Bình Dương: Mẹ nhốt con trong phòng rồi bàng hoàng phát hiện con treo cổ chết đêm mùng 3 Tết

(Tổ Quốc) - Người mẹ nhốt con trai hay uống rượu kích động trong phòng rồi đi ra ngoài, khi trở lại thì sự việc thương tâm xảy ra.

Đến nửa đêm ngày 27/1, lực lượng chức năng thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng vụ việc đau lòng được phát hiện vào đêm mùng 3 Tết Canh Tý 2020 tại một ngôi nhà thuộc phường Hưng Định (Thuận An, Bình Dương).

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Phúc Bình L. (28 tuổi, ngụ Bình Dương).

Thông tin ban đầu, thời điểm 20h mẹ của anh L. trở về nhà. Vào phòng nạn nhân, bà bàng hoàng phát hiện con trai đã chết trong tư thế treo cổ. Vụ việc sau đó được trình báo với công an địa phương.

Bình Dương: Mẹ nhốt con trong phòng rồi bàng hoàng phát hiện con treo cổ chết đêm mùng 3 Tết - Ảnh 1.

Người dân tập trung tại hiện trường vụ việc. (Ảnh: CTV)

Khai với cơ quan chức năng, mẹ anh L. cho biết do con trai thường nhậu nhẹt, khi lên cơn say xỉn thường kích động và hay quậy phá nên mấy ngày Tết đã nhốt con trong phòng.

Hôm đó bà có việc nên đi ra ngoài, trở về thì phát hiện thảm cảnh.

Vụ việc vẫn đang được Công an thị xã Thuận An điều tra làm rõ.

Thiên Kim

Tin mới