Câu chuyện tự chữa bệnh viêm phổi Vũ Hán của nữ y tá: Hành trình 11 ngày đủ cung bậc cảm xúc và lời khuyên quý báu tiếp thêm sức mạnh cho mọi người

(Tổ Quốc) - “Ngày tôi bị chẩn đoán nhiễm virus corona là vào đêm Giao thừa. Tôi không ngờ rằng khoảnh khắc bắt đầu mùa xuân là lúc nhận lấy điều tiêu cực nhất. Nhưng tôi tin rằng mùa đông rồi cũng sẽ qua, mùa xuân nhất định sẽ đến”, nữ y tá 24 tuổi nghẹn ngào chia sẻ.

Vào tối ngày 4/2, Giả Na, một y tá 24 tuổi làm việc ở Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán đã đăng một bài viết trên Weibo, tường thuật lại quá trình khi phát hiện mình bị nhiễm virus corona đến việc cách ly tại nhà trong vòng 11 ngày. Cuối cùng, cô đã tự khỏi bệnh bằng cách uống thuốc và tự thân miễn dịch thành công. 

Qua một đêm, bài đăng “nhật ký phục hồi” của Giả Na đã thu hút hơn 1,79 triệu lượt người xem và nhận được hơn 250.000 lượt thích. Việc tự phục hồi thành công của Giả Na dường như mang lại tia sáng cho mọi người trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành như hiện nay. Một cư dân mạng bình luận: “Tôi đã đưa ảnh chụp màn hình Weibo của cô cho các bạn đồng nghiệp bị bệnh xem, và đột nhiên họ cảm thấy tràn đầy hy vọng”. 

Câu chuyện tự chữa bệnh viêm phổi Vũ Hán của nữ y tá: Hành trình 11 ngày đủ bậc cảm xúc và lời khuyên

Nhật ký tự chữa bệnh của Giả Na thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người.

Vào ngày 23/1, một đồng nghiệp của Giả Na bị chẩn đoán nhiễm virus corona. Vì sự an toàn của mình, Giả Na quyết định đi chụp CT. Lúc đó, cô không có cảm giác khó chịu nào khác ngoài cơn đau mờ nhạt ở cổ họng. “Thời điểm đó, tôi đã quyết định đi chụp CT để chắc chắn rằng mình không bị nhiễm virus corona, mới có thể trấn an bản thân và quay trở lại làm việc bình thường”, cô chia sẻ. Thế nhưng mọi thứ không như cô nghĩ, kết quả chụp CT cho thấy phổi giống như thủy tinh mờ. 

Vào sáng sớm ngày giao thừa (24/1), Giả Na đã biết rằng mình không thể thoát khỏi chuyện này. Tất cả những kết quả trong bảng kiểm tra sức khỏe cho thấy, cô đã bị nhiễm virus corona. “Tôi thức suốt đêm hôm đó và cứ nghĩ về việc mình bị bệnh. Không biết có vượt qua được không? Tôi sợ mình sẽ chết. Cực kỳ sợ”, cô viết trong bài đăng. 

Công việc của Giả Na là làm việc trong phòng cấp cứu, nơi mà có rất nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Cô nhớ lại nhiều bệnh nhân đang sốt và được theo dõi bằng cách truyền dịch, và tất cả họ đều bị nghi ngờ nhiễm virus corona. Cô nghĩ rằng, có thể mình đã bị nhiễm trùng khi chích cho bệnh nhân. 

Câu chuyện y tá tự chữa bệnh dịch Covid-19 (nCoV).

“Tôi luôn đeo khẩu trang và mặc quần áo bảo hộ. Có thể nói rằng, xác suất bị lây bệnh như vậy là rất nhỏ. Nhưng tôi đã gặp phải điều rất nhỏ ấy. Vì vậy tôi chỉ có thể đối mặt với thực tế một cách dũng cảm”.

Vào sáng sớm ngày Giao thừa, Giả Na đã đưa các kết quả xét nghiệm, kiểm tra cho các bác sĩ khác để tham khảo ý kiến và họ kết luận rằng, các tổn thương tương đối nhỏ và các triệu chứng lâm sàng đều không rõ ràng. Cô chỉ là một bệnh nhân bị nhiễm bệnh nhẹ. 

Trước tình hình hiện tại, các bác sĩ đã khuyên cô nên về nhà uống thuốc cách ly để tránh bị nhiễm bệnh chéo. Trước khi rời đi, bác sĩ đặc biệt ra lệnh: “Về nhà hãy trở thành học sinh 3 giỏi: giỏi ăn, giỏi ngủ và giỏi giữ tinh thần”. 

Câu chuyện tự chữa bệnh viêm phổi Vũ Hán của nữ y tá: Hành trình 11 ngày đủ bậc cảm xúc và lời khuyên

Đến buổi tối, Giả Na miễn cưỡng mở điện thoại tìm đoạn video ra ngoài đi chơi vui vẻ cùng bạn bè và đăng lên mạng xã hội. Trong bài đăng của mình, cô viết rằng, hôm nay là ngày năm mới, chúc mọi người có một năm mới hạnh phúc. 

Trong video đó, có thể thấy được Giả Na vốn là cô gái vui vẻ, hoạt bát, thích làm nhiều trò trước máy chụp hình. Hình ảnh của cô là đại diện cho thế hệ sinh năm 1995 tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. “Đây thật sự là một chiến lược mà tôi hết sức cẩn trọng. Tôi cố gắng để bố mẹ không biết mình bị bệnh”. Sau khi hồi phục, Giả Na đã chia sẻ sự thật này. 

Một trận chiến đơn độc

Câu chuyện tự chữa bệnh viêm phổi Vũ Hán của nữ y tá: Hành trình 11 ngày đủ bậc cảm xúc và lời khuyên quý báu tiếp thêm sức mạnh cho mọi người - Ảnh 4.

Giả Na tốt nghiệp Đại học Trịnh Châu với bằng cử nhân chuyên ngành điều dưỡng. Năm 2019, cô chính thức làm việc tại Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán. Cô đã thuê một căn nhà và ở cùng với những người bạn khác. Trước Tết, những người bạn cùng phòng cũng đã về quê, chỉ còn lại một mình Giả Na trong nhà. 

“Tôi đã không đi ra ngoài và ở nhà một mình. Tôi tuyệt đối không để việc này ảnh hưởng đến ai và sẽ quyết tâm cắt đứt mọi sự lây lan. Việc cần làm tiếp theo chính là việc tôi phải chiến đấu để chống lại con virus này”, Giả Na viết trên Weibo. 

Những ngày tự mình cô lập trong nhà, Giả Na ăn uống thường xuyên, làm việc thường xuyên. Cô ăn súp gà, súp cá, súp sườn heo, cháo kê… Thức dậy vào buổi sáng để uống sữa nóng và ăn trứng để tăng cường chất dinh dưỡng. Giả Na là người hiểu bản thân mình hơn ai hết, vũ khí lớn nhất trong trận chiến này chính là việc tự lực vươn lên, tự mình thay đổi sức khỏe để chống lại con virus này. 

Mỗi ngày, đồng nghiệp Giả Na chủ động mua thịt và rau và đặt chúng trước cửa nhà của cô. Cô không bao giờ bỏ qua chất protein và rau tươi trong các bữa ăn của mình. Cô cũng bắt đầu dọn dẹp toàn diện và khử trùng nhà cửa. 

Trên Weibo, Giả Na chia sẻ: “Tôi đã lau bàn bằng chất tẩy rửa 84 bằng cách pha loãng, dùng cồn 75% để xịt lên mền và quần áo. Tôi đã làm điều đó mỗi ngày. Mở cửa sổ ít nhất hai lần mỗi ngày, mỗi lần nửa tiếng. Tôi cũng cẩn thận để không bị cảm lạnh. Nếu thời tiết tốt thì phơi nắng. Tắm nước nóng vào ban đêm để tiêu diệt virus trên cơ thể bạn. Rửa tay thường xuyên. Sử dụng nước rửa tay chuyên dụng và phải rửa tay đúng 7 bước”

Giả Na bắt đầu dùng thuốc uống theo chỉ định của bác sĩ. Một số loại thuốc có thể gây ra tác dụng phụ khó chịu nhưng Giả Na vẫn rất nội lực để vượt qua. Cô uống nhiều nước và sau đó nghỉ ngơi. Hầu hết các phản ứng khó chịu ấy từ từ giảm dần sau một giờ. 

Giống như những bệnh nhân bị nhiễm virus corona, Giả Na cũng trải qua nỗi sợ hãi, buồn bã và bất lực trước những kết quả không xác định. Vào đêm giao thừa, bố cô đã gửi một đoạn video: “Vũ Hán, cố lên” như ý muốn cô tự bảo vệ sức khỏe của mình. Lúc đó, bố mẹ đều không hề hay biết việc cô đang một mình chống chọi với bệnh này. 

Không muốn để lộ bất cứ nghi vấn nào, vào ngày đầu tiên của năm mới, Giả Na đã gọi điện thoại cho từng người lớn tuổi trong nhà để chúc Tết. Lúc này, các triệu chứng của bệnh của dần xuất hiện, cơ thể bắt đầu đau và yếu, nôn mửa nhiều, miệng khô rát. Chỉ cần mở cửa sổ nhỏ đã khiến cô ho dữ dội. May mắn thay, cô không bao giờ bị sốt.

Một sự kiên trì không gì so sánh được

Câu chuyện tự chữa bệnh viêm phổi Vũ Hán của nữ y tá: Hành trình 11 ngày đủ bậc cảm xúc và lời khuyên

Có lẽ vì tính cách lạc quan của mình mà Giả Na bắt đầu biết điều chỉnh tâm lý hơn. Trong số những yêu cầu của bác sĩ trước khi Giả Na về nhà, thì việc giỏi giữ tinh thần là một việc vô cùng khó khăn. 

Vài ngày sau, Giả Na bắt đầu vui vẻ trở lại. “Sợ hãi chỉ có thể khiến tôi thêm lo lắng và buồn bã. Nó thật sự không giúp ích được gì cho bệnh tình. Mặc dù tôi phải đối mặt với nhiều điều chưa biết, kết quả có thể không quá tệ. Nhưng việc điều trị hợp lý sẽ là quan trọng hơn tất cả". 

Vào buổi sáng ngày 28/1, Giả Na quấn mình thật chặt và đi bộ đến bệnh viện để xem xét các xét nghiệm khác. Có rất nhiều người ở bệnh viện trong ngày hôm đó, và cô ấy đã ngồi chờ nhiều tiếng đồng hồ. 

“Có lẽ trong mắt nhiều người, nhân viên y tế chắc chắn sẽ được đặc cách hơn trong việc điều trị, nhưng trong trường hợp này thì không phải. Hiện tại, Vũ Hán chỉ có quyền kê đơn thuốc cho bệnh nhân bị sốt. Các quyền kê đơn khác đều tạm dừng. Vì vậy, tôi đã xếp hàng như những bệnh nhân ngoại trú thông thường và không ai biết tôi là ai cả”, cô viết. 

Trong lúc xếp hàng, Giả Na nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân, một số người đến đây từ 3 giờ sáng, một số thì rất ốm yếu, một số thì tranh cãi không kiên nhẫn. Giả Na có chút khó chịu. “Tôi cũng bị bệnh. Tôi không có khả năng làm cho bệnh nhân cảm thấy bớt đau. Thật bất lực. Sau đó, tôi đã ngồi một mình trên ghế bệnh viện và khóc rất lâu”. 

Sau khi nhận được kết quả chụp CT, Giả Na cảm thấy khá tốt vì tình trạng sức khỏe có tiến triển tốt. Mặc dù xét nghiệm axit nucleic vẫn dương tính nhưng cô có đủ tự tin để tự an ủi bản thân rằng, bệnh nội tạng đã được kiểm soát và những cái khác có thể từ từ hồi phục. Ngày cả khi cảm lạnh, mọi người cần 7 ngày mới phục hồi thì việc viêm phổi phải cần kiên trì và nhẫn nại hơn. 

Những ngày sau đó, cô tiếp tục đi ngủ sớm, bổ sung dinh dưỡng và tự giải trí bằng cách đọc và xem lại bài luyện thi. Cô cũng chú ý đến thông tin trợ giúp của một số bệnh nhân trên Weibo, và có thể trả lời một số câu hỏi trong khả năng. 

Vào ngày 4/2, Giả Na đến bệnh viện để xét nghiệm về axit nucleic một lần nữa và mọi thứ khiến cô bất ngờ.

“Cảm giác chờ đợi kết quả như tâm trạng khi nhìn vào kết quả của kỳ thi tuyển sinh Đại học và tôi không dám đối mặt với nó. Nhưng cuối cùng, tôi đã thực sự tự chữa lành bệnh của mình”. 

Trong trận chiến không có khói này, Giả Na ngày càng tiến gần đến sự chiến thắng. Tối hôm đó, cô đã tóm tắt kinh nghiệm của mình trên Weibo như sau: 

“Khi bạn nghi ngờ rằng mình bị nhiễm virus corona và bạn không thể xác định được điều đó, hãy chú ý cách ly, bảo vệ người khác và bảo vệ chính mình. Để nhận biết những thay đổi trong cơ thể, hãy nghĩ về lý do và thực hiện các biện pháp như, liệu dạ dày bạn có lạnh không, hãy thử uống nước nóng. Cầm điện thoại di động chơi rồi nằm ngủ. 

Đừng nghi ngờ về căn bệnh này. Virus corona không quá khủng khiếp đối với những người khỏe mạnh và không mắc các bệnh cơ bản. Chỉ cần cố gắng vài ngày thôi. Nhưng ít nhất chúng ta không lây nó sang cho người khác. Chúng ta phải tự cô lập chính bản thân mình”.

Vũ Hán là nơi khởi phát dịch viêm phối cấp do chủng virus corona mới (2019-nCov) gây ra. Để biết thêm về diễn biến của virus corona tại tâm dịch Vũ Hán, bấm vào đây!

Kinh nghiệm cho bản thân

Câu chuyện tự chữa bệnh viêm phổi Vũ Hán của nữ y tá: Hành trình 11 ngày đủ cung bậc cảm xúc và lời khuyên quý báu tiếp thêm sức mạnh cho mọi người - Ảnh 8.

Trong hai ngày, Giả Na cảm thấy rằng cô không sợ lạnh và thỉnh thoảng nhìn vào khung cảnh bên cửa sổ, chợt phát hiện ra rằng nơi mình đang sống là một góc đẹp của Vũ Hán. Vào mùa đông ở Vũ Hán, bầu trời rất xanh, cây cũng xanh, con đường dưới cửa sổ dẫn thẳng đến cầu sông Dương Tử, mọi thứ rất yên bình và nên thơ. 

Trong các bình luận trên Weibo, có nhiều cư dân mạng đã gửi lời chúc phúc đến Giả Na. Khi cô rảnh rỗi và cảm thấy khỏe trong người thì sẽ trả lời từng câu hỏi của mọi người, sử dụng kinh nghiệm của bản thân để làm giảm bớt đi sự lo lắng cho họ. Đối với một số bệnh nhân khác, cô đã kịp thời khuyên họ đến bệnh viện điều trị. 

“Vóc dáng của mỗi người đều có đặc thù riêng. Kinh nghiệm của tôi chỉ có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho mọi người. Những gì tôi chia sẻ không phải để mọi người làm theo y chang, nhưng để khuyến khích mọi người nên có lòng tự tin. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ tốt hơn nếu như chúng ta biết chữa lành cho chính mình. Chỉ cần mình khỏe mạnh, thì sẽ giúp được người khác cùng khỏe”. 

Trong cuộc phỏng vấn, Giả Na luôn nhấn mạnh rằng phòng ngừa và điều trị khoa học là cách quan trọng nhất để đối phó với virus corona. Và một suy nghĩ tích cực, hợp lý cũng quan trọng không kém. Giả Na nói rằng, cô là một người may mắn. 

“Mọi người đang làm phần việc của mình để giành chiến thắng trong trận chiến này. Đối với chúng ta, việc cần làm là không nên lan truyền tin đồn mà hãy bảo vệ chính mình”, cô viết trên Weibo. 

Giả Na nói rằng, trong 11 ngày bị cô lập, mỗi ngày cô đều nhận được nhiều lời động viên từ các nhà lãnh đạo và đồng nghiệp, điều đó khiến cô cảm thấy biết ơn sâu sắc rằng, trong trận chiến kia không phải có một mình mình chiến đấu mà còn được bảo vệ bởi rất nhiều tình yêu thương xung quanh. 

Và Vũ Hán không phải là một thành phố để chiến đấu.

Giả Na sẽ kiểm tra axit nucleic một lần nữa trong những ngày tới đây. Nếu như cô nhận kết quả âm tính thì sẽ trở lại công việc của mình càng sớm càng tốt và tham gia vào trận chiến cùng mọi người. Không có mùa đông nào không thể vượt qua, không có mùa xuân nào không thể đến. “Vào thời điểm đó, Vũ Hán vẫn là Vũ Hán, nhưng người Trung Quốc sẽ thắt chặt tình yêu thương hơn”, cô viết vào cuối bài đăng. 

(Nguồn: People)

Câu chuyện tự chữa bệnh viêm phổi Vũ Hán của nữ y tá: Hành trình 11 ngày đủ bậc cảm xúc và lời khuyên

Jia You

Tin mới