Chồng mua xăng về cọ rửa nhà đón Tết, vợ bật bếp gas nấu ăn khiến cả 2 bỏng nặng thương tâm

(Tổ Quốc) - Khi người vợ bật bếp gas thì xăng bám trên áo người chồng đang đứng gần đó phựt lên khiến cả hai bỏng nặng. Họ phải bỏ con nhỏ ở quê và đón Tết trong bệnh viện.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào đầu tháng 1/2019.

Nạn nhân là anh Lê Vũ Đại Tô Sơn (30 tuổi) và chị Đặng Thị Mỹ (28 tuổi, cùng ngụ Nha Trang).

Theo lời kể của người chồng, thời điểm xảy ra sự việc anh có mua xăng về đổ ra để cọ rửa, lau chùi các vật dụng trong nhà để đón Tết. Anh có làm xăng bám vào áo mà không biết.

Chồng mua xăng về cọ rửa nhà đón Tết, vợ bật bếp gas nấu ăn khiến cả 2 bỏng nặng thương tâm - Ảnh 1.

Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, BV Chợ Rẫy.

Lúc này, chị Mỹ bật bếp gas nấu ăn gần đó thì lửa bất ngờ phựt lên, bám vào áo người chồng rồi cháy lan qua cả vợ khiến hai người hoá thành ngọn đuốc sống.

Khi mọi người nghe thấy tiếng la thất thanh và chạy vào, cả hai đã theo quán tính dùng nước tại vòi rửa rau trong nhà tưới lên người nhưng quá muộn.

Nghỉ về con, chị Mỹ chỉ biết khóc.

Hai bệnh nhân được người nhà đưa vào bệnh viện (BV) địa phương trước khi chuyển tiếp đến BV Chợ Rẫy TP.HCM trong chiều tối cùng ngày trong tình trạng bỏng nặng khắp người.

Riêng anh Sơn bị bỏng đến 21% vùng mặt, thân và hai tay, phải nằm trong phòng săn sóc đặc biệt của khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình. Sau nhiều ngày điều trị, tình trạng người chồng có cải thiện và được chuyển ra phòng thường.

Tai nạn thương tâm ngày cận Tết khiến hai vợ chồng bỏng nặng.

Trao đổi với chúng tôi, cô Kiều, mẹ ruột chị Mỹ chia sẻ từ hôm xảy ra sự việc hai vợ chồng đã nhiều lần được phẫu thuật cắt lọc và ghép da. Tuy nhiên các bác sĩ cho biết tình trạng còn nặng nên chưa nói trước ngày xuất viện.

Vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình đã vay mượn hơn 50 triệu đồng để lo chữa bệnh cho hai người.

Cô Kiều chăm sóc con ruột và con rể.

Từ chỗ đang chuẩn bị đón cái Tết ấm cúng, đôi vợ chồng trẻ phải chầu chực trong bệnh viện, để con gái đầu lòng 3 tuổi ở nhà cho ông ngoại chăm sóc.

"Hôm đó cháu đang ở ngoài chơi, nếu không chẳng biết chuyện gì xảy ra. Nó cứ gọi lên hỏi khi nào cha mẹ về mãi mà con gái tôi không dám nói thật. Cứ nghe giọng của nó là mẹ đã khóc rồi" - cô Kiều chia sẻ.

Gia đình cho biết đã vay mượn hơn 50 triệu đồng.

Được biết cả hai vợ chồng bệnh nhân đều làm thuê, công việc không ổn định. Hiện tại họ đang rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng để có kinh phí điều trị, sớm về với 2 con.

Mọi giúp đỡ cho hoàn cảnh của hai bệnh nhân Lê Vũ Đại Tô Sơn và Đặng Thị Mỹ vui lòng liên hệ trực tiếp cô Kiều qua SĐT: 0762501509.

Xin chân thành cảm ơn.

Thiên Kim

Tin mới