• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chị gái bà Phạm Thị Yến: "Em gái tôi chẳng có năng lực siêu nhiên gì hết"

Tin tổng hợp 24/03/2019 00:49

(Tổ Quốc) - Người thân của bà Phạm Thị Yến cho hay, bà này không có năng lực siêu nhiên gì và chưa học qua trường lớp nào về tâm linh.

Hành tung, nhân thân của bà Phạm Thị Yến (SN 1970, quê Hưng Yên, sau có thời gian cư trú ở phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) được tìm kiếm nhiều, sau khi có phản ánh chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh) "truyền bá vong báo oán, thỉnh vong, giải oán, thỉnh oan gia trái chủ".

Bà Yến là người thường xuyên thuyết pháp trước hàng ngàn người tại chùa Ba Vàng. Trên kênh Youtube cá nhân, bà rao giảng ở rất nhiều đề tài, từ chuyện tâm linh, giải nghiệp, cho tới tình yêu đôi lứa, đời sống vợ chồng, búp bê Kumanthong...

Trong video ""Gọi vong" chùa Ba Vàng - bí ẩn nguồn thu trăm tỉ" mà báo Lao động đăng tải, có đoạn ghi cảnh bà Yến đang chỉ tay "giảng giải" cho một phụ nữ, trong khi chị này chắp 2 tay vái, gật đầu lia lịa.

"Con do cái tiền kiếp trước, con có vào nhà của nó, ăn cướp của nó, nhưng lại lấy búa đóng đinh vào đầu nó. Đến lúc chết rồi con bị làm con muỗi, xong nó lại giết con. Giết con rồi đến bao nhiêu kiếp lại trải qua về làm người. Nó lại theo cái mối oán cũ đó nó giết 3 người nhà con.

Thế nó giết con rồi bây giờ con về con báo oán nó đúng chưa", bà Yến nói với người phụ nữ trong đoạn clip Lao động ghi nhận.

Tối 23/3, chị gái của bà Phạm Thị Yến là bà Phạm Thị Thúy (SN 1967, ở tổ 2, khu 3, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) đã chia sẻ trên báo Người lao động những thông tin liên quan tới em gái. Bà Thúy khẳng định: "Em gái tôi chẳng có năng lực siêu nhiên gì hết cũng chưa gặp tai ương hoặc hạnh ngộ gì".

Theo lời kể của bà Phạm Thị Thúy, ngay cả mẹ bà, khi còn sống cũng lên chùa Ba Vàng giải oan gia trái chủ vì nghe theo lời người khác. Tới lúc bà bị tai biến, rồi có u ở ruột, đang uống thuốc huyết áp, tiểu đường cũng bị nhóm đệ tử thân cận của Yến dẫn lên Ba Vàng "hưởng phúc thọ, để bà giữa Ba Vàng đêm hôm lên cơn huyết áp cao, không cho uống thuốc".

Khi bà về đến nhà, một đệ tử thân cận của Yến còn bảo "bà chỉ có chết thôi", sau đó bà bị cấm khẩu, huyết áp tăng cao rồi qua đời.

"Tôi bảo ngày xưa thỉnh oan gia trái chủ sao không thỉnh huyết áp cho bà, rồi bà còn bị mổ mắt cũng có khỏi đâu. Thỉnh oan gia trái chủ rồi sao bà còn chết vì bệnh ung thư? Sống phải có tâm, lên chùa mà cầu được thì làm sao có nghĩa trang, nhà tù, bệnh viện", bà Thúy nói với báo Người lao động.

Về nguồn cơn em gái tới ở chùa, bà Thúy nói rằng, xuất phát từ chuyện Yến bị lừa mất mấy trăm triệu đồng khi mua máy xúc làm ăn. Yến sau đó chán nản tìm tới bấu víu cửa chùa. Trước khi có biến cố phải tới cửa chùa, bà Yến trong suy nghĩ của chị gái là người sống có tình nghĩa và thật thà.

Chồng cũ của bà Yến, ông Phan Văn Đ. (ở Tổ 13, phường Hồng Hải) khi trao đổi với báo Thanh niên đã khẳng định, ông không chấp nhận kiểu "gọi vong hóa giải bệnh tật, oan nghiệt" của bà Yến. Ông cho hay, vợ cũ của mình chưa học qua trường lớp nào về tâm linh.

"Bà Yến làm thế nào để gọi vong, rồi chữa bệnh bằng phương pháp thỉnh vong ra sao thì tôi không biết. Khi còn chung sống với tôi thì bà này chỉ làm nghề thợ may", nguồn trên dẫn lời chồng cũ bà Phạm Thị Yến.

Cũng theo Thanh niên, những ngày qua bà Yến vắng mặt ở chùa Ba Vàng và cũng không xuất hiện trong các buổi thuyết pháp. Bà Nguyễn Thị Chính (một tăng ni tại chùa Ba Vàng) cho hay, khoảng 2 ngày nay không thấy mặt bà Yến, nhiều người hỏi nhà chùa nhưng không ai trả lời.

Về những việc làm của bà Yến, đại đức Thích Đạo Hiển, Phó ban Phật giáo tỉnh Quảng Ninh thông tin trên Zing.vn, từ 10 năm trước, đơn vị đã có các văn bản nhắc nhở cá nhân bà Yến cũng như trụ trì chùa Ba Vàng về những buổi thuyết pháp.

"Tuy nhiên, thầy Minh và nhân vật này không hợp tác. Để sự việc diễn biến gây hậu quả như hôm nay, chúng tôi rất buồn", Zing.vn dẫn lời đại đức Thích Đạo Hiển.

(Tổng hợp)

Thanh Tú

NỔI BẬT TRANG CHỦ