VTV3 lúc 12h từ 13/08/2020. Mời quý vị và các bạn đón xem!

Để cập nhật thêm thông tin vui lòng truy cập: https://www.facebook.com/TVAd01/ hoặc: http://tvad.com.vn/.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM