Bị người tình ruồng bỏ, bà mẹ 33 tuổi ở Trung Quốc nhẫn tâm chôn sống con trai mới sinh

(Tổ Quốc) - Mặc dù biết mình có thai nhưng đối tượng vẫn tiếp tục ở lại nhà chồng cũ, lặng lẽ trốn đi sinh con rồi bỏ cháu bé xuống hố chôn.

Thời gian gần đây, viện kiểm soát nhân dân thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vừa đưa ra phán quyết đối với bị cáo họ Dương về tội cố ý giết người.

Được biết, đối tượng họ Dương (33 tuổi), không nghề nghiệp. Sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên, chị ta kết hôn với người chồng thứ hai là anh Sử. Tuy nhiên do ham cờ bạc, nợ nần nhiều năm 2016 đối tượng và anh Sử ly hôn.. Sau khi ly hôn, chị ta vẫn ở lại nhà chồng tại huyện Lật Thủy.

Bị người tình ruồng bỏ, bà mẹ 33 tuổi ở Trung Quốc nhẫn tâm chôn sống con trai mới sinh - Ảnh 1.

Hố chôn do đối tượng đào lên

Tháng 9 năm 2018, thông qua phần mềm trò chuyện trên mạng chị ta lại làm quen được với người đàn ông họ Đinh. Mặc dù biết rõ anh này đã có gia đình, nhưng đối tượng vẫn đến tìm chỗ ở của anh này tại thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy. Hai người hẹn nhau rồi quan hệ nhiều lần tại khách sạn. Cuối tháng 9, sau khi trở về nhà phát hiện mình có thai đối tượng liền thông báo cho họ Đinh biết, đồng thời cho biết mình muốn phá bỏ cái thai. 

Tuy nhiên, do trước đó thường xuyên bị đối tượng vòi tiền nên anh Đinh không tin và nghĩ chị ta đang lừa mình. Đinh đề nghị đối tượng đến Vu Hồ để phá thai. Bị đả kích, đối tượng thay đổi quyết định đòi sinh con sau đó làm xét nghiệm DNA. Do bất đồng ý kiến nên hai người cãi nhau, sau đó chặn liên lạc của đối phương. 

Mặc dù biết mình có thai nhưng đối tượng vẫn tiếp tục ở lại nhà chồng cũ nhưng không cho anh biết cũng không hề liên lạc gì với họ Đinh. 

Bị người tình ruồng bỏ, bà mẹ 33 tuổi ở Trung Quốc nhẫn tâm chôn sống con trai mới sinh - Ảnh 2.

Phiên tòa xét xử bị cáo

Sáng sớm ngày 30/5/2019 vì đã có kinh nghiệm sinh con vài lần, đối tượng biết mình có thể sắp sinh. Trưa hôm đó thấy chồng cũ cùng con trai đột nhiên về nhà, sợ sẽ sinh con trong nhà đối tượng vội vàng bắt xe đến một công trường cũ không xa, rồi sinh con ngay ngoài đồng. Do không thấy con khóc cũng không thấy con động đậy gì nghĩ con đã chết cộng thêm với tình trạng hiện tại bản thân cũng không đủ điều kiện nuôi con, chị ta liền đào một cái hố rồi bỏ con xuống đó lấp đất rồi bỏ đi.

Ngày hôm sau, đối tượng mang theo quần áo, túi bóng quay lại chỗ cũ bọc thi thể lại rồi di chuyển thi thể đến nơi khác an toàn hơn. Trưa ngày 31/5 thi thể bị người dân ở đây phát hiện và báo cảnh sát. Ngày 1/6 cảnh sát bắt giữ đối tượng về quy án.

Tòa án cho rằng, bố đẻ đứa trẻ từ chối chịu trách nhiệm, bản thân bị cáo lại đang khó khăn không đủ khả năng nuôi dưỡng con, cộng thêm việc bị cáo vẫn đang sống cùng chồng phải giấu giếm chồng không còn cách nào khác mới lựa chọn giết con mình. Tuy nhiên là một người trưởng thành, có đầy đủ ý thức trách nhiệm hình sự, nhưng lựa chọn của bị cáo thể hiện sự thiếu hiểu biết về pháp luật và không biết coi trọng sinh mệnh.

Sau khi xét xử, tòa tuyên án bị cáo mức án tù 7 năm về tội cố ý giết người.

Theo KK News, Sina News, Modern Express

Feng Ling

Tin mới