• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Câu chuyện của nữ bệnh nhân ung thư, đầu trọc lóc chồng vẫn xoa xoa hôn trán và lời hứa: “Vài năm nữa hết đau anh mang đi xăm thẩm mỹ che sẹo”

Sức khỏe 22/02/2020 20:12

(Tổ Quốc) - “Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ chồng. Mình chỉ có suy nghĩ rằng phải sống thật khỏe mạnh để ở bên cạnh chồng thật lâu thôi. Mình chưa bao giờ tồn tại ý nghĩ sẽ chết vì ung thư cả", Hường tâm sự.

Bệnh hiểm nghèo luôn là một nỗi kinh hoàng trong bất cứ gia đình nào. Để chiến đấu với nó là cả một hành trình dài đằng đẵng, mất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, có sóng gió thì mới tỏ lòng nhau. Nhiều người đã phát hiện thêm những sự thật về người chồng, người vợ của mình khi đương đầu với bệnh tật.

Lần khóc duy nhất của chồng trong hành trình cùng vợ chiến đấu với ung thư

Người phụ nữ tên Hường chẳng may mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên, cô may mắn có một người chồng tuyệt vời, luôn bên cạnh, động viên vợ dù cho bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Hường đã kể câu chuyện của vợ chồng mình trong một group về phụ nữ đông thành viên.

Hường sinh năm 1987, đang làm văn thư cho một cơ quan nhà nước. Chồng cô tên Tuấn Anh, ít hơn vợ 1 tuổi và là nhân viên của nhà xuất bản. Họ đã có một hành trình yêu đương rất dài trước khi về một nhà với nhau.

Câu chuyện của nữ bệnh nhân ung thư, đầu trọc lóc chồng vẫn xoa xoa hôn trán và lời hứa: “Vài năm nữa hết đau anh mang đi xăm thẩm mỹ che sẹo” - Ảnh 1.

Bài viết do Hường đăng trong một group.

Hường tâm sự: “Hai vợ chồng mình yêu nhau 7 năm từ thời sinh viên. Hồi đó hai đứa học với nhau đến 4 học kỳ nên quen biết. Hồi đầu vào lớp chỉ chơi thân thân rồi dần thành tình yêu. Học kỳ thứ 1 năm 2, cả hai chính thức yêu nhau. Điều mình ưng ý và coi trọng nhất ở anh chính là sự hiền lành, quan tâm và chăm sóc mình hết mực. Hiện tại, chúng mình cưới nhau được 6 năm rồi”.

Câu chuyện tình tuyệt đẹp của nữ bệnh nhân ung thư, đầu trọc lóc chồng vẫn xoa xoa hôn trán và lời hứa: “Vài năm nữa hết đau anh mang đi xăm thẩm mỹ che sẹo” - Ảnh 1.

Hường cưới chồng, lấy người đàn ông yêu cô nhất và cô cũng yêu anh ấy nhất. Mái ấm của họ luôn luôn hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười. Tuấn Anh thì nhỏ nhẹ quan tâm, Hường lại tếu táo, hài hước. Tổ ấm nhỏ đó cứ ngỡ sẽ bình yên như vậy cho đến khi cô phát hiện mắc căn bệnh ung thư quái ác.

“Mình phát hiện mắc bệnh vào tháng 10/2018. Nói thật mình là đứa mạnh mẽ, cũng chuẩn bị tâm lý trước rồi vì có cả quá trình khám, nghi ngờ. Đến lúc kiểm tra chuyên sâu mất tầm 1 tháng. Cầm kết quả trên tay mình hụt hẫng và buồn lắm, không muốn khóc những nước mắt cứ chảy ra”, Hường tâm sự.

Câu chuyện tình tuyệt đẹp của nữ bệnh nhân ung thư, đầu trọc lóc chồng vẫn xoa xoa hôn trán và lời hứa: “Vài năm nữa hết đau anh mang đi xăm thẩm mỹ che sẹo” - Ảnh 1.

Hường đã bị tóc trong quá trình chữa bệnh.

Đi với cô lúc đó có chồng. Ngay lúc biết vợ mắc bệnh nặng, anh vẫn bình tĩnh đèo cô về đến nhà. Hai vợ chồng mở cửa đi vào bình thường rồi cùng lên phòng ngủ, đến lúc đó, Tuấn Anh mới bắt đầu khóc.

“Anh ấy ôm mình cứ khóc như vậy. Anh khóc to lắm, mình biết anh buồn, đau khổ không kém gì mình hết. Tuy nhiên, trong hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư của vợ, đó là lần duy nhất chồng mình khóc”, Hường ngậm ngùi.

Cặp vợ chồng luôn hi vọng vào ngày khỏi bệnh

Từ khi mắc bệnh đến bây giờ, tình yêu và sự động viên của chồng chính là điều khiến Hường cảm thấy may mắn nhất. Nói về bản thân mình, Hường tâm sự: “Mình siêu lạc quan, từ bé đã hay cười, lại là con út trong nhà, bố mẹ anh chị chiều chuộng cả. Mình yêu rồi lấy chồng, cả chồng và bố mẹ chồng đều thương nên lạc quan lắm. Trong 33 năm cuộc đời, tất cả những thứ xung quanh mình đều đẹp trừ biến cố bệnh hiểm nghèo ra”.

Từ khi Hường mắc bệnh, chưa có một hành trình nào của cô phải đi một mình cả. Ít nhất lúc nào cũng có chồng cô sát cánh.

“Sau khi mình mắc bệnh, hai vợ chồng vững luôn quan điểm phải lạc quan để đối diện với bệnh tật. Mình mổ 2 lần, hóa chất 8 lần nhưng chưa bao giờ phải tự đi một mình. Lúc nào cũng có người nhà và chồng bên cạnh. Mình còn nói đùa là một người ốm và 6-7 người đi chăm”, Hường kể.

Câu chuyện tình tuyệt đẹp của nữ bệnh nhân ung thư, đầu trọc lóc chồng vẫn xoa xoa hôn trán và lời hứa: “Vài năm nữa hết đau anh mang đi xăm thẩm mỹ che sẹo” - Ảnh 3.

Chồng cô cũng rất biết cách khiến vợ phải bật cười bởi sự hài hước, tếu táo của mình. Anh luôn yêu thương cho dù bây giờ nhan sắc, vẻ bề ngoài của Hường vì bệnh tật mà chẳng còn được như xưa nữa.

Hường tâm sự rằng, nhiều bạn nữ khác sinh em bé rồi, cơ thể có sẹo là bình thường nhưng cô chưa có em bé, xưa bị ốm cũng chẳng cần đi viện. Hường sợ đau sợ sẹo là vậy nhưng trong 6 tháng qua trải qua 2 lần đại phẫu thuật vét hạch ung thư. Nó đã khiến vẻ bề ngoài của cô thay đổi.

Ngày xưa Hường cao 1m65, nặng 49 kg, về hình thức cũng ổn. Nhưng sau đó mổ, sức khỏe sụt giảm nên còn 36 kg.

“Mình gầy lắm, da dẻ xanh xao nhưng chồng vẫn luôn bên cạnh chăm sóc, quan tâm. Anh sợ mình buồn vì vết sẹo nên suốt ngày an ủi bảo: ‘Vài năm nữa hét đau anh đưa đi xăm hình thẩm mỹ che sẹo nhé'”, Hường kể.

Tiếp đó là quá trình chuyền hóa chất nên cô bị rụng hết tóc. Từng nắm, từng nắm tóc to lần lượt rụng xuống, Hường hoang mang và buồn hơn cả khi biết bị ung thư.

“Mình trọc lóc, nhiều khi nhìn mình trong gương cũng sợ, vừa trọc đầu, lông mi lông mày cũng rụng cả. Nhưng chồng mình không ngại, anh vẫn an ủi, động viên, xoa đầu hôn trán bình thường. Anh ấy còn trêu mình là em gái ca sĩ Phan Đình Tùng nữa. Sau khi gầy 36 kg mình chuyền hóa chất, phải ăn thật nhiều. Giờ người phù lắm, từ 36 kg lại lên 63 kg rồi. Nhưng dù thế nào, chồng vẫn yêu thương thôi”, Hường chia sẻ.

Câu chuyện tình tuyệt đẹp của nữ bệnh nhân ung thư, đầu trọc lóc chồng vẫn xoa xoa hôn trán và lời hứa: “Vài năm nữa hết đau anh mang đi xăm thẩm mỹ che sẹo” - Ảnh 4.

Câu chuyện tình tuyệt đẹp của nữ bệnh nhân ung thư, đầu trọc lóc chồng vẫn xoa xoa hôn trán và lời hứa: “Vài năm nữa hết đau anh mang đi xăm thẩm mỹ che sẹo” - Ảnh 5.

Hình ảnh vợ chồng họ hạnh phúc khi xưa.

Người phụ nữ này cũng thừa nhận rằng chồng mình là mẫu người hiếm có, khó tìm bây giờ. Ngày nào, chồng cô cũng chỉ làm 3 việc là: yêu vợ, đi làm và chăm gà chọi. Cuộc sống của anh tuần hoàn như thế, không thay đổi.

Hường tâm sự: “Chồng mình cứ như gà mẹ ấy. Ngày nào đi làm cũng nhắn tin hỏi vợ ăn sáng chưa? Uống thuốc chưa? Uống nước chanh nóng chưa? Anh hỏi nhiều đến nỗi cô bán bún gần nhà cũng biết mỗi sáng mình uống một cốc chanh nóng. Mình ra quá là cô cũng pha cho luôn”.

Chiến đấu với căn bệnh ung thư là cả một hành trình dài. Gia đình Hường cũng đã đổ nhiều tiền của vào đó. Nhiều lúc, cô ngẫm nghĩ rồi cũng thấy tiếc vì đó là cả một gia tài: “21 ngày tiêu hết 46 triệu, mình lại còn là đứa yêu tiền nữa chứ. Hai vợ chồng trẻ làm nhà nước, nhiều khi mình cứ lo không có tiền chữa bệnh. May mắn mình được sự giúp đỡ của bố mẹ, anh em, họ hàng và bạn bè đồng nghiệp nên cũng tạm ổn.

Hai vợ chồng cũng có vay mượn chút ít nhưng chồng mình không bận tâm. Anh bảo: ‘Còn người là còn của em ạ. Không cần phải tiếc. Em khỏi bệnh rồi vợ chồng mình lại cày kiếm tiền”.

Nhiều lúc đau đớn do bệnh tật, Hường cứ gào lên nhưng Tuấn Anh đều nhường nhịn cả. Với anh, làm thế nào để vợ thoải mái mới là nhiệm vụ hàng đầu.

“Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ chồng. Mình chỉ có suy nghĩ rằng phải sống thật khỏe mạnh để ở bên cạnh chồng thật lâu thôi. Mình chưa bao giờ tồn tại ý nghĩ sẽ chết vì ung thư cả.

Mình nghĩ rằng càng lạc quan càng nghĩ cho nhau thì càng hạnh phúc và vui vẻ. Còn chuyện con cái hai vợ chồng chờ duyên lành. Bố mẹ chồng mình cũng hay bảo là vợ chồng còn trẻ nên chưa phải vội, bây giờ cứ khỏe mạnh đã”, Hường tâm sự.

Đúng là một câu chuyện hôn nhân cảm động của nữ bệnh nhân mắc bệnh ung thư. Càng đọc, người ta càng có niềm tin hơn vào tình yêu trong cuộc sống này. Đúng là khó khăn, sóng gió mới biết được tình cảm có thật lòng hay không. Hi vọng rằng Hường sẽ sớm khỏi bệnh và tiếp tục đi trọn vẹn con đường hạnh phúc của mình nhé.

An Thanh

NỔI BẬT TRANG CHỦ