Barca chẳng cần Neymar, bởi "con hổ" vốn dĩ đã "mọc thêm cánh" rồi

(Tổ Quốc) - Sau khi chiêu mộ thành công Antoine Griezmann, Barcelona liệu có bán Philippe Coutinho. Đó là điều rất nhiều người chờ đợi.

1. Khi Antonie Griezmann xuất hiện tại Camp Nou, gần như ngay lập tức tất cả nhìn về phía Philippe Coutinho. Đối với những người yêu mến Coutinho, đó là cái nhìn ái ngại. Đối với những kẻ không ưa chàng tiền vệ người Brazil này, đó lại là cái nhìn thỏa mãn.

Thỏa mãn điều gì hẳn mười người thì chín người có chung ý nghĩ sự xuất hiện của Griezmann là dấu chấm hết cho Coutinho tại Camp Nou. Người còn lại nghĩ khác là người trong cuộc. Coutinho, người đại diện Kia Joorabchian, Ban huấn luyện và Ban lãnh đạo.

Chính siêu cò Joorabchian trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Sky Sport đã lên tiếng khẳng định: "Tôi vừa trải qua cuộc họp với BLĐ Barca, cùng Chủ tịch Bartomeu và các vị Giám đốc. Họ khẳng định với tôi Coutinho không phải để bán nên chưa bao giờ đưa tên cậu ấy vào chương trình nghị sự thanh lý".

Đó là phát biểu từ phía người đại diện của Coutinho. Từ phía BLĐ Barca, chính Chủ tịch Bartomeu từng tuyên bố: "Coutinho vẫn nằm trong kế hoạch của Barca, vì thế dù có ai đến đi chăng nữa cậu ấy vẫn ở lại".

Barca chẳng cần Neymar, bởi con hổ vốn dĩ đã mọc thêm cánh rồi - Ảnh 1.

Trước đó, khi mùa giải 2018/19 vừa khép lại, nhân vật quyền lực nhất tại Camp Nou này cũng đứng ra bảo vệ Coutinho: "Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc và ngày càng chơi tốt hơn. Tôi biết không dễ để chơi tại Barca và quan trọng là cậu ấy có được niềm tin từ BHL".

Bây giờ đến với Ban huấn luyện. Đầu tiên, HLV Valverde chưa bao giờ tỏ thái độ trù dập Coutinho. Trong suốt mùa giải vừa qua, tuy tiền vệ này thi đấu trồi sụt nhưng ông vẫn tạo nhiều cơ hội để anh ra sân. Mùa 2018/19, Coutinho ra sân tổng cộng 53 trận, nhiều nhất trong sự nghiệp.

Quan trọng không kém, là sự bảo vệ từ Messi. Còn nhớ mùa vừa qua khi CĐV Barca có hành động la ó Coutinho, chính La Pulga đã có hành động "nhắc nhở và chấn chỉnh" CĐV. Sau đó, thủ quân Barca còn đăng đàn tuyên bố: "Đây không phải là lúc để chỉ trích bất kỳ ai trong đội!".


Barca chẳng cần Neymar, bởi con hổ vốn dĩ đã mọc thêm cánh rồi - Ảnh 2.

2. Trong diễn biến mới nhất, một ngày sau khi ra mắt, Barca xác nhận Griezmann sẽ mặc chiếc áo số 17 ở mùa giải tới. Bất kỳ ai cũng biết số áo ưa thích của tiền đạo người Pháp là số 7. Anh mặc số áo này tại Atletico Madrid lẫn tại đội tuyển Pháp.

Thế nên việc Griezmann khoác áo số 17 cho thấy số 7 tại Barca đã có chủ và tiền đạo người Pháp có chút luyến lưu số áo cũ nên mới chọn số áo 17. Và chủ nhân chiếc áo số 7 của Barca không phải ai khác ngoài Coutinho. Nếu Barca có kế hoạch bán Coutinho thì chiếc áo số 7 đã được trao cho Griezmann.

Đi sâu hơn vào phần chuyên môn, sự xuất hiện của Griezmann là điều kiện quá đỗi tuyệt vời để… Coutinho tỏa sáng. Messi chơi bóng ở một đẳng cấp khác, thế nên mọi cầu thủ đều phải xoay quanh siêu sao người Argentina. Thế nên việc Messi có phù hợp với cầu thủ này hay cầu thủ kia hay không là điều không cần xét đến.

Barca chẳng cần Neymar, bởi con hổ vốn dĩ đã mọc thêm cánh rồi - Ảnh 3.

Chiếc áo số 7 vẫn thuộc về Coutinho.

Tại Barca, muốn tồn tại phải tích hợp được với Messi. Ibrahimovic hay Alexis Sanchez bị tống khứ phần nào vì dẫm chân La Pulga là bằng chứng. Coutinho không dẫm chân Messi nhưng tiền vệ này lại thiếu đối tác. Jordi Alba, hậu vệ cánh trái, Luis Suarez, tiền đạo, Arturo Vidal, tiền vệ trung tâm đều là đối tác của Messi.

Coutinho sẽ là đối tác của Messi nếu có thể chất của Neymar. Tuy nhiên, Coutinho lại là mẫu cầu thủ thiên về kỹ thuật và sáng tạo nên không thể nhận những đường chuyền dài từ cánh phải của Messi rồi cầm bóng rê dắt.

Không những thế, Coutinho cũng không phải mẫu "chia bài" như Iniesta hay Xavi để đủ điềm tĩnh lùi sâu hỗ trợ Busquets hay mẫu chiến binh kiểu Vidal để xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân. Thế nên, Coutinho như mắc kẹt giữa hai tuyến tiền tiêu của Barca.

Barca chẳng cần Neymar, bởi con hổ vốn dĩ đã mọc thêm cánh rồi - Ảnh 4.

Griezmann sẽ đem đến sự cứu trợ cho Coutinho bởi lối chơi tương đồng. Giống như Coutinho, Griezmann là mẫu cầu thủ không có sự vượt trội về thể chất (nhanh, mạnh, khỏe, cao) mà chơi bóng bằng kỹ năng và tư duy. Thế nên sự ăn ý giữa hai cầu thủ này là điều rất đáng chờ đợi. Và khi bộ đôi này ăn ý, Messi sẽ được giảm tải rất nhiều.

3. Hẳn nhiều người sẽ thắc mắc HLV Valverde phải nhồi nhét như thế nào để có cả Messi, Suarez, Coutinho và Griezmann trên sân. Câu trả lời rất đơn giản, Suarez và Griezmann đá cặp tiền đạo, Coutinho và Messi chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, mỗi người lệch một biên theo đúng sở trường.

Đây chính là sơ đồ mà HLV Valverde ưa thích. Từ khi tiếp quản Barca, vị chiến lược gia này đã giảm tải hàm lượng 4-3-3, sơ đồ truyền thống của đội của sân Camp Nou. Thay vào đó, 4-4-2 được sử dụng một cách thường xuyên. Chẳng hạn mùa 2017/18, có tới 2.144 phút Barca sử dụng sơ đồ 4-4-2 trong khi chỉ có 783 phút dùng 4-3-3.

Barca chẳng cần Neymar, bởi con hổ vốn dĩ đã mọc thêm cánh rồi - Ảnh 5.

Tất nhiên với Coutinho thì hàng công Barca mới có được sự hài hòa trong tấn công và phòng ngự, bởi Coutinho vốn là tiền vệ tấn công. Nếu thay Coutinho bằng… Neymar để có được bộ tứ huyền ảo MSNG (Messi-Suarez-Neymar-Griezmann), sự cân bằng sẽ biến mất. Ví dụ, khi mất bóng thì trong MSNG ai sẽ lùi về tham gia phòng ngự?

Đó là chưa nói tới bài toán kinh tế. Thế nên huyền ảo thực ra rất hão huyền và chẳng có lý gì Barca phải bán Coutinho trong mùa Hè này!

Đặng Xá

Tin mới