Chùm ảnh xúc động khoảnh khắc BV Bạch Mai kết thúc phong toả: "Mẹ ơi, con được về nhà rồi!"

(Tổ Quốc) - Giây phút Bệnh viện Bạch Mai kết thúc phong toả, các y bác sỹ đã ôm chầm lấy nhau và reo hò hạnh phúc. Họ đã đợi khoảnh khắc lịch sử ngày sau 14 ngày, để được hét lên rằng "Bạch Mai chiến thắng".
Chùm ảnh xúc động khoảnh khắc BV Bạch Mai kết thúc phong toả: Mẹ ơi, con được về nhà rồi! - Ảnh 1.

Từ ngày 28/3, Quận Đống Đa ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai sau khi ghi nhận 8 trường hợp mắc Covid-19 liên quan. Đến nay, theo công bố của Bộ Y tế, có 40 ca được phát hiện liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, trong đó 34 người liên quan trực tiếp (22 người là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh), 6 người liên quan gián tiếp.

Chùm ảnh xúc động khoảnh khắc BV Bạch Mai kết thúc phong toả: Mẹ ơi, con được về nhà rồi! - Ảnh 2.

Sau 14 ngày thực hiện cách ly y tế và đáp ứng đủ các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Y tế, ngày 1/4, Quận Đống Đa đã ra quyết định kết thúc việc cách ly y tế đối với bệnh viện Bạch Mai để bệnh viện có thể tiếp tục thực hiện công tác khám chữa bệnh bình thường. Trong ảnh, các y bác sỹ chờ đợi giây phút đặc biệt "như đón giao thừa" trong khuôn viên bệnh viện.

Chùm ảnh xúc động khoảnh khắc BV Bạch Mai kết thúc phong toả: Mẹ ơi, con được về nhà rồi! - Ảnh 3.

Hàng trăm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế cầm sẵn điện thoại, chuẩn bị ghi lại khoảnh khắc vỡ oà khi Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ bỏ lệnh phong toả.

Chùm ảnh xúc động khoảnh khắc BV Bạch Mai kết thúc phong toả: Mẹ ơi, con được về nhà rồi! - Ảnh 4.

Đúng 0h ngày 12/4, GS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện nhận quyết định 1052/QĐ-UBND về việc kết thúc vùng cách ly y tế, từ đại diện uỷ ban phường Phương Mai. Ông Tuấn nói rằng, "sự kiện này như thời khắc giao thừa, tuy không phải sang một năm mới, nhưng mở ra một kỷ nguyên mới cho bệnh viện Bạch Mai".

Chùm ảnh xúc động khoảnh khắc BV Bạch Mai kết thúc phong toả: Mẹ ơi, con được về nhà rồi! - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng gỡ bỏ hàng rào phong toả. Bên trong bệnh viện, hàng trăm y bác sỹ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân vỗ tay hoan hô, bật đèn trên điện thoại và giơ cao. Họ vui mừng và đồng thanh hô to: "Bạch Mai chiến thắng"

Chùm ảnh xúc động khoảnh khắc BV Bạch Mai kết thúc phong toả: Mẹ ơi, con được về nhà rồi! - Ảnh 6.

Những tràng pháo tay vui mừng của các y bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện đã nổi lên.

Chùm ảnh xúc động khoảnh khắc BV Bạch Mai kết thúc phong toả: Mẹ ơi, con được về nhà rồi! - Ảnh 7.

Điều dưỡng khoa hồi sức Trần Thanh Bình chia sẻ cảm xúc vỡ oà khi cùng đồng nghiệp được sống trong "thời khắc lịch sử" này. "Tôi không có dự định nào khác ngoài mong muốn được về nhà với gia đình. Trong bệnh viện, nhớ người thân, chỉ có thể gọi điện và nói chuyện từ xa. Hiện nay, Hà Nội đang là địa phương có nhiều khu vực bị cách ly nhất và số lượng bệnh nhân Covid-19 nhiều nhất. Tôi hy vọng người dân đừng vội chủ quan, đừng nghĩ rằng có thể yên tâm hoàn toàn, mọi người nên cảnh giác cao độ. Trong mỗi người nên có ý thức tự phòng tránh thêm, đừng vội ra đường lúc này. Bản thân tôi nếu về nhà cũng sẽ không đi đường, cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn".

Chùm ảnh xúc động khoảnh khắc BV Bạch Mai kết thúc phong toả: Mẹ ơi, con được về nhà rồi! - Ảnh 8.

Một nữ điều dưỡng khác cho biết, trong 14 ngày cách ly toàn bệnh viện, chị cùng các đồng nghiệp công tác trong hoàn cảnh không thiếu bất cứ thứ gì, từ nhu yếu phẩm tới trang thiết bị, máy móc. "Có một chút buồn vì nhớ nhà, nhưng tôi đặt trách nhiệm và nghĩa vụ lên trên hết", chị nói.

Chùm ảnh xúc động khoảnh khắc BV Bạch Mai kết thúc phong toả: Mẹ ơi, con được về nhà rồi! - Ảnh 9.

Đã có rất nhiều y bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai bật khóc khi cùng đồng nghiệp sát cánh trên nhiều thăng trầm, biến cố thời gian vừa qua. "Mẹ ơi, con được về nhà rồi!" - một nữ điều dưỡng rưng rức.

Chùm ảnh xúc động khoảnh khắc BV Bạch Mai kết thúc phong toả: Mẹ ơi, con được về nhà rồi! - Ảnh 10.

2 bác sỹ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai chụp ảnh kỷ niệm trước khi về nhà.

Chùm ảnh xúc động khoảnh khắc BV Bạch Mai kết thúc phong toả: Mẹ ơi, con được về nhà rồi! - Ảnh 11.

Con trai PGS.TS Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới - BV Bạch Mai chờ đến 0h5 phút ngày 12/4 trên đường Giải Phóng để đón bố sau nhiều ngày bác sĩ phải cách ly trong bệnh viện.

Chùm ảnh xúc động khoảnh khắc BV Bạch Mai kết thúc phong toả: Mẹ ơi, con được về nhà rồi! - Ảnh 12.

Các y bác sỹ, điều dưỡng được về nhà nghỉ ngơi sau thời gian cách ly. Họ mang trong mình một tâm thế tự tin và luôn luôn sẵn sàng cùng đất nước chiến đấu với dịch bệnh đến cùng.

Chùm ảnh xúc động khoảnh khắc BV Bạch Mai kết thúc phong toả: Mẹ ơi, con được về nhà rồi! - Ảnh 13.

Từ ngày 12/4, Bệnh viện Bạch Mai sẽ trở lại hoạt động bình thường, tuy nhiên vẫn đảm bảo các hoạt động rà soát, kiểm tra theo đúng quy trình phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hiện, bệnh viện tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân nội trú và bệnh nhân nặng. Đến đầu tháng 5, BV mới chính thức tiếp nhận các bệnh nhân ngoại trú và tái khám.

Minh Nhân - Ảnh: Phương Thảo

Tin mới