Chồng Á hậu Thúy Vân: Vợ tôi nổi tiếng quen rồi, nên khi bị tôi hỏi tên thì sượng mặt ra

Tùng Ninh | 25-05-2020 - 05:33 AM

(Tổ Quốc) - "Vợ tôi lúc này sượng mặt ra vì bình thường làm người nổi tiếng quen rồi, đi đâu cũng có người biết, giờ bị hỏi là ai, tên gì thì cảm thấy quê" – chồng Thúy Vân nói.

Vừa qua, Á hậu Hoàn vũ 2019 Thúy Vân đã gây chú khi công khai chồng sắp cưới của mình là doanh nhân Nhật Vũ.

Tại kênh Youtube của mình, Á hậu Thúy Vân tiếp tục đăng tải một đoạn clip quay lại cảnh phỏng vấn nhanh vợ chồng cô. Qua đó, cả hai tiết lộ đôi điều về tình yêu của mình.

Chồng Thúy Vân: Bị tôi hỏi tên gì thì sượng mặt ra

Các bạn gặp nhau như thế nào?

Hai vợ chồng tôi gặp nhau lần đầu trong một bữa tiệc cưới, ngồi cùng bàn với nhau. Sau khi tiệc diễn ra, tôi thấy Thúy Vân khá dễ thương, dù không hề biết cô ấy là ai.

Ngồi nói chuyện một lúc, tôi mới hỏi em tên gì, làm gì. Vợ tôi lúc này sượng mặt ra vì bình thường làm người nổi tiếng quen rồi, đi đâu cũng có người biết, giờ bị hỏi là ai, tên gì thì cảm thấy quê.

Nghe tôi hỏi, vợ tôi chỉ nói tên là Thúy Vân chứ không tiết lộ là hoa hậu hay á hậu gì cả.

Sau buổi gặp gỡ đó, tôi thấy Thúy Vân là người phụ nữ rất đẹp, tự nhiên nên tò mò, muốn tìm hiểu cô ấy nhiều hơn. Tôi định xin số điện thoại nhưng ai ngờ đâu Thúy Vân lại xin số tôi trước.

Ai là người theo đuổi đối phương trước?

Có lẽ là tôi, vì vừa gặp Thúy Vân một lần tôi đã mê luôn, nên quyết tâm theo đuổi.

Chồng Á hậu Thúy Vân: Vợ tôi nổi tiếng quen rồi, nên khi bị tôi hỏi tên thì sượng mặt ra - Ảnh 2.

Sau bao lâu thì cả hai chính thức yêu nhau?

Chúng tôi quen nhau được hơn một năm thì chính thức yêu.

Điều đặc biệt nhất đối phương làm cho bạn là gì?

Tôi chỉ nhớ Thúy Vân thường nấu cơm cho tôi ăn. Giặt đồ, dọn dẹp đều là tôi làm. Điều đặc biệt nhất có lẽ là Thúy Vân đã làm tôi vui, đơn giản vậy thôi.

Tật xấu của đối phương là gì?

Thúy Vân có nhiều tật xấu lắm, như ham ăn, bừa bãi, hay làm mất đồ, hay bứt tóc người khác.

Thực ra ai cũng có điểm tốt điểm xấu, quan trọng là mình có đủ hiểu nhau, có tình cảm và bên nhau lâu dài được hay không. Tật xấu thì lúc nào cũng có, mai mốt già lại càng nhiều tật xấu hơn, nên cứ sống chung vui vẻ với nó.

Chồng Á hậu Thúy Vân: Vợ tôi nổi tiếng quen rồi, nên khi bị tôi hỏi tên thì sượng mặt ra - Ảnh 3.

Thúy Vân: "Tôi bất ngờ, vỡ òa khi được cầu hôn nhưng vẫn sẵn sàng để kết hôn"

Ấn tượng đầu tiên của bạn về đối phương?

Ấn tượng đầu tiên của tôi về chồng là thư sinh, đẹp trai, da trắng, đúng kiểu người tôi thích. Đặc biệt, giọng nói của anh rất hay, chuẩn người Bắc. Tôi làm MC nên rất quan trọng giọng nói.

Đến bây giờ, tôi không nhớ rõ cuộc nói chuyện đầu tiên như thế nào. Tôi chỉ nhớ, ở buổi gặp sau đó, tôi có nói giỡn: "Sau này anh sẽ là chồng em đó".

Ai là người theo đuổi đối phương?

Tất nhiên là chồng tôi rồi. Nghe tôi nói giỡn như vậy, anh ấy tưởng tôi nghiêm túc nên theo đuổi nhưng thực ra tôi đâu có thèm.

Điều đặc biệt nhất đối phương làm cho bạn là gì?

Chồng Á hậu Thúy Vân: Vợ tôi nổi tiếng quen rồi, nên khi bị tôi hỏi tên thì sượng mặt ra - Ảnh 4.

Thực ra, tôi thấy cái gì chồng làm cho mình cũng đặc biệt hết. Nhưng một trong những điều khiến tôi nhớ mãi là hồi mới quen (còn là bạn bè), tôi rất yếu, hay bệnh, lại ít chú ý ăn uống, chính anh là người mang đồ ăn mỗi ngày cho tôi. Anh ấy rất quan tâm tôi.

Tôi là người rất dễ bị chinh phục bởi những điều nhỏ nhặt và sự quan tâm của đối phương dành cho mình, nên đã rung động trước anh.

Điều khiến tôi nhớ nhất là hôm đó, tôi đi quay ở quận 12 cách nhà anh tới hơn một tiếng đi xe. Thế mà tôi vừa nhắn tin thèm ăn kem sữa tươi trân châu đường đen là anh phóng tới đưa cho tôi, dù tôi chỉ nhắn vu vơ chứ không bảo anh mang tới.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm động vô cùng. Dù chỉ là những hành động nhỏ, nhưng nó thể hiện rằng anh ấy thực sự quan tâm đến tôi.

Tật xấu của đối phương là gì?

Ngoài yêu nhau, tôi và chồng còn làm việc với nhau. Chồng tôi giống người đàn anh đi trước, truyền đạt lại cho tôi kinh nghiệm, kiến thức. Chồng tôi ít tật xấu lắm, chỉ có lâu lâu nói nhiều quá mức, nói vòng vo khó hiểu.

Điều này khiến tôi mất kiên nhẫn khi nghe chồng nói và hơi cáu.

Chồng Á hậu Thúy Vân: Vợ tôi nổi tiếng quen rồi, nên khi bị tôi hỏi tên thì sượng mặt ra - Ảnh 5.

Cảm xúc đầu tiên của bạn khi được cầu hôn là gì?

Lúc được cầu hôn, tôi khá bất ngờ. Thời gian chúng tôi quen nhau, tìm hiểu khá lâu nhưng thời gian yêu thực sự như một cặp đôi lại không dài. Vì vậy nên tôi bất ngờ khi được cầu hôn.

Tuy nhiên, tôi chỉ bất ngờ lúc đó thôi chứ trong bản thân đã hoàn toàn sẵn sàng cho một chương mới của cuộc đời mình.

Có nhiều lí do khiến tôi quyết định kết hôn với anh. Nhưng lí do lớn nhất là từ khi bên cạnh anh, tôi trở thành một con người tốt hơn và có nhiều thay đổi trong mình. Tôi cải thiện, học hỏi được nhiều hơn để vươn lên trong cuộc sống.

Chồng tôi giống như một sự bù trừ cho tôi. Ở anh chính là những điều còn thiếu mà tôi đang kiếm tìm.

Vì vậy, tôi bất ngờ, vỡ òa khi được cầu hôn nhưng vẫn sẵn sàng để kết hôn.

Tôi từng là người không nhiều niềm tin vào tình yêu lắm, nhưng rất may mắn khi tôi đã tìm được người tương xứng ở bên cạnh mình.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM