Chồng lạnh lùng tuyên bố: “Thời nay ngày càng ít phụ nữ thích hợp với việc làm vợ” và màn xử lý “đỉnh cao” của cô vợ khiến anh ta chết lặng

An Thanh | 09-08-2020 - 07:10 AM

(Tổ Quốc) - Tất cả những tức giận của Lan được dồn vào ý quyết định cuối cùng: “Nếu anh bảo em không phù hợp làm vợ thì ly hôn đi”...

Kết hôn là để cả hai cùng về chung một nhà, sống bên nhau thoải mái chứ không phải biến chuyện hôn nhân thành nghĩa vụ. Dường như nhiều ông chồng không hiểu điều đó khiến cho cuộc hôn nhân của họ đến cùng vẫn chẳng thể hạnh phúc.

01

Lan và chồng - Hải gặp nhau trong một buổi hẹn hò được người lớn sắp xếp. Khi ấy, yêu cầu duy nhất của Lan dành cho bạn đời là nhân cách tốt. Cả Lan và Hải đều lớn lên trong một môi trường, công việc và học vấn ngang nhau. Sau một thời gian qua lại, Lan đồng ý lời cầu hôn của Hải và chuẩn bị kết hôn.

Cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, dù có công việc công sở sau hôn nhân nhưng Lan vẫn dồn hết tâm sức cho gia đình. Dù Hải tăng ca muộn đến thế nào, Lan vẫn chờ cơm. Quần áo của Hải mặc luôn sạch sẽ, kể cả việc con cái cũng chẳng bao giờ khiến chồng bận tâm.

Hải sống trong xã hội hiện đại bây giờ nhưng sung sướng như ngày xưa vậy. Anh có vợ chăm sóc đủ chuyện, thu xếp công việc nên chỉ phải lo việc bên ngoài, về nhà thì chăm hoa ban công, cuộc sống vô cùng thư thái.

Ngày qua ngày như vậy, Lan đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho chồng cùng gia đình chồng và những đứa con. Thế nhưng có những nỗi buồn chỉ mình Lan hiểu mà đến chồng Lan là Hải cũng chẳng hay.

15 năm bên nhau, trong mắt thiên hạ, Lan là một người mẹ, người vợ, người con dâu tốt, tuyệt vời đến mức chẳng thể kiếm ở đâu ra.

Thế nhưng Lan biết rằng ở nhà chồng vẫn có những con người không hài lòng với cô. Họ luôn mong mỏi cô có thể cống hiến nhiều hơn cho gia đình. Đối với họ, những sự đóng góp, hi sinh của Lan luôn là chưa đủ.

Phụ nữ gặp phải bất hạnh lớn trong hôn nhân khi người chồng không thấu hiểu cho mình. Và các đòi hỏi chỉ khiến cho mối quan hệ vợ chồng trở nên gay gắt hơn mà thôi.

Chồng lạnh lùng tuyên bố: “Thời nay càng ngày càng ít phụ nữ thích hợp với việc làm vợ”, vợ điềm nhiên đáp lại khiến anh ta chết lặng - Ảnh 1.

02

Chồng của Lan có sở thích mời bạn bè đến nhà ăn cơm. Tài nấu nướng của Lan rất tốt, ai ăn đồ cô nấu cũng đều khen ngợi. Thậm chí họ còn hỏi Lan tại sao không mở nhà hàng. Bởi vậy, Hải thích đưa người về nhà ăn. Đứng trước các lời khen về vợ mình, Hải cảm thấy thật hãnh diện. Sự tự hào tăng lên nhiều bậc.

Hải ăn uống vui vẻ, sung sướng đắm chìm trong các lời khen ngợi rằng mình “dạy bảo” vợ tốt. Anh cũng chẳng ý thức được rằng đáng lẽ mình nên cùng giúp đỡ vợ, bàn bạc với vợ trước khi dẫn ai đó về nhà.

Một hôm Lan bị ốm. Hải mời vài người bạn đến nhà ăn cơm. Lan quá mệt chẳng chuẩn bị được đồ ăn nên bảo với chồng mời khách ra nhà hàng.

Nhưng khi nằm trong nhà, Lan nghe tiếng chồng mình phàn nàn với bạn bè trong phòng khách: “Thời đại bây giờ ngày càng có ít phụ nữ thích hợp với việc làm vợ, ở nhà lười biếng vô cùng”.

Lan sững người, không thể chịu đựng được nữa. Cô uất ức, bất bình vì những gì mình đã làm trong nhiều năm qua mà nhận về lời nhận xét vô tâm đến như thế.

Khi những người bạn kia ra đường trước, Lan gọi chồng vào rồi đứng dậy trước mặt anh ta nói từng chữ: “Em giặt quần áo cho anh, em nấu cơm cho anh, em đối nội đối ngoại cho anh, em chăm con cho anh, em chịu trách nhiệm tất tần tật các tiện ích điện nước trong nhà này. Anh có tư cách gì để nói rằng em không thích hợp làm vợ”.

Phụ nữ là vậy, khi sự uất ức bị dồn nén họ có thể làm những điều khiến đàn ông phải bàng hoàng. Đừng bao giờ khiêu chiến sự chịu đựng của một người vợ!

Chồng lạnh lùng tuyên bố: “Thời nay càng ngày càng ít phụ nữ thích hợp với việc làm vợ”, vợ điềm nhiên đáp lại khiến anh ta chết lặng - Ảnh 2.

03

Trong cuộc sống hôn nhân, Lan chưa bao giờ phải nghe những lời phê bình như thế từ chồng. Trong tất cả mọi việc cô luôn cố gắng chu toàn, chẳng được ai giúp sức, chẳng ai thấu hiểu nhưng Lan vẫn cố gắng bỏ qua. Đến cuối cùng, khi người chồng còn chẳng chịu cảm thông thì Lan không muốn cố gắng nữa.

Tất cả những tức giận của Lan được dồn vào ý quyết định cuối cùng: “Nếu anh bảo em không phù hợp làm vợ thì ly hôn đi”.

Hải không dám, hầu hết tất cả mọi đàn ông đều không dám đồng ý. Hải điếng người, anh lúng búng xin lỗi ngay lập tức. Anh giải thích rằng lúc đó chỉ vì ngại với bạn bè nên mới nói chuyện không suy nghĩ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hải chứng kiến Lan tức giận đến vậy. Người phụ nữ Hải nghĩ rằng cần phải dành 100% sức lực cho chuyện nhà, xó bếp lại tuyên bố ly hôn một cách nhẹ nhàng.

Chồng lạnh lùng tuyên bố: “Thời nay càng ngày càng ít phụ nữ thích hợp với việc làm vợ”, vợ điềm nhiên đáp lại khiến anh ta chết lặng - Ảnh 3.

Sự quyết liệt của Lan khiến Hải sợ hãi. Anh nhanh chóng xin Lan nghĩ lại và muốn cô đừng nhắc đến chuyện ly hôn.

Từ đó trở đi, Hải thay đổi thật sự. Trước khi mời ai về nhà anh cũng hỏi ý kiến vợ trước. Không chỉ thế, anh cũng giúp đỡ Lan nhiều hơn trong công việc nhà. Lan đã gác lại tuyên bố ly hôn nhưng với cô, sự tổn thương từ những câu nói đó vẫn còn mãi.

Tất bật như con quay khi về nhà và đến cơ quan làm việc chăm chỉ, đó là cuộc sống của hầu hết phụ nữ đã có gia đình hiện nay. Chỉ có điều, dù phụ nữ có vất vả đến đâu thì đàn ông vẫn tỏ ra không hài lòng trong hôn nhân.

Những người đàn ông dường như đã quên rằng thức ăn sẽ không tự nóng lên rồi xuất hiện trên bàn, quần áo không tự giặt, nhà cửa không tự ngăn nắp. Tất cả những điều đó đều cần đến một bàn tay chăm sóc. Sự toàn vẹn và tươm tất của một gia đình được đổi lấy bởi nỗi vất vả, tất bật của các bà vợ.

Bây giờ không phải là xã hội cũ nơi mà đàn ông vượt trội hơn, “trên cơ” phụ nữ. Đàn không ít sống trong các giấc mơ của phái đẹp rồi. Bởi vậy, những đức ông chồng hãy biết trân trọng vợ mình và những gì họ dành cho mình. Đừng đợi đến khi mất họ đi mới hối hận.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM