• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bảng thành tích bất hảo của "lão" phạm nhân gần 30 năm "ăn cơm nhà nước"

Pháp luật 21/12/2018 11:07

(Tổ Quốc) - Ngoài 50 năm tuổi đời, nhưng số thời gian "lão" phạm nhân này ở trong trại giam, "ăn cơm nhà nước" đã gần 30 năm, cùng với bản lý lịch "bất hảo" gồm 6 lần trốn trại, 34 lần kỷ luật…

img_2116
img_2116
img_1961
img_1961

Trong quá trình cải tạo tại trại giam, các phạm nhân được bố trí học nghề như may mặc, thủ công mỹ nghệ, mộc....

Ngoài 50 năm tuổi đời, nhưng số thời gian "lão" phạm nhân này ở trong trại giam, "ăn cơm nhà nước" đã gần 30 năm, cùng với bản lý lịch "bất hảo" gồm 6 lần trốn trại, 34 lần kỷ luật….

Sinh năm 1963, tại Ninh Quang, Đống Đa, Hà Nội, Vũ Tiến Hùng từng một thời "nổi danh" tại trại giam Thanh Cẩm bởi bảng "thành tích bất hảo" của mình, 6 lần trốn trại, 34 lần bị kỷ luật và 12 lần giam riêng biệt…

Sở dĩ lại gọi Vũ Tiến Hùng là "lão" phạm nhân, một phần bởi phạm nhân này nhìn cũng có vẻ già dặn hơn cái tuổi thực của mình, nhưng lý do chính là bởi quá trình thâm niên gắn bó với trại giam Thanh Cẩm của người đàn ông ngoại ngũ tuần này.

Có lẽ, chính vì quá trình gắn bó thâm niên với trại giam (gần 30 năm) nên khi được hỏi về quá trình phạm tội của mình, bản thân "lão" phạm nhân này cũng không nhớ rõ, chỉ biết mình bị kết án lần đầu về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 28/5/1990, Vũ Tiến Hùng bị TAND TP Hồ Chí Minh xử về tội Trộm cắp tài sản công dân.

Theo lý lịch mà các cán bộ trại giam cung cấp thì vào ngày 1/7/1993, Vũ Tiến Hùng được chuyển từ trại tạm giam thành phố Hà Nội về trại giam Tân Lập. Trong thời gian ở trại giam Tân Lập này, Vũ Tiến Hùng đã phối hợp với "đồng bọn" tìm cách phá khóa, cắt cùm để bỏ trốn… Tuy nhiên sự việc đã bị cán bộ trại giam phát hiện và kịp thời xử lý.

Đến ngày 28/6/1997 Vũ Tiến Hùng được chuyển từ trại tạm giam Tân Lập đến chấp hành án tại trại giam số 5 nay là trại giam Thanh Cẩm.

Trong quá trình chấp hành án tại Thanh Cẩm, Vũ Tiến Hùng vẫn chưa thực sự "ăn lăn hối cải" để cải tà quy chính, y vẫn nung nấu ý định trốn trại và đã tìm mọi cách để "vượt ngục". Với đặc thù địa lý của trại giam Thanh Cẩm được bao bọc xung quanh là đồi núi hoang vu, muốn trốn trại, cách nhanh nhất là "vượt sông Mã".

Cũng theo lời của các cán bộ nơi đây cho biết, cách mà các phạm nhân thường áp dụng là "xuôi dòng sông Mã". Thường thì các phạm nhân sau khi bỏ trốn khỏi trại giam sẽ tìm chỗ ẩn náu, rồi đợi đêm xuống ôm cây xuôi theo dòng sông Mã.

Vũ Tiến Hùng cũng đã từng sử dụng qua "chiêu thức này" để trốn khỏi trại giam nhưng rồi lại phải chấp nhận quay trở về trại để tiếp tục cải tạo, chấp hành án.

img_1824
img_1824
img_1549
img_1549

Các phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Thanh Cẩm


Sau những lần trốn trại rồi bị bắt lại, Vũ Tiến Hùng đã nhận ra không có con đường nào khác ngoài chấp hành cải tạo, lao động thật tốt để có thể trở về với gia đình.

Cũng trong quá trình cải tạo tại trại giam Thanh Cẩm, "lão" phạm nhân Vũ Tiến Hùng đã được các cán bộ trại giam đào tạo và dậy nghề cơ khí. Vì thế, mong muốn của phạm nhân này là sau khi hoàn thành bản án, sẽ trở về quê nhà (Hà Nội) để mưu sinh bằng nghề này.

Được biết, phạm nhân Vũ Tiến Hùng chỉ còn hơn một năm nữa là hoàn thành bản án của mình. Hỏi "lão" phạm nhân này về cảm xúc của bản thân khi chuẩn bị được về tái hòa nhập với xã hội, Vũ Tiến Hùng cho biết, bản thân vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo lắng. Vui mừng vì sẽ được trở lại cuộc sống của một công dân, nhưng cũng lại lo lắng bởi thời gian chấp hành án phạt tại trại giam quá dài (gần 30 năm), trong khi mọi thứ bên ngoài xã hội thì như một dòng chảy liên tục.

"Hà Nội của tôi cách đây gần 30 năm chắc chắn sẽ khác lạ hoàn toàn với Hà Nội của ngày hôm nay. Bao nhiêu năm chỉ mong ngóng đến ngày hoàn thành xong bản án để trở về với gia đình, người thân, nhưng nay khi chuẩn bị thực hiện được mơ ước bấy lâu ấy, bản thân tôi không khỏi đắn đo, tự hỏi sẽ sống ra làm sao, mưu sinh như thế nào….", phạm nhân Vũ Tiến Hùng cho biết.

30 năm đối với một cuộc đời quả là một quãng thời gian không hề ngắn, lần trở về này của "lão phạm nhân" Vũ Tiến Hùng đòi hỏi bản thân phạm nhân cần nỗ lực phấn đấu để có thể nhanh chóng và chủ động tái hòa nhập.

Với những gì đã trải qua trong cuộc đời cùng vô số bài học rút ra từ bản thân trong quá trình cải tạo, "lão" phạm nhân này muốn nhắn gửi tới các phạm nhân mới, trẻ tuổi đang chấp hành án phạt tại trại giam Thanh Cẩm "hãy cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để sớm được về với gia đình, cố học lấy một cái nghề, để sau này khi về hòa nhập với xã hội sẽ có thể kiếm sống một cách chân chính như bao người khác. Trong cuộc đời, mỗi con người đều có những lúc sai lầm, vấp ngã, điều quan trọng là biết cách đứng lên và đừng để lập lại những sai lầm đó nữa…"./.

Bài, ảnh: Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ