Chỉ bình luận một câu về nhân vật trong phim, tôi bị mẹ chồng tương lai liếc xéo còn người yêu nổi giận

(Tổ Quốc) - Mẹ chồng tương lai tái mặt sau đó nhìn tôi như kẻ thù, người yêu tôi thấy vậy đứng bật dậy quát tôi: "Em vô duyên quá đấy, thôi đứng lên anh đưa về".

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Gửi chị Hướng Dương,

Em buồn quá chị ạ, chỉ vì tính bộc trực, nghĩ gì nói nấy mà em gây ra tai họa ngay ngày đầu ra mắt gia đình bạn trai.

Sau bữa cơm đầm ấm, cả nhà bật tivi xem bộ phim truyền hình và nói chuyện vui vẻ. Em nhìn thấy nhân vật nữ đóng vai kẻ thứ ba tìm cách mồi chài chồng người khác, muốn thể hiện quan điểm hôn nhân, em bảo luôn: "Cháu ghét nhất kiểu phụ nữ như thế này, đời thiếu gì đàn ông sao cứ phải cướp chồng người khác nhỉ? Sau này anh Dũng mà có yêu cô nào khác, cháu cũng nhường luôn chứ không thèm ghen tuông cho mất giá trị bản thân".

Mẹ chồng tương lai tái mặt sau đó nhìn em như kẻ thù, người yêu em thấy vậy đứng bật dậy quát lớn: "Em vô duyên quá đấy, thôi đứng lên anh đưa về". Em ngạc nhiên suýt khóc ngay tại đấy nhưng vẫn nghe lời anh đứng lên đi theo anh.

IMG-2334

Ảnh minh họa.

Ra đến cổng, anh mới cau mày bảo em: "Trời ơi, bà tướng của tôi ơi. Em có biết chị gái anh có một mối tình thời đại học, chia tay rồi quay lại, không ngờ, chị ấy bị người đàn ông kia lừa gạt nên trở thành kẻ thứ ba, còn hắn ta đã có vợ ở nước ngoài?". 

Nghe anh kể chuyện em mới thấy mình thiếu kinh nghiệm sống. Như chuyện của chị anh, chị bị vợ người kia phát hiện, đến tận công ty dằn mặt, gây sự nên xấu hổ tới mức bỏ việc, trầm cảm mất một thời gian dài còn bố mẹ thì đau lòng lắm.

Giờ em phải làm sao đây chị ơi? Sau 1 tháng có sự cố ấy, em cố gắng đến chơi lần nữa nhưng cả bố mẹ và chị anh đều khó chịu và không muốn tiếp em nữa.

hd-15318002329831754028357

Hướng Dương tư vấn.

Chào em gái,

Hướng Dương rất thông cảm với hoàn cảnh hiện giờ của em. Dịp ra mắt gia đình bạn trai là một sự kiện quan trọng, đem lại ấn tượng đầu tiên, ấn tượng tốt thì nhẹ nhàng còn ấn tượng xấu thì rất khó quên.

Ông bà ta có câu: "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" không sai đâu em gái. Khi em gặp người lớn tuổi, cần chú ý lời ăn tiếng nói, nhỏ nhẹ, chuẩn mực và lịch sự. Mặc dù thế hệ trẻ có quan điểm yêu đương rõ ràng, coi trọng sự chung thủy, coi thường kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình người khác, nhưng cũng không nên bày tỏ quan điểm gay gắt, đặc biệt là trong lần gặp mặt đầu tiên.

Cuộc đời có nhiều chuyện khó tin, như chuyện của chị chồng em là một ví dụ, trường hợp này cô ấy bị người ta hại biến thành kẻ thứ ba, không đáng trách mà lại đáng thương nhiều hơn. Cho nên chúng ta hạn chế bình phẩm về người khác hoặc thể hiện quan điểm cá nhân đối với những sự việc chưa hiểu rõ.

Em và bạn trai đã yêu nhau 3 năm, khi em phạm lỗi anh ấy đã tìm cách giải quyết nhanh chóng và không tỏ thái độ với em, đấy là điều đáng mừng. Hiện giờ, em cần dựa vào sự ủng hộ của bạn trai mình, tiếp tục dành sự quan tâm, thăm hỏi gia đình nhà chồng. Đối với mẹ chồng, hãy nhận sai, mong bà dạy bảo thêm. Đối với chị chồng, trò chuyện động viên cùng chị ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Chúc em gái may mắn.

Hướng Dương.

Hướng Dương

Tin mới