Bức ảnh đang siêu viral với 50k like và 30k share, nhưng bạn sẽ chẳng hiểu vì sao nó buồn cười nếu không biết đến “điển tích” này

Gia Hiển | 04-06-2020 - 20:18 PM

(Tổ Quốc) - Một cô gái đang đứng ăn sáng trước một toà nhà ở New York. Có cái gì đâu mà buồn cười nhỉ, ơ hay?

Dù đã được đăng tải trên một fanpage nước ngoài từ cuối 2019 nhưng đến hiện giờ, bức ảnh “Breakfast at Tiffany’s” vẫn đang nhận được hàng trăm tương tác mỗi ngày. Đến mức nó đã có tổng cộng hơn 51k react, 6,8k comment và 30k share. Thoạt nhìn, chỉ là bức ảnh chụp cô gái đang vội ăn bữa sáng trước một trong hàng nghìn toà nhà như vậy ở New York. Vậy có gì mà bức ảnh này viral đến thế?

Bức ảnh đang siêu viral với 50k like và 30k share, nhưng bạn sẽ chẳng hiểu vì sao nó buồn cười nếu không biết đến “điển tích” này - Ảnh 1.

Trong phần bình luận, bên cạnh những comment cười xỉu thì cũng có cơ số người chẳng hiểu bức hình này đáng cười vì sao? Nguồn: The Soshal Network.

Nếu không hiểu về “điển tích” đằng sau cụm từ “Breakfast at Tiffany’s” (xuất hiện trên phần caption và cũng là nội dung của chính bức ảnh này) thì bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi vì sao bức ảnh này lại hài hước và viral đến thế. Đây vốn là một cụm từ rất nổi tiếng trong văn chương và điện ảnh, thuộc các “điển tích” mang tính đại chúng chứ không chỉ riêng ở địa phương/ nền văn hoá nào.

“Breakfast at Tiffany’s” (Bữa sáng ở Tiffany) là bộ phim Mỹ chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, công chiếu năm 1961 và rất được đón nhận trên toàn thế giới. Bộ phim đã có 5 đề cử Oscar và thắng 2 hạng mục. Nhân vật chính trong bộ phim là Holly Golightly (Audrey Hepburn thủ vai) - một cô nàng Texas quyến rũ và duyên dáng, chuyển tới New York với mong muốn có cuộc sống sung túc hơn, hòa nhập được vào chốn thành thị phồn hoa.

Bức ảnh đang siêu viral với 50k like và 30k share, nhưng bạn sẽ chẳng hiểu vì sao nó buồn cười nếu không biết đến “điển tích” này - Ảnh 2.

Khi sống ở New York, Holly đã tìm thấy một niềm vui thường nhật, đó là ngắm nghía những món đồ trang sức lộng lẫy được bày bán trong cửa hàng trang sức Tiffany… lúc 6 giờ sáng. Cô yêu thích việc này và nó trở thành thói quen mỗi ngày của cô, thuật ngữ “Breakfast at Tiffany’s” cũng sinh ra từ đây. Khi bộ phim nổi tiếng, chi tiết ẩn dụ này đã trở thành “điển tích” mang tính đại chúng.

Bức ảnh đang siêu viral với 50k like và 30k share, nhưng bạn sẽ chẳng hiểu vì sao nó buồn cười nếu không biết đến “điển tích” này - Ảnh 3.

Nếu là người biết đến cụm từ “Breakfast at Tiffany’s” thì bức ảnh trên sẽ “khớp” đến mức gây cười. Trong bộ phim, mỗi sáng Holly đều ăn diện như một quý bà, nhã nhặn thưởng thức bữa sáng khi đang ngắm trang sức qua ô cửa với một chiếc bánh sừng bò và một cốc cà phê. Còn ở đây lại là một cô gái trẻ đang… ngồi xổm, ăn mì gói và đặc biệt là cũng đang đứng trước toà nhà hoành tráng của hãng trang sức Tiffany.

Bức ảnh đang siêu viral với 50k like và 30k share, nhưng bạn sẽ chẳng hiểu vì sao nó buồn cười nếu không biết đến “điển tích” này - Ảnh 4.

Dù không rõ vô tình hay cố ý mà bức ảnh lại có nội dung “cosplay” lại Bữa sáng ở Tiffany, thế nhưng sự đối lập gần như “bô nhếch” vẫn gây cười và được cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt.

Thực chất, “Breakfast at Tiffany’s” đã bước ra đời thực vì từ năm 2017, cửa hàng trang sức Tiffany đã khai trương một tiệm cafe sang chảnh trên tầng 4 toà nhà, để tất cả có thể dùng bữa sáng tại đây và ngắm nhìn những món đồ trang sức (không phải đứng sau ô cửa kính như Holly nữa). Phần ăn sáng ở đây cũng được mô phỏng dựa trên “điển tích”: với một bánh sừng bò, cafe và một món ăn kèm. Chi phí cho một phần ăn là 29 USD (khoảng 675k).

“Breakfast at Tiffany’s” ngoài đời thực ở quán cafe tầng 4 của toà nhà Tiffany.

Thế mới thấy, có những lúc “phải dùng não” thì mới hiểu được lý do những bức ảnh ngớ ngẩn viral trên mạng đấy, không phải mỗi buồn cười thôi đâu! 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM