• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ca sĩ Bảo Đăng và cú sốc: Thủ khoa Nhạc viện đi hát, khán giả đuổi xuống khỏi sân khấu

Giải trí 16/07/2020 07:43

(Tổ Quốc) - "Tôi ngồi trong phòng, tắt đèn và khóc, tất cả những uất ức buồn bã, giận dữ tuôn ra. Tôi đập đàn, la hét, cô lập bản thân, không nói chuyện với bất cứ ai", ca sĩ Bảo Đăng nhớ lại.

Thủ khoa Nhạc viện, đi hát vẫn bị khán giả chê, đuổi xuống sân khấu

Bảo Đăng đam mê ca hát từ khi còn nhỏ và say mê chiếc ti vi hơn bất cứ món đồ nào. Biết con trai yêu thích và có năng khiếu ca hát, mẹ của Bảo Đăng đã cho con học đàn và tham gia nhiều chương trình văn nghệ ở Nhà Thiếu nhi Thành phố cùng với nhóm Mây Trắng, Mắt Ngọc…

Thời điểm đó, thành phố chưa có nhiều tụ điểm và show ca nhạc, khi được tham gia quay hình Tuổi thần tiên hay chương trình của Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, được làm việc cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Bảo Yến, Nhã Phương, Phương Thảo, Ngọc Lễ, Thủy Tiên, biên đạo Phương Lịch... cậu bé Bảo Đăng cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện vô cùng.

Ca sĩ Bảo Đăng và cú sốc: Thủ khoa Nhạc viện đi hát, khán giả đuổi xuống khỏi sân khấu - Ảnh 1.

Ca sĩ Bảo Đăng.

Năm 8 tuổi, Bảo Đăng tạm ngưng hoạt động văn nghệ vì chuyện gia đình, theo mẹ lên Buôn Mê Thuột theo học tại trường Phù Đổng.

Bảo Đăng thi đậu vào trường Quốc gia âm nhạc Huế năm 10 tuổi, một mình ra Huế theo học ngành Organ. Sau khi tốt nghiệp THPT, Bảo Đăng thi đậu thủ khoa Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và theo học khoa Thanh nhạc. Tại đây, anh có cơ hội học hỏi chuyên môn từ NSND Trần Hiếu, NSƯT Tạ Minh Tâm và nghệ sĩ Cho Hae Ryong.

Bảo Đăng từng thử sức trong nhiều cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên, giành được giải Nhất Giọng hát hay của Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh. 

Anh còn tham gia hoạt động nhóm Lạc Việt, nơi giúp anh có cơ hội để rèn luyện, thể nghiệm giọng hát ở dòng nhạc truyền thống cách mạng.

Bên cạnh đó, anh thu âm cho quảng cáo, phim ảnh, bè phối cho các dự án âm nhac của nhạc sĩ Đức Trí và đi dạy thanh nhạc. Anh tham gia và dừng lại ở top 5 của chương trình Dạ khúc tình yêu.

Bảo Đăng gây ấn tượng với khán giả nhờ giọng hát nội lực cùng ngoại hình điển trai mỗi khi trình diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, anh thú nhận từng có ý định muốn bỏ nghề vì áp lực.

"Tôi học Nhạc viện, điểm số ở lớp rất cao nhưng thi Tiếng hát truyền hình TP. Hồ Chí Minh, nhiều bạn điểm ở lớp thấp hơn tôi lại đậu, tôi thì rớt. Hát ở trường, tôi được thầy cô khen ngợi nhưng khi ra ngoài hát, khán giả lại chê, đuổi xuống sân khấu. Khi ấy, tôi nản lòng vì kết quả nhận được quá khắc nghiệt, sau những gì mình nỗ lực", Bảo Đăng trải lòng.

Ca sĩ Bảo Đăng và cú sốc: Thủ khoa Nhạc viện đi hát, khán giả đuổi xuống khỏi sân khấu - Ảnh 3.

Khủng hoảng tinh thần quá lớn, Bảo Đăng tạm ngưng ca hát gần một năm. Anh không thể hát trọn một câu vì luôn nghĩ bản thân hát không tốt. "Tôi ngồi trong phòng, tắt đèn và khóc, tất cả những uất ức buồn bã, giận dữ tuôn ra. Tôi đánh đàn, tập được một câu nhưng sau đó lại đập đàn, la hét. Tôi cô lập bản thân, không nói chuyện với bất cứ ai", Bảo Đăng kể.

Thời gian ấy, anh có ý định bỏ nghề nhưng tình yêu dành cho âm nhạc vẫn còn, thôi thúc anh quay trở lại.

Sau khi Tốt nghiệp Nhạc viện, anh tìm đến cô Minh Huệ, người thầy tận tâm, chắp cánh cho tiếng hát của anh bay lên một lần nữa: "Tôi học như đứa con nít, học về cách phát âm, nhả chữ khi hát. Suốt sáu năm, có những lúc tôi vừa học vừa rơi nước mắt vì những áp lực tinh thần của bản thân", anh nhớ lại.

Vượt qua cú sốc tâm lý và trở lại ngoạn mục với "Người kể chuyện tình"

Dù luôn nỗ lực nhưng đôi lúc nhìn lại, anh hối tiếc khi để vụt mất nhiều cơ hội nổi tiếng. Bởi giai đoạn 2008, anh thuộc lứa nghệ sĩ trẻ nổi lên trước thời điểm Noo Phước Thịnh, Bảo Thy nhưng nam ca sĩ 1987 xác định nghiêm túc với con đường âm nhạc. Anh đi học, từ bỏ các mối quan hệ, show diễn, là những "bàn đạp" để thăng tiến.

"Trước khi vào Nhạc viện, công ty của nhạc sĩ Quang Huy, Nguyễn Hà và nhiều công ty khác mời cộng tác nhưng tôi từ chối vì muốn tập trung học. Khi ấy, tôi còn rất trẻ nếu tham gia vào một công ty nào đó, định hướng, con đường âm nhạc sẽ khác, không phải lặn lội, bôn ba như bây giờ. Tuy nhiên ca sĩ ngoài khả năng, tài năng cần nhiều may mắn", anh kể.

Ca sĩ Bảo Đăng và cú sốc: Thủ khoa Nhạc viện đi hát, khán giả đuổi xuống khỏi sân khấu - Ảnh 5.

Những lựa chọn, quyết định của Bảo Đăng trong quá khứ giúp anh có cái nhìn sâu sắc, nhìn bằng lý trí sẽ thấy đầy khó khăn, cản trở nhưng nhìn bằng trái tim sẽ thấy nhiều niềm vui, cơ hội vẫn đang ở phía trước.

Trước đây, Bảo Đăng từng mơ ước sẽ theo đuổi dòng nhạc bán cổ điển và làm được những điều lớn lao ở dòng nhạc này. Nhưng anh nhận thấy bản thân quá cố chấp khi mải mê theo đuổi dòng nhạc, mà quên đi thị hiếu khán giả. Dần dần, anh thay đổi, chuyển sang hát tình ca, khi bolero khởi sắc trở lại.

Bảo Đăng ở thời điểm hiện tại đã vượt qua được những cú sốc tâm lý tưởng chừng làm anh chùn bước và tìm được nền tảng, sự thăng hoa trên sân khấu, sự yêu mến, cổ vũ của khán giả để tự bước đi trên đôi chân của mình.

Tham gia chương trình "Người Kể Chuyện Tình" muộn màng nhưng nam ca sĩ điển trai xác định mục tiêu không phải giải thưởng, mà tiến vào thật sâu ở cuộc thi này:

"Tôi đặt mục tiêu là đến gần khán giả, để hình ảnh, sự cố gắng những năm qua được mọi người công nhận. Dù thành công hay thất bại, đó đều là động lực thúc đẩy tôi phấn đấu nhiều hơn.

Nếu chúng ta đủ tỉnh táo, bản lĩnh và cộng với một chút may mắn thì gameshow truyền hình là con đường ngắn và nhanh nhất để cho người hoạt động nghệ thuật đến được với công chúng", Bảo Đăng khẳng định.

Ca sĩ Bảo Đăng và cú sốc: Thủ khoa Nhạc viện đi hát, khán giả đuổi xuống khỏi sân khấu - Ảnh 6.

Trong vòng 1, đêm thi chủ đề nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, Bảo Đăng hóa thân thành người nhạc sĩ, trình diễn ca khúc "Nắng lên xóm nghèo". Danh ca Phương Dung, Thái Châu hết lời khen ngợi, nhận xét nam ca sĩ có ngoại hình sáng sân khấu với nét diễn chân chất, mộc mạc, giọng hát trầm ấm, rõ lời, truyền cảm, xử lý cao độ tốt qua ca khúc.

Ở vòng thi tiếp theo, Bảo Đăng tiếp tục gây ấn tượng khi trình diễn ca khúc "Kỳ diệu" (thơ Nguyên Sa, nhạc Anh Bằng).

Danh ca Phương Dung nhận xét: "Em có những tha thiết, những rực lửa, ngoài hai chữ tuyệt vời, tôi không có gì để thưởng cho em". Đồng tình với Phương Dung, Thái Châu gọi tiết mục của Bảo Đăng là một "điều kỳ diệu".

Với tiết mục nhận về "cơn mưa lời khen" của giám khảo, Bảo Đăng xuất sắc giành nhất tuần ở vòng 2 cùng số điểm tuyệt đối 30 từ 3 giám khảo.

Nguyễn Hương

NỔI BẬT TRANG CHỦ