• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cả chung cư tán loạn vì báo cháy, thủ phạm vẫn tươi cười với "câu nói kinh điển" gây bực bội

Cư dân mạng 10/05/2019 11:37

(Tổ Quốc) - Thủ phạm của vụ cháy chỉ chăm chú đến... 3 con chó mà không quan tâm xem mình vừa gây ra thiệt hại cho bao người.

"Chịu luôn đấy, ban công bé tí mà mang bếp than ra dùng được", "Nhóm lò, đốt than tổ ong trong chung cư nguy hiểm vô cùng"... là những bình luận về vụ cháy tối qua trong một chung cư tại Hà Nội.

"Chung cư báo cháy, khói nghi ngút, người dân chạy tán loạn, phải phá cửa phòng có khói để xông vào. Và nguyên nhân là đây, không thể tin được!", tài khoản Phạm Quyên đăng trong nhóm đông thành viên của Facebook.

Những bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy khu bếp tự phát ngoài ban công có mảng tưởng cháy, bụi than bám khắp nơi.

Cả chung cư tán loạn vì báo cháy, thủ phạm vẫn tươi cười với câu nói kinh điển gây bực bội - Ảnh 1.

Đây là nơi tạo ra đám khói trong chung cư

Cả chung cư tán loạn vì báo cháy, thủ phạm vẫn tươi cười với câu nói kinh điển gây bực bội - Ảnh 2.
Cả chung cư tán loạn vì báo cháy, thủ phạm vẫn tươi cười với câu nói kinh điển gây bực bội - Ảnh 3.

Cả chung cư xôn xao vì chuông bao cháy.

Hóa ra, người thuê nhà vô ý dùng bếp than tổ ong trong khu vực ban công chật chội, gây ra sự cố đáng tiếc. Điều đáng nói là thái độ của nữ thủ phạm.

"Chị ta chỉ quan tâm đến việc cứu 3 con chó trong khi cả tòa nhà đang hoảng loạn, may mà không có thiệt hại về người.

Khi công an đến, chị ấy cười tươi nộp phạt và không quên câu nói kinh điển: 'May mà chó không bị làm sao'", Phạm Quyên bức xúc.

Dân mạng để lại nhiều bình luận khác nhau. Nhiều người tỏ ý thắc mắc tại sao thủ phạm lại có thể mang bếp than lên tầng cao mà không bị nhắc nhở.

Ảnh: Phạm Quyên. 

Duy Nam

NỔI BẬT TRANG CHỦ