Bộ ảnh kỷ yếu gây tranh cãi nhất năm: Bị xem là "kệch cỡm", không có kiến thức và phản hồi chính thức của người trong cuộc

(Tổ Quốc) - Bộ ảnh kỷ yếu "Chuyện xứ người" của các bạn học sinh 12A4 trường Hoàng Việt (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đang là chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Kỷ yếu vốn là những bức hình ý nghĩa, là khoảnh khắc lưu những những gì tươi đẹp nhất của tuổi học trò. Nếu như trước đây, kỷ yếu thường chỉ xuất hiện ở các lớp học sinh năm cuối đại học thì hiện nay, ảnh kỷ yếu đã xuất hiện ở hầu hết các cấp học, thậm chí là cả cấp mầm non.

Cùng chung với những thay đổi đó, kỷ yếu ngày nay không còn bó hẹp trong "chuẩn" áo dài trắng, vest tây hay những bộ đồ tốt nghiệp nữa. Trái lại, học sinh các cấp ngày nay đã có nhiều ý tưởng hơn, sáng tạo hơn trong việc lưu lại những bức ảnh cuối khoá. Chính điều này đã mang đến cái nhìn mới mẻ về một khuôn mẫu ảnh tưởng như "cứng nhắc", "một màu" vốn đã quen thuộc qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên đôi lúc, sự "quá mới mẻ" hay khác biệt lại gây ra rất nhiều những ý kiến tranh cãi. Bộ ảnh kỷ yếu có tên "Chuyện xứ người" của các bạn học sinh lớp 12A4 trường THPT Hoàng Việt là một trong những bộ ảnh như vậy.

Bộ ảnh kỷ yếu gây tranh cãi nhất năm: Bị xem là

Bộ ảnh kỷ yếu "Chuyện xứ người" của các bạn học sinh 12A4 trường Hoàng Việt (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

"Chuyện xứ người" lấy bối cảnh của lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 với nhiều sự kiện, nhiều hoàn cảnh của nhiều giai cấp, nhiều tầng lớp. Chia sẻ về ý tưởng, bạn Đình Châu, một thành viên của lớp 12A4 cho biết: "Bộ ảnh kỷ yếu là do tất cả các thành viên của lớp 12A4 cùng thực hiện, từ khâu lên ý tưởng cho đến chuẩn bị trang phục, bối cảnh, concept chụp.

Ban đầu, chúng em cũng có nhiều ý tưởng khác nhau, từ truyền thống đến hiện đại, từ thành phố đến nông thôn. Nhưng rồi chúng em cùng thống nhất là tại sao không phải là một bộ ảnh về lịch sử vì lịch sử Việt Nam vẫn luôn hào hùng và rất đáng tự hào.

Và thế là sau khi bàn luận, sự thống nhất về ý tưởng, trang phục và bộ ảnh đã được ra đời".

Bộ ảnh kỷ yếu gây tranh cãi nhất năm: Bị xem là

Bộ ảnh được mọi người bình luận là xào nấu lịch sử không chính xác.

Cùng với việc lên ý tưởng, việc chọn trang phục cũng hoàn toàn do các bạn học sinh chủ động. Dù rất vất vả trong quá trình tìm địa chỉ thuê nhưng cuối cùng, các bộ đồ vẫn đúng được ý tưởng ban đầu.

Bộ ảnh kỷ yếu gây tranh cãi nhất năm: Bị xem là

Tuy nhiên, ngay sau khi đăng lên, bộ ảnh đã vấp phải không ít ý kiến phê bình gay gắt: "Thay vì tiếp thu kiến thức lịch sử cũng như tôn trọng nó thì rất nhiều bạn lại thu nhặt, xào nấu lịch sử 1 cách lố bịch, kệch cỡm".

 Mặc dù vậy, các bạn học sinh không hề buồn mà vẫn khá tích cực tiếp nhận. Đình Châu cho biết thêm: "Chúng em chỉ đăng lên với mục đích là lưu giữ kỷ niệm thôi. Do ba năm học bọn em lại học 3 lớp khác nhau nên muốn có một cái gì đó chung của tất cả mọi người, để mọi người khi nhìn lại sẽ nhớ về nhau. Lúc đầu, chúng em có buồn lắm, thậm chí có nhiều bạn còn muốn xoá bài. Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại, cộng thêm được sự an ủi động viên từ các thầy cô, chúng em quyết định vẫn giữ và coi đó là một kỷ niệm đẹp đáng nhớ".

Bộ ảnh kỷ yếu gây tranh cãi nhất năm: Bị xem là

Bộ ảnh gây tranh cãi.

Bộ ảnh kỷ yếu gây tranh cãi nhất năm: Bị xem là

Bộ ảnh kỷ yếu gây tranh cãi nhất năm: Bị xem là

"Hầu hết các bạn trong lớp chúng em đều đồng ý rằng, những ý kiến đó đều là mong muốn giúp chúng em có cái nhìn toàn diện hơn, có thêm những kiến thức quý báu. Chúng em coi đó là bài học vì chúng em còn nhỏ, còn sẽ có những khiếm khuyết. Tuy nhiên, chúng em sẽ cố gắng khắc phục, không ngừng học tập để trau dồi thêm nhiều hiểu biết hơn nữa. Chúng em không hối tiếc khi quyết định chụp bộ ảnh này.

Với những lời góp ý chân thành, chúng em rất ghi nhận. Còn với những bình luận khiếm nhã, không hay thì chúng em xin phép được bỏ qua. Chúng em đang dồn sức cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới", Đình Châu bày tỏ.

Vân Anh

Tin mới