Báo tuyết đi ngang vách đá thì 'bóng đen' bất ngờ lao ra, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Hoa Hướng Dương | 26-11-2020 - 18:40 PM

(Tổ Quốc) - Báo tuyết là kẻ ăn thịt có tài ngụy trang hàng đầu ở môi trường sống của nó.

Tại thung lũng Spiti (là một thung lũng núi sa mạc lạnh giá nằm trên dãy Himalaya) ở phía đông bắc của bang Himachal Pradesh, miền bắc Ấn Độ, một con báo tuyết đang lặng lẽ rình theo một con mồi đầy hấp dẫn, đó là dê núi Alps.

Báo tuyết đi ngang vách đá thì bóng đen bất ngờ lao ra, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? - Ảnh 1.

Báo tuyết đối đầu dê núi Alps. Ảnh: UNEP

Dê núi Alps (Tên khoa học: Capra ibex) là loài dê thường gặp nhiều ở vùng Alps, chúng có khả năng leo trèo trên các vách đã cheo leo rất giỏi. Kẻ thù của chúng, báo tuyết (Tên khoa học: Panthera uncia) cũng có tài săn mồi ở địa hình núi đá và đặc biệt rất giỏi ngụy trang.

Trong lúc đang nhắm tới những con dê núi phía dưới và tìm cách tiếp cận thì bão tuyết bỗng bỏ lỡ mất một cơ hội còn... ngon ăn hơn. Nó vô tình đi ngang một con vách đã mà trong đó có một con dê núi to lớn đang nằm nghỉ ngơi.

Con báo không hề hay biết và đã bị bất ngờ khi con mồi lao ra để bỏ chạy, nó chỉ kịp giữ chân dê núi trong chốc lát rồi mất đà văng theo một hướng khác so với hướng di chuyển của con mồi, cuối cùng đành ngậm ngùi bỏ đi vì đã bỏ lỡ con mồi béo bở.

Xem video:

Báo tuyết săn mồi đầy kiên nhẫn nhưng bất thành

Nguồn: Spiti United

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM