Chụp ảnh nhưng con gái "khóc trôi cả studio", người mẹ lên tiếng giải thích về những tấm ảnh để đời

(Tổ Quốc) - Đúng là nếu không thích chụp ảnh thì các em bé sẽ có cách khiến bố mẹ rơi vào tình cảnh "dở khóc dở cười".

Lúc chụp hình làm kỷ niệm, ông bố bà mẹ nào mà chẳng mong muốn con cái hợp tác để những tác phẩm đẹp nhất ra đời. Tuy nhiên, các em bé đôi lúc không hiểu được điều đó đâu.

Bé còn quá ít tuổi để chú tâm vào ống kính. Nếu như lúc chụp bé không hài lòng, buồn chán hay đói bụng thì chuyện khóc ré lên hay bày ra vẻ mặt bực bội là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Mới đây, những hình ảnh của một em bé khóc, bày ra vẻ mặt khổ sở, nhất quyết không hợp tác với bố mẹ gây chú ý. Theo đó, khung cảnh diễn ra tại một studio, cả nhà ba người vui vẻ cười với ống kính. Riêng bé gái này chán nản, dù ăn mặc rất đẹp đẽ nhưng vẫn chẳng hài lòng.

Chụp ảnh nhưng con gái khóc trôi cả studio, người mẹ lên tiếng giải thích về những tấm ảnh để đời - Ảnh 1.

Những hình ảnh đau khổ của bé gái khi chụp hình.

Bộ ảnh nhanh chóng gây được sự chú ý trên mạng xã hội. Người đăng ảnh chính là mẹ bé tên Tuyền. Chị Tuyền chia sẻ rằng những tấm hình được chụp trong dịp cả nhà chuẩn bị cho sinh nhật bé gái út. Nhà chị có hai cô con gái, chị cả là Anh Thư và bé gái khóc lóc là Anh Nhi.

"Chuẩn bị chụp ảnh thì mình nghĩ rằng mọi chuyện sẽ nhanh thôi, chắc hai chị em hợp tác vì ở nhà chị lớn thích chụp ảnh lắm. Bé nhỏ cũng hay cười chứ không có cau có bao giờ. Tuy nhiên đến đó thì không như mong đợi.

Chỉnh được bạn lớn cười tươi thì bạn bé khóc ngằn ngặt. Lúc đó cũng quá trưa cho nên Anh Nhi đói và buồn ngủ nên những tấm hình buồn cười mới ra đời", chị Tuyền chia sẻ.

Chụp ảnh nhưng con gái khóc trôi cả studio, người mẹ lên tiếng giải thích về những tấm ảnh để đời - Ảnh 3.
Chụp ảnh nhưng con gái khóc trôi cả studio, người mẹ lên tiếng giải thích về những tấm ảnh để đời - Ảnh 4.

Bé gái khóc rất nhiều.

Không chỉ những tấm chụp cùng gia đình mà hai chị em chụp riêng thì bé Anh Nhi vẫn bật khóc. Đúng là một buổi đi chụp ảnh quá mức tất bật của vợ chồng chị Tuyền.

"Chị lớn lên hình thế thôi chứ thực ra lúc chụp xấu hổ và ngại lắm do nhiều cô chú đứng quanh. Lúc mình để hai chị em chụp cùng nhau thì bạn bè không thích chụp nên thành ra đâu có được kiểu nào như ý. Nếu có chụp thì vẫn là chị cười, em khóc em mếu thôi. Tuy vậy, kết thúc buổi chụp mình vẫn hài lòng vì con có những tấm ảnh rất thật, để đời luôn".

Chụp ảnh nhưng con gái khóc trôi cả studio, người mẹ lên tiếng giải thích về những tấm ảnh để đời - Ảnh 5.

Một tấm hình khá thành công.

Đôi lúc chuyện để con cái chụp ảnh một cách thuận lợi cũng khiến bố mẹ "đau đầu". Bé gái thứ hai còn nhỏ tuổi, không thích thú bất cứ lời dỗ dành nào. Thế nhưng bé gái đầu tiên thì cũng phải có bí quyết để bé cười, giúp bố mẹ có tấm ảnh như ý.

"Lúc đó chụp cho các bé, mình liên tục dỗ bé lớn là chụp xong thưởng cho đến khu vui chơi thì bạn mới chịu nhưng cũng tạo dáng nhí nhố lắm. Còn bé thứ hai nhà mình thì phải dùng đến đồ ăn, cứ có đồ ăn là sẽ khác. Tuy vậy về sau vừa đói vừa mệt thì bất chấp luôn. Bởi thế nên những tấm ảnh buồn cười đã ra đời", chị Tuyền kể thêm.

Vây mới nói, đôi khi chuyện chụp hình đâu phải dễ dàng gì. Tuy nhiên, những những tấm ảnh khóc của các bé cũng thật sự khiến người ta bật cười và là kỷ niệm đẹp cho tuổi thơ của các bé.

Nhật Hạ

Tin mới