Bài văn của cô bé tiểu học: "Nhà có nuôi một ông bố mồm rộng, mắt híp, cãi mẹ như chém chả"

(Tổ Quốc) - Đọc xong bài văn tả thật quá mức, nhiều người bật cười vì sự ngây thơ và hôn nhiên của bé gái.

Mới đây, một dân mạng đã đăng lên facebook bài văn tả bố của cô bé tiểu học. Chẳng biết bên ngoài bố bé thế nào nhưng khi vào văn thì ông bố trở nên hài hước và khiến người khác chẳng nhịn nổi cười.

"Nhà em có nuôi một ông bố. Bố em tên Nguyễn Đức Cảnh, bố 35 tuổi. Bố em rất đẹp trai: mũi lợn, mồm rộng, mắt híp.

Bố em rất giỏi, làm ba việc một lúc, bố vừa đi vệ sinh, vừa xem điện thoại vừa hút thuốc lá. Ở nhà, bố cãi mẹ như chém chả. Bố cũng nấu cơm giúp mẹ. Ăn xong bố cũng thích rửa bát. Bố trồng một vườn hoa hồng rất đẹp để tặng mẹ.

Bố bảo mẹ em phúc mười đời mới lấy được bố. Bố dạy em học, đi xe đạp, thả diều. Em yêu bố em".

Bài văn của cô bé tiểu học: Nhà có nuôi một ông bố mồm rộng, mắt híp, cãi mẹ như chém chả - Ảnh 1.
Bài văn của cô bé tiểu học: Nhà có nuôi một ông bố mồm rộng, mắt híp, cãi mẹ như chém chả - Ảnh 2.

Bài văn gây chú ý của cô bé tiểu học.

Đây là toàn văn bài tả bố của cô bé. Bài viết đơn giản, thật thà và đặc biệt là mang yếu tố "thấy gì viết nấy" của cô bé. Dân mạng bật cười trước cách dùng từ của em, toàn là những câu chữ đặc biệt như "nhà nuôi một ông bố, mồm rộng, mắt híp". Thêm nữa là việc vị phụ huynh này "cãi mẹ như chém chả" và "làm ba việc một lúc" đều trong phạm vi quan sát của trẻ nhỏ. 

"Ôi bọn trẻ đi học toàn có những bài văn mà đọc qua cười mệt luôn. Mình giáo viên tiểu học, đôi khi đọc bài mà cứ cười khiến ông xã tưởng bị làm sao luôn đấy", một dân mạng viết.

Trình Ca

Tin mới