Ca sĩ khiến Đàm Vĩnh Hưng cạch mặt Quang Lê: "Cái mà tôi mất chính là khán giả"

(Tổ Quốc) - "Cuộc đời này ngắn ngủi nhưng lại xảy ra nhiều chuyện rất buồn. Nhưng dù biến cố trong đời có làm ta đau khổ tột cùng thì cũng không nên quá bi lụy", ca sĩ Trọng Nghĩa chia sẻ.

Trọng Nghĩa được mọi người biết đến và yêu thích qua các ca khúc cover lại của Đan Nguyên nhờ chất giọng ngọt ngào và cảm xúc không thua gì "bản gốc". "Đan Nguyên đường phố" hay "Đan Nguyên kẹo kéo" là biệt danh mà những người yêu mến tiếng hát Trọng Nghĩa dành tặng cho anh.

Chàng trai sinh năm 1993 này còn được khán giả đặc biệt quan tâm sau sự việc ồn ào tranh giành "gà cưng" của hai ngôi sao nổi tiếng bậc nhất showbiz Việt là Quang Lê và Đàm Vĩnh Hưng. Thậm chí vì Trọng Nghĩa, Đàm Vĩnh Hưng còn từng tuyên bố "không đội trời chung" với Quang Lê.

Thế nhưng, sau câu chuyện ồn áo đó, những tưởng Trọng Nghĩa sẽ được tất cả thì hóa ra lại... ngã về 0. Nghĩa vẫn lạc lõng trong showbiz này, vẫn chưa thể tìm được chỗ đứng dù tiếng hát của Nghĩa vẫn làm lay động lòng người.

Bẵng đi vài năm, không còn ai nhắc tới "Đan Nguyên đường phố" nữa thì vào những ngày cuối tháng 11 này, Trọng Nghĩa bất ngờ trở lại khi ra mắt MV "Đời còn buồn".

Ca khúc được nhạc sĩ Tô Hiếu viết riêng cho giọng hát của Trọng Nghĩa và đặc biệt viết về chính "cuộc chia tay" của Nghĩa với hai đàn anh khi không thể chung đường trên con đường tiến vào showbiz.

Nhân dịp này, ca sĩ Trọng Nghĩa đã có những chia sẻ về thăng trầm, được mất đã qua và cả cuộc sống hiện tại.

Ca sĩ khiến Đàm Vĩnh Hưng cạch mặt Quang Lê: Cái mà tôi mất chính là khán giả - Ảnh 1.

Trong Nghĩa tái xuất với MV "Đời còn buồn", một sáng tác của nhạc sĩ Tô Hiếu.

2 năm không nhận show, ở nhà phụ việc gia đình

Ca khúc "Đời còn buồn" vừa phát hành, Nghĩa hát đầy tâm trạng. Sau tất cả những ồn ào tranh giành của 2 đàn anh Quang Lê và Đàm Vĩnh Hưng thì Nghĩa vẫn cô độc trên con đường tiến vào showbiz. Có quá khó khăn, có quá cô đơn, có quá chạnh lòng cho Nghĩa không?

Tôi rất cảm ơn anh Tô Hiếu đã viết cho tôi ca khúc này. Anh Hiếu cảm được chất giọng của tôi nên tặng riêng cho tôi ca khúc để làm sản phẩm trở lại với showbiz. Cuộc đời này ngắn ngủi nhưng lại xảy ra nhiều chuyện rất buồn. Thông điệp cuối cùng của ca khúc này và của tôi là dù những biến cố trong đời có làm ta đau khổ tột cùng thì cũng không nên quá bi lụy.

Lâu rồi Nghĩa không xuất hiện. Thời gian qua, Nghĩa đã ở đâu và làm gì? Cuộc sống có gì mới không?

Tôi có khoảng 2 năm nghỉ ngơi, không đi hát. Thời gian đó, tôi hồi lại tất cả các show đã nhận. Tôi chỉ ở nhà phụ việc gia đình chứ không làm gì khác vì thật sự là tôi không còn tâm trí nào nữa. Sau 2 năm, tôi có duyên gặp ca nhạc sĩ Sơn Hạ. Nghe tôi trải lòng về thời gian đó, anh Sơn Hạ ngỏ ý mời tôi về studio hợp tác. Mãi tới gần đây, tôi mới nhận đi show trở lại.

Thu nhập của Nghĩa có đủ sống không?

Sau những sự việc đã qua, tôi vừa đi làm vừa đi hát. Cuộc sống không dư dả gì. Tôi đang để dành tiền để làm sản phẩm. Tất cả những gì tôi có thể cố gắng bây giờ chỉ có thể là như vậy thôi.

Ca sĩ khiến Đàm Vĩnh Hưng cạch mặt Quang Lê: Cái mà tôi mất chính là khán giả - Ảnh 2.

Sau câu chuyện ồn áo tranh giành của 2 đàn anh, những tưởng Trọng Nghĩa sẽ được tất cả thì hóa ra lại... ngã về 0. Nghĩa vẫn chưa thể tìm được chỗ đứng dù tiếng hát của Nghĩa vẫn làm lay động lòng người.

Được, mất sau ồn ào tranh giành của Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê

Nhìn lại chặng đường 5 năm từ khi vào showbiz, Nghĩa được và mất những gì?

Khi anh Đàm Vĩnh Hưng và anh Quang Lê tranh giành, tôi may mắn được mọi người chú ý. Đó là một cơ hội, một bước đệm quá lớn để tôi bước vào showbiz.

Và đó cũng là sự kiện lớn nhất cuộc đời tôi từ trước đến nay. Tôi cảm ơn hai anh rất nhiều vì đã cho tôi cơ hội đó, cho tôi cơ hội để được nhiều người biết đến mình và cho tôi biết mình phải cố gắng nhiều hơn như thế nào trong nghề này, nếu muốn đi đường dài.

Nhưng cái mà tôi mất cũng chính là khán giả. Mọi người đánh giá tôi là người không biết trân trọng những gì mình đang có, chạy theo cái này, chạy theo cái kia. Lúc đó, tôi còn quá trẻ, còn nông nổi, chưa từng trải, chưa chín chắn. Vì vội vàng mà bỏ lỡ mất nhiều cơ hội đến với mình.

Nhưng tôi luôn trân trọng quá khứ. Nó cho tôi nhiều bài học giá trị về cuộc sống, về nghề. Hiện tại, tôi chỉ biết cố gắng hết mình, làm sản phẩm, ra bài hát. Hy vọng, mọi người sẽ đón nhận tôi trở lại.

Quan hệ của Nghĩa với hai đàn anh giờ ra sao?

Anh em tôi vẫn bình thường. Lâu lâu tôi có gặp lại anh Đàm Vĩnh Hưng, anh Quang Lê khi đi show, các anh vẫn động viên tôi cố gắng trên con đường mà tôi đã chọn.

Ca sĩ khiến Đàm Vĩnh Hưng cạch mặt Quang Lê: Cái mà tôi mất chính là khán giả - Ảnh 4.

Trọng Nghĩa cho biết mối quan hệ của anh với 2 đàn anh Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê vẫn bình thường.

Đời còn buồn | Trọng Nghĩa | Sáng tác Tô Hiếu

Về phần nhạc sĩ Tô Hiếu, anh chia sẻ: "Tôi biết Trọng Nghĩa đã lâu nhưng trong một chuyến đi diễn ở Kiên Giang, tôi mới tiếp xúc trực tiếp với cậu ấy. Trên đường đi, chúng tôi nói chuyện khá nhiều. Tôi cũng hỏi Nghĩa tại sao không chọn theo Đàm Vĩnh Hưng hay Quang Lê, mà để mình lạc lõng như thế này trong showbiz.

Nghe Nghĩa tâm sự, tôi biết Nghĩa rất buồn. Có nhiều góc khuất trong câu chuyện đó và Nghĩa đã phải chịu một mất mát lớn trong cuộc chia tay với hai đàn anh. Nếu Nghĩa theo họ, thì bây giờ chắc chắn Nghĩa đã có chỗ đứng trong showbiz rồi.

Sau chuyến đi, tôi cứ nghĩ hoài tới chuyện của Nghĩa và viết ca khúc "Đời còn buồn". Câu cuối bài là "duyên chúng ta từ đây cạn rồi, có tình nào xa cách không đau". Không chỉ là tình yêu, mà trong cuộc sống này, tình bạn, tình anh em hay bất cứ tình cảm nào cũng đều để lại những vết thương lòng sâu sắc khi không thể chung đường".

Nguyễn Hương

Tin mới