Bộ tranh: Không có con gái, thế giới ắt hẳn đã thiếu đi một sự tồn tại vô cùng thú vị

M416 | 31-05-2020 - 08:07 AM

(Tổ Quốc) - Cứ lấy chính những gì con gái gặp phải hằng ngày ra làm phim chắc cũng đủ để có một bộ drama dài như "Cô dâu 8 tuổi" luôn.

Người ta hay nói phim khác đời khác, nhưng mà hình như không đúng lắm nhỉ? Vì cứ theo dõi cuộc sống của con gái sẽ thấy, mỗi ngày của họ trôi qua đều ngập tràn drama, có khác gì trên phim đâu.

Cũng quỹ thời gian 24 tiếng/ngày, 7 ngày/tuần như mọi người nhưng không hiểu sao từ sáng đến tối con gái toàn gặp phải những rắc rối đâu đâu, hài hước có, thú vị có, đau đầu cũng có luôn. Thế nhưng, có đôi khi chính những điều này lại khiến con gái trở nên đáng yêu hơn, các bạn có thấy thế không?

Làm con gái khổ lắm chứ chẳng đùa, mất công ngồi trước bàn trang điểm 5 tiếng mà 50 phút sau, thậm chí là 5 phút sau (nếu trời nắng) đã bung bét hết

Bộ tranh: Không có con gái, thế giới ắt hẳn đã thiếu đi một sự tồn tại vô cùng thú vị - Ảnh 1.

Tại sao tưởng tượng và thực tế lúc nào cũng khác nhau một trời một vực vậy ta?

Bộ tranh: Không có con gái, thế giới ắt hẳn đã thiếu đi một sự tồn tại vô cùng thú vị - Ảnh 3.

Có một vài người như vậy đấy, giờ ngủ thì cứ tỉnh như sáo, đến lúc cần dậy thì mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ say

Bộ tranh: Không có con gái, thế giới ắt hẳn đã thiếu đi một sự tồn tại vô cùng thú vị - Ảnh 5.

Cơ bụng là một cái gì đó mà con gái vẫn có một cách dễ dàng... ở trong mơ

Bộ tranh: Không có con gái, thế giới ắt hẳn đã thiếu đi một sự tồn tại vô cùng thú vị - Ảnh 7.

Tay người ta thì thon thon búp măng nhìn thôi đã thấy yêu, tay mình thì khác gì búp chuối không?

Bộ tranh: Không có con gái, thế giới ắt hẳn đã thiếu đi một sự tồn tại vô cùng thú vị - Ảnh 9.

Không sao, mình ổn mà, thật đấy!

Bộ tranh: Không có con gái, thế giới ắt hẳn đã thiếu đi một sự tồn tại vô cùng thú vị - Ảnh 11.

Hãy cho con gái một đôi đũa (một cái thìa cũng được), họ sẽ ăn cả thế giới cho bạn xem

Bộ tranh: Không có con gái, thế giới ắt hẳn đã thiếu đi một sự tồn tại vô cùng thú vị - Ảnh 13.

Hình tượng là thứ cần giữ với người lạ thôi chứ với đám bạn thân thì vô tư đi

Bộ tranh: Không có con gái, thế giới ắt hẳn đã thiếu đi một sự tồn tại vô cùng thú vị - Ảnh 15.

Không có so sánh không có đau thương, câu này chẳng bao giờ sai cả

Bộ tranh: Không có con gái, thế giới ắt hẳn đã thiếu đi một sự tồn tại vô cùng thú vị - Ảnh 17.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM