"Cán bộ ngân hàng xuống nói ông bà rút tiền nhân ái của các cháu trả nợ, tôi không làm được"

(Tổ Quốc) - Bà Tiến chia sẻ với PV Dân trí, cán bộ ngân hàng nói nếu không trả nợ thì căn nhà mà ông bà và 3 đứa cháu mồ côi đang ở là nhà mượn của ngân hàng.

Theo ghi nhận của Dân trí, anh Nguyễn Ngọc Trung, con trai ông Nguyễn Ngọc Thê (82 tuổi, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) mất vào mùng 1 Tết năm 2018. Trước khi mất, anh có vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank chi nhánh Nam Thanh Hóa) 50 triệu đồng, thế chấp bằng sổ đỏ căn nhà bố mẹ.

Vợ anh Trung đã mất từ năm 2016. Khi hai vợ chồng đều qua đời, để lại 3 đứa cháu cho ông bà nội già yếu nuôi dưỡng, cháu nhỏ 7 tuổi, cháu lớn 13 tuổi. Ngoài chăm 3 cháu, đôi vợ chồng già gánh khoản nợ ngân hàng thay con, hàng tháng gắng vay mượn trả lãi. Đáng nói, phía ngân hàng đã có người đến đề nghị ông bà các cháu rút tiền nhân ái để trả nợ thay con.

Ông cụ Thê nói với PV Dân trí: "Cán bộ ngân hàng xuống nói ông bà rút tiền nhân ái của các cháu để trả nợ nhưng tôi không làm được. Tiền đó là tiền người ta kêu gọi để nuôi mấy đứa nhỏ học hành.

Ba đứa nó thấy cán bộ ngân hàng xuống đòi nợ mà ông bà không có tiền trả thì nó bảo ông cứ rút tiền họ hỗ trợ các cháu trả cho xong nợ để bố mẹ yên lòng. Thế nhưng chúng tôi thì già yếu rồi, sống nay chết mai, lấy tiền đó trả nợ thì ba đứa nó lấy gì ăn học".

Chia sẻ với Dân trí, ông cụ Thê bày tỏ, việc ngân hàng tới đòi món nợ của bố mẹ đã qua đời của 3 đứa trẻ lúc này là thiếu nhân văn. Còn bà Tiến - vợ ông Thê nói mỗi lần thấy cán bộ ngân hàng xuống là bà lại bủn rủn chân tay.

Bà và chồng bị đẩy vào thế khó, cán bộ ngân hàng nói nếu không trả nợ thì căn nhà mà ông bà và 3 đứa cháu ở là nhà mượn của ngân hàng, nhưng ông bà không đặng lòng có thể đem số tiền mà những tấm lòng hảo tâm ủng hộ 3 đứa cháu mất cha mẹ để trả nợ.

Chia sẻ trên báo Người lao động, Chủ tịch UBND xã Quảng Trường Nguyễn Ngọc Cường nói, món nợ 50 triệu đồng do con trai ông Thê để lại, hiện ông bà nằm trong diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương. Chính quyền đã làm đề nghị gửi ngân hàng mong được xóa nợ cho ông bà và các cháu, ngân hàng trả lời không thể xóa được.

Theo Chủ tịch Cường, ông cụ Thê có đưa cháu ra đề nghị được tạo điều kiện cho rút số tiền nhân ái của các cháu nhưng xã không đồng ý vì đó là tiền nhà hảo tâm giúp đỡ để nuôi các cháu, muốn rút phải được sự đồng ý của họ.

Cũng theo nguồn trên, phía Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa đã họp kiểm điểm và chấn chỉnh cán bộ trong việc giải thích và tư vấn cho khách hàng để phục vụ khách hàng ngày được tốt hơn.

Với trường hợp món nợ của con ông Thê để lại sau khi chết, ngân hàng đã giải thích cho gia đình hiểu quy định không được xoá nợ và hướng dẫn ông bà Thê làm thủ tục để ngân hàng xét miễn giảm lãi và cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Ban lãnh đạo chi nhánh Agribank Nam Thanh Hoá cũng đã vận động cán bộ ngân hàng quyên góp được 20 triệu đồng ủng hộ 3 cháu nhỏ mồ côi.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ gia đình 3 cháu nhỏ mồ côi trong bài viết xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện , Báo điện tử Trí Thức Trẻ. Vui lòng ghi rõ nội dung ủng hộ và tên người ủng hộ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0943.113.999

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới gia đình các cháu.

(Tổng hợp)

T.T

Tin mới