Bác ruột bệnh nhân số 17 được công bố khỏi bệnh sau hành trình 3 tháng "thập tử nhất sinh" cùng Covid-19

(Tổ Quốc) - Ngồi trên xe lăn, trong giây phút công bố khỏi bệnh COVID-19, BN 19 dù sức khoẻ chưa hồi phục hoàn toàn nhưng nữ bệnh nhân đã vô cùng xúc động gửi lời cảm ơn các y bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã cứu chữa cho mình.

Sáng ngày 27/5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội đã công bố thêm 6 trường hợp được khỏi bệnh COVID-19. Đặc biệt trong số này có 2 trường hợp người nhiễm COVID-19 một ca phức tạp nhất và bệnh nhân nặng nhất.

Theo đó, bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 19 (bác gái của bệnh nhân 17 – ca bệnh đầu tiên tại Hà Nội). BN 19 cũng là ca đặc biệt nặng khi là một trong hai ca phải sử dụng ECMO (tim phổi nhân tạo).

Hành trình "thập tử nhất sinh" của bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng nhất Việt Nam: "Tôi rất hạnh phúc, tôi rất cám ơn các y, bác sĩ đã cứu mình" - Ảnh 1.

Sáng 27/5, BN số 19 cùng 5 BN khác nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân phát hiện mắc bệnh từ 6/3 đến nay. Từ ngày 15/3, bệnh nhân bắt đầu phải thở máy. Bệnh nhân có quá trình điều trị gần 3 tháng. Ngày 20/3 bệnh nhân chính thức được can thiệp ECMO và duy trì sự sống bằng ECMO suốt 17 ngày.

Trong suốt quá trình ấy, bệnh nhân phải lọc máu liên tục và đã có ba lần ngừng tim. GS, TS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, trong quá trình điều trị, BN 19 đã có nhiều lúc rơi vào nguy kịch tưởng như không thể qua khỏi. Trong ba lần ngừng tim, có lần bệnh nhân ngưng tim tới 40 phút, các bác sĩ phải nỗ lực ép tim liên tục để bệnh nhân có tim đập trở lại.

Hành trình "thập tử nhất sinh" của bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng nhất Việt Nam: "Tôi rất hạnh phúc, tôi rất cám ơn các y, bác sĩ đã cứu mình" - Ảnh 2.

Do sức khỏe yếu BN số 19 phải ngồi xe lăn được các y, bác sĩ dìu ra ngoài.

Nhờ vào sự giám sát theo dõi tuyệt vời về chỉ số sinh tồn của người bệnh, các bác sĩ đã cấp cứu kịp thời đưa bệnh nhân thoát khỏi cửa tử. Với sự nỗ lực và quyết tâm của các y, bác sĩ chăm sóc trực tiếp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sự hỗ trợ và hội chẩn thường xuyên bằng phương án điều trị phù hợp của Hội đồng chuyên môn, của các chuyên gia, BN 19 đã trải qua những ngày nguy kịch để chuyển sang tình trạng nặng và hồi phục tốt như hiện nay.

Hành trình "thập tử nhất sinh" của bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng nhất Việt Nam: "Tôi rất hạnh phúc, tôi rất cám ơn các y, bác sĩ đã cứu mình" - Ảnh 3.

Ánh mắt hạnh phúc của BN 19 sau khi được công bố khỏi bệnh.

Chia sẻ về một cuộc sống mới sau hành trình "thập tử nhất sinh" của mình, BN 19 cho biết, lúc mới vào viện, bà vẫn ăn ngủ bình thường, thậm chí còn thấy ăn uống ngon miệng nhưng sau đó rơi vào hôn mê lúc nào không biết.

Một ngày tỉnh dậy, thấy mình đang phải thở oxy và nằm phòng điều trị riêng biệt, người yếu không có sức, chân tay không nhấc nổi, bà cũng chưa hiểu rõ lắm về bệnh tình của mình. "Sau này nghe mọi người kể mới biết, bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng tới sức khỏe kinh khủng tới vậy. Rất may là các bác sĩ Việt Nam điều trị giỏi, nếu không tôi cũng không qua được", BN 19 xúc động chia sẻ.

Hành trình "thập tử nhất sinh" của bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng nhất Việt Nam: "Tôi rất hạnh phúc, tôi rất cám ơn các y, bác sĩ đã cứu mình" - Ảnh 4.

Con trai của bệnh nhân từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội từ ngày 16/3 để chăm sóc mẹ kể lại, lúc được thông báo tình trạng mẹ nguy kịch, ngừng tim, gia đình đã tuyệt vọng, chỉ cầu mong vào một phép màu đến với mẹ. Thật may mắn, với nỗ lực điều trị của các bác sĩ, bà đã dần bình phục.

Người con trai cũng xúc động gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ trong bệnh viện. "Các bác sĩ đã hết mình để cứu mẹ tôi và hỗ trợ chăm sóc bà trong suốt thời gian cách ly. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các y, bác sĩ trong suốt những ngày qua đã tận tình cứu chữa cho mẹ tôi", con trai BN 19 chia sẻ.

Hành trình "thập tử nhất sinh" của bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng nhất Việt Nam: "Tôi rất hạnh phúc, tôi rất cám ơn các y, bác sĩ đã cứu mình" - Ảnh 5.

Các bác sĩ tận tình hỏi han, động viên BN 19.

Ngồi xe lăn trong ngày được công bố khỏi bệnh, BN 19 gửi lời cảm ơn đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. "Tôi rất hạnh phúc, xúc động, tôi gửi lời cảm ơn các bác sĩ đã cứu chữa cho mình", nữ bệnh nhân nói.

Theo các bác sĩ bệnh nhân sau khi được công bố khỏi bệnh sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi thêm 14 ngày tại cơ sở y tế.

Gia Đoàn

Tin mới