• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cậu bé 10 tuổi thổ lộ 1 điều thầm kín với mẹ, không ngờ bị mẹ hành hạ đến chết

Tin tổng hợp 07/12/2018 19:45

(Tổ Quốc) - Hành động của bà mẹ nhẫn tâm này khiến dư luận hết sức đau lòng và phẫn nộ.

Ngày 20/6, cậu bé Anthony Avalos, 10 tuổi đã được phát hiện đang bất tỉnh trong căn nhà của mình tại California, Mỹ. Mẹ cậu bé, Heather Barron, 29 tuổi cho biết con trai mình không may bị ngã cầu thang nên mới dẫn đến bất tỉnh.

Tuy nhiên, sau khi các bác sĩ kiểm tra cơ thể của Anthony, họ nhận thấy trên người cậu bé có rất nhiều vết thương giống như kiểu bị bạo hành.

Anthony gầy đến nỗi người ta có thể đếm được trên người em có bao nhiêu chiếc xương sườn. Khi nhìn cơ thể của cậu bé 10 tuổi ai cũng phải xót thương.

Mặc dù đã được các bác sĩ nhiệt tình cứu chữa nhưng Anthony đã không may qua đời vào ngày hôm sau (21/6). Ngay sau khi cậu bé qua đời, Heather Barron cùng với bạn trai của mình là Kareem Leiva, 32 tuổi đã bị triệu tập đến đồn cảnh sát để điều tra.

Cậu bé 10 tuổi thổ lộ 1 điều thầm kín với mẹ, không ngờ bị mẹ hành hạ đến chết - Ảnh 1.

Cậu bé Anthony Avalos, 10 tuổi bị mẹ đẻ và bạn trai của mẹ hành hạ dã man.

Được biết trước đó vào năm 2013, Heather Barron cùng Kareem Leiva đã bị báo cáo 16 lần tới Ban bảo vệ gia đình và trẻ em.

Đồng thời, Sở dịch vụ Gia đình và Trẻ em quận Los Angeles đã nhận được ít nhất 13 cuộc gọi chỉ đích danh Anthony là người đang bị bạo hành. Tuy nhiên phía chính quyền không đưa ra nhiều hành động có hiệu quả thực tế.

Phó giám đốc Sở dịch vụ Gia đình và Trẻ em quận Los Angeles cho biết Anthony đã từng xác nhận với gia đình về việc mình là người đồng tính bởi cậu bé nhận thấy mình có tình cảm với các bạn cùng giới.

Từ đó, cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra xem gia đình Anthony có phải là những người kì thị giới tính hay không bởi họ nghi ngờ rằng đây có thể là nguyên nhân chính khiến cậu bé phải chịu những trận tấn công dã man của mẹ.

Cậu bé 10 tuổi thổ lộ 1 điều thầm kín với mẹ, không ngờ bị mẹ hành hạ đến chết - Ảnh 2.

Cậu bé đã qua đời vào ngày 21/6 và đến nay những người gây ra cái chết của em vẫn chưa bị chịu phạt

Cô Maria Barron, dì của Anthony cũng đoán rằng cháu trai mình nhiều lần bị mẹ và người bạn trai của mẹ bạo hành sau khi cô nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người cậu bé.

"Anthony đã từng bị nhốt nhiều ngày trong một căn phòng và không được phép ăn uống hay uống nước gì cả. Thậm chí thằng bé còn không được sử dụng nhà vệ sinh", cô Maria cho biết.

Không chỉ riêng Anthony mà ngay cả các anh chị em của cậu bé cũng chịu cảnh bạo hành tương tự. Tuy nhiên không một cơ quan chức năng nào can thiệp. Hiện tại các anh chị em của Anthony đã được chuyển đến một nơi khác sinh sống.

Trong phiên tòa xét xử, cả Heather Barron và Kareem Leiva đều không chịu thừa nhận tội ác của mình. Đến nay, kết luận cuối cùng về vụ án vẫn chưa được đưa ra.

Theo The Sun

Thanh Loan

NỔI BẬT TRANG CHỦ