"Cầu thủ giàu nhất thế giới" tiếp tục cuộc phiêu lưu quần đùi áo số ở quê hương Ronaldo

(Tổ Quốc) - Faiq Bolkiah - cháu trai Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah - đã tìm được bến đỗ mới sau khi bị CLB Leicester City thải loại.

Giới truyền thông Bồ Đào Nha hôm 25/9 rầm rộ đưa tin, Faiq Bolkiah chính thức gia nhập CLB Maritimo, đội bóng đang chơi tại Primeira Liga (giải VĐQG Bồ Đào Nha). Tờ Record thậm chí hào hứng mô tả: "Maritimo đón cầu thủ giàu nhất thế giới. Đó không phải Ronaldo hay Messi mà là Faiq Bolkiah. Cầu thủ 22 tuổi vừa rời Leicester và là cháu trai của Quốc vương Brunei".

Thông tin chi tiết của bản hợp đồng không được tiết lộ nhưng theo tờ A Bola, mức lương thưởng không phải là vấn đề khiến Faiq Bolkiah quan tâm. Cầu thủ đến từ Đông Nam Á đơn thuần chơi bóng vì đam mê bởi khối tài sản gia đình đang sở hữu đủ giúp anh thoải mái "đập phá" cả đời.

Faiq Bolkiah được chào đón tại đội bóng mới (Ảnh: CS Maritimo)

Do sinh ra đã vượt xa vạch đích, Faiq Bolkiah không phải lo nghĩ về bất kỳ vấn đề nào khác ngoài tập trung thỏa mãn tình yêu với trái bóng tròn. Faiq bắt đầu theo đuổi sự nghiệp "quần đùi áo số" năm 2009 khi gia nhập lò đào tạo trẻ AFC Newbury (Anh).

Sau đó, cậu tiếp tục kinh qua các đội trẻ của Southampton, Arsenal, Chelsea trước khi cập bến Leicester vào năm 2016. Tuy nhiên hồi tháng 6 vừa qua, Faiq trở thành một trong 8 cầu thủ học viện bị "Bầy cáo" thải loại do không đáp ứng chuyên môn đủ tốt.

Dù chưa chơi bất kỳ trận đấu chuyên nghiệp nào, Faiq Bolkiah vẫn không thể thiếu suất trong màu áo tuyển quốc gia Brunei, thậm chí từng được mang băng đội trưởng. Dẫu vậy, màn trình diễn của cầu thủ trẻ này chưa để lại nhiều dấu ấn đậm nét.

Mang trong mình dòng máu Hoàng gia Brunei, Faiq Bolkiah được cho sẽ thừa kế một phần trong khối tài sản 20 tỷ USD. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh bị giới truyền thông gán cho biệt danh "Cầu thủ giàu nhất thế giới", vượt qua những siêu sao sân cỏ thực thụ như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi.

THÀNH AN

Tin mới