Cầu thủ Real Madrid đứng túm tụm giữa sân nhìn Shakhtar mở tỷ số

(Tổ Quốc) - Hình ảnh 5 cầu thủ Real Madrid đứng rất gần nhau ở giữa sân và không kèm người được CĐV đem ra để chế giễu thất bại trên đất Ukraine.

Để thủng lưới 9 bàn sau 5 trận vòng bảng Champions League năm nay, Real Madrid đang đối mặt viễn cảnh bị loại sớm từ vòng bảng Champions League sau trận thua 0-2 trước Shakhtar Donetsk.

Các bàn thắng trong hiệp hai của Dentinho và Manor Solomon đem đến một chiến thắng tuyệt vời cho nhà vô địch của Ukraine. Trên sân nhà dưới cái lạnh giá của nhiệt độ dưới 0 độ C, Shakhtar Donetsk trình diễn thứ bóng đá phòng ngự chặt chẽ và đánh bại Los Blancos trong các tình huống phản công sắc bén.

Cầu thủ Real Madrid đứng túm tụm giữa sân nhìn Shakhtar mở tỷ số - Ảnh 1.

Shakhtar Donetsk trình diễn thứ bóng đá phòng ngự chặt chẽ và đánh bại Los Blancos trong các tình huống phản công sắc bén.

Bàn thua đầu tiên là một cơn ác mộng ở hàng phòng ngự đối với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Từ đường chuyền vào vòng cấm của Kovalenko, Ferland Mendy cắt bóng nhưng trung vệ đồng đội Raphael Varane không hiểu ý và né bóng, tạo điều kiện cho tiền đạo Dentinho băng vào dứt điểm mở tỷ số cho Shakhtar Donetsk.

Đáng chú ý, trong một khung hình từ đài BT Sports, có tới 5 cầu thủ Real gồm tiền vệ Martin Odegaard, Luka Modric, Toni Kroos, tiền đạo Rodrygo và hậu vệ Nacho Fernandez đứng rất gần nhau ở giữa sân.

Cầu thủ Real Madrid đứng túm tụm giữa sân nhìn Shakhtar mở tỷ số - Ảnh 2.

Có tới 5 cầu thủ Real gồm tiền vệ Martin Odegaard, Luka Modric, Toni Kroos, tiền đạo Rodrygo Goes và hậu vệ Nacho Fernandez đứng rất gần nhau ở giữa sân.

Nhiều CĐV sau đó đã đem hình ảnh này ra để chế giễu sự yếu kém của Real Madrid trong giai đoạn chuyển trạng thái và không ai trong số 5 cầu thủ này có ý định theo kèm cầu thủ đối phương. Điều này dẫn đến việc Shakhtar có nhiều khoảng trống để triển khai bóng hơn khi bên vòng cấm của Real Madrid chỉ còn lại 2 cầu thủ.

Cầu thủ Real Madrid đứng túm tụm giữa sân nhìn Shakhtar mở tỷ số - Ảnh 3.

Real Madrid trình diễn bộ mặt yếu kém trên đất Ukraine.

Bị dẫn trước, Real mạo hiểm dâng cao để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Zinedine Zidane thi đấu rất mờ nhạt và bàn thua thứ 2 ở những phút cuối là hậu quả từ sự bế tắc ấy. Phút 82, Solomon đi bóng từ cánh trái như chỗ không người và dứt điểm căng vào góc gần đánh bại Courtois khép lại chiến thắng 2-0 cho Shakhtar Donetsk.

Tuấn Hoàng

Tin mới