• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bé trai vẽ tranh cổ vũ các y bác sĩ chống dịch Covid-19, thành quả "không phải dạng vừa" khiến ai cũng ngợi khen

Giáo dục 02/04/2020 18:46

(Tổ Quốc) - Để cổ vũ các y bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu để chống dịch Covid-19, bé trai ở Hà Nội đã vẽ một bức tranh cực đáng yêu.

Những ngày gần đây, do dịch Covid-19 nên người dân đang thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày. Đây là thời điểm mà người người, nhà nhà "ở yên một chỗ" để bảo đảm an toàn sức khỏe cho cả bản thân và cộng đồng.

Tuy nhiên, có một lực lượng đặc biệt vẫn phải ra khỏi nhà - đó chính là những y bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu chống dịch, hỗ trợ sức khỏe cho bệnh nhân và cả những người đi cách ly. Có những y bác sĩ không thuộc diện công tác nhưng vẫn hăng hái viết đơn tình nguyện xin ra "tuyến đầu" chống dịch.

Nhiều tổ chức cộng đồng sau đó đã có những hoạt động vô cùng hữu ích, thiết thực để hỗ trợ họ như cung cấp suất ăn, chỗ nghỉ miễn phí... Không chỉ người lớn, ngay đến trẻ nhỏ cũng có những cách riêng biệt vô cùng đáng yêu để cổ vũ tinh thần "những anh hùng áo trắng".

Cậu bé Bùi Huy Tuấn, học sinh lớp 2 trường Tiểu học Đa trí tuệ MIS (Hà Nội) mới đây đã tự tay vẽ tranh cổ động các bác sĩ chiến đấu quên mình vì dịch. Được biết, bức tranh của cậu bé nằm trong chương trình vẽ tranh cổ động bác sĩ do nhà trường phát động.

Bé trai vẽ tranh cổ vũ các y bác sĩ chống dịch Covid-19, thành quả "không phải dạng vừa" khiến ai cũng ngợi khen - Ảnh 1.

Bức tranh thành quả của Tuấn nhận được nhiều lời khen.

Bé trai vẽ tranh cổ vũ các y bác sĩ chống dịch Covid-19, thành quả "không phải dạng vừa" khiến ai cũng ngợi khen - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Phương Linh và bé Bùi Huy Tuấn.

Tuấn đã có rất nhiều ý tưởng vẽ, tuy nhiên hình ảnh các y bác sĩ không ngại nguy hiểm, mặc bộ đồ bảo hộ trắng đi phun khuẩn là điều khiến cậu bé ấn tượng nhất. Chính vì vậy, Tuấn đã quyết định phác họa lại những hình ảnh này.

Chị Nguyễn Phương Linh, mẹ của bé Tuấn cho biết: "Ngay sau khi có ý tưởng, bé đã ngồi chăm chú, say mê vẽ cả buổi chiều. Trong quá trình bé vẽ, mẹ chỉ giúp sức một chút ít". Bức tranh thành quả của cậu bé sau đó nhận được rất nhiều lời khen ngợi bởi nét vẽ không chỉ có hồn mà bố cục và cách tô màu cũng rất hoàn chỉnh, hợp lý.

Bé trai vẽ tranh cổ vũ các y bác sĩ chống dịch Covid-19, thành quả "không phải dạng vừa" khiến ai cũng ngợi khen - Ảnh 3.

Bé Bùi Huy Tuấn say mê vẽ cả buổi chiều.

Theo chia sẻ của chị Linh, bé Tuấn có cả cụ và ông đều là họa sỹ nên thường hay được học vẽ cùng các anh chị họ. Chị Linh hy vọng, bức tranh của con trai sẽ là món quà nhỏ động viên tinh thần các y bác sĩ đang không ngại hiểm nguy chiến đấu vì người dân.

Giống như nhiều học sinh khác, cậu bé Bùi Huy Tuấn hiện đang được tạm nghỉ học ở nhà vì dịch Covid-19. Trong thời gian này, Tuấn thường xuyên xem tin tức cùng với gia đình nên có những kiến thức tương đối về phòng chống dịch. Cậu bé tự giác giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và thường xuyên rửa tay hơn.

 - Ảnh 1.

Thanh Hương- Trí thức trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ