Cầu thủ Ngoại hạng Anh viết tâm thư tiết lộ mình thuộc giới tính thứ 3

(Tổ Quốc) - Hiện tại anh chàng vẫn chưa dám tiết lộ với đồng đội ở CLB vì nhiều lo ngại.

Báo Anh đêm qua đồng loạt đăng tải bức tâm thư của một cầu thủ đang chơi bóng tại Premier League. Anh này thừa nhận mình là gay nhưng vẫn đang làm mọi cách để giấu nhẹm chuyện này với đồng đội và ban huấn luyện.

"Tôi gay. Thú thật là từ trước đến giờ tôi chưa nghĩ mình sẽ viết thư kiểu này. Có thể coi nó là một bước tiến mới cho mục tiêu sống thật với giới tính của chính mình", nhân vật này chia sẻ.

Cầu thủ Premier League viết tâm thư tiết lộ mình mang giới tính thứ 3 - Ảnh 1.

"Hiện giờ chỉ gia đình và một số người bạn của tôi biết chuyện. Tôi chưa dám tiết lộ với đồng đội và HLV. Các bạn đã từng đặt mình vào hoàn cảnh của tôi chưa? Ngày nào cũng vậy, nó như một cơn ác mộng kéo dài triền miên, không có điểm dừng. Nó khiến thần kinh của tôi bị tổn hại nghiêm trọng, đi kèm theo nhiều bệnh lý khác".

"Tôi cảm thấy mình bị giam lỏng bởi chính con người thật của mình. Nỗi sợ hãi của tôi chính là việc mọi thứ có thể sẽ tệ hơn nếu bí mật này bị tiết lộ".

Chuyện cầu thủ này cảm thấy sợ hãi với việc "come out" (thừa nhận giới tính) là điều hoàn toàn dễ hiểu. Trong quá khứ, số người đủ dũng cảm đứng ra nhận mình gay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gần đây nhất có 2 cầu thủ, Thomas Hitlzberger và Robbie Rogers đã làm điều này, nhưng họ chỉ thừa nhận khi không còn thi đấu chuyên nghiệp nữa.

Robbie Rogers (trái) và Thomas Hitlzberger (phải) chỉ dám thừa nhận khi không còn thi đấu chuyên nghiệp nữa.

PHỤNG HIẾU

Tin mới