Chuyện đi chơi tối ở hồ Tây: Người ta "đi quẩy" lấy sang, tôi đây đi quẩy chỉ mang... trăm nghìn

(Tổ Quốc) - Nếu ai nghĩ rằng cứ ra hồ Tây là phải mang nhiều tiền để ăn chơi những chỗ sang chảnh, thì từ từ ngồi xuống đây ngắm chuyến "phượt" mini của 3 thanh niên và một bé cún trong một buổi tối mát rượi, vừa no vừa vui mà tổng chi phí chưa đến 100k/ người nhé!

Nhắc đến hồ Tây thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những quán rượu sang chảnh, loạt bar pub sôi động trải dài quanh bờ hồ, khu biệt thự xa xỉ với những góc check in tuyệt đẹp ban ngày và góc để các đôi "nhún nhảy" hẹn hò khi đêm xuống. Dạo gần đây, hồ Tây còn nổi lên như một "hiện tượng", khiến giới trẻ tìm đến đây để vui chơi ngày càng nhiều.

Chẳng cần chờ đến cuối tuần, hồ Tây giờ đông đúc tất cả mọi buổi tối. Đường Trích Sài, Vệ Hồ, Nhật Chiêu người xe qua lại nườm nượp, 8h tối nếu chưa yên vị thì rất dễ phải ngồi bệt vỉa hè đấy chị em ạ! 

Chuyện đi chơi tối ở hồ Tây: Người ta

Chuyện đi chơi tối ở hồ Tây: Người ta

Từ đầu phố Nhật Chiêu kéo dài đến khu tượng Rồng đôi là một trong những góc đẹp nhất hồ Tây, với vô số quán ăn và tiệm trà chanh cafe đủ loại giá bình dân vô cùng. Khu vườn hoa ngay trước tượng Rồng còn thoáng mát nhộn nhịp không khác gì đài phun nước hồ Gươm, nên địa điểm này nhanh chóng thu hút vô số gia đình cùng giới trẻ ngồi hóng mát mỗi tối.

Chuyện đi chơi tối ở hồ Tây: Người ta

Chuyện đi chơi tối ở hồ Tây: Người ta

Chuyện đi chơi tối ở hồ Tây: Người ta

Nếu không có nhu cầu đi bar pub để "quẩy", thì bài viết xinh xinh này sẽ gợi ý một tour "phượt" chỉ vài tiếng ăn uống đi dạo ven hồ Tây cực vui cho chị em trải nghiệm, cũng thú vị và mới lạ lắm nha. Trước khi đi chỉ cần chuẩn bị quần áo tươi xinh, rủ người yêu hoặc hội chị em bạn dì thân thiết, kèm theo một tâm hồn đẹp và 100k trong túi là đảm bảo có một buổi tối vừa ngon vừa vui.

Ăn gì ở hồ Tây?

Bánh tôm hồ Tây thì quá nổi tiếng rồi, nhưng đã bao giờ bạn nếm thử các món ăn vặt khác quanh hồ chưa? Ở giữa phố Nhật Chiêu có rất nhiều hàng ăn vặt, với "đặc sản" bánh tráng nướng Đà Lạt, bánh tráng trộn - cuộn, xiên que đủ loại, khoai lang chiên, ngô xào, trứng nướng, dồi sụn... thậm chí còn có cả bò bía, kẹo bông gòn, kem 7 màu mang hương vị tuổi thơ ngọt ngào hấp dẫn.

Ở một quán ăn vặt đông khách nằm ngay mặt phố Nhật Chiêu, mỗi món ăn chỉ từ 5.000 - 30.000 đồng. Nếu đi nhóm càng đông thì giá càng rẻ, tuy chỗ ngồi không rộng rãi lắm nhưng bù lại đồ ăn khá ngon, ngồi nhấm nháp "chém gió" cũng vui vẻ thoải mái. Quán sẽ phát cho bạn một chiếc khay nhỏ, chọn xiên nào thì đặt vào đó, rồi về chỗ chờ đồ ăn nóng hổi phục vụ tận bàn thôi!

Chuyện đi chơi tối ở hồ Tây: Người ta

Món ngô xào cay và gà lắc trân châu ở đây khá ngon, lạ miệng, rất hợp để "sống ảo".

Chuyện đi chơi tối ở hồ Tây: Người ta

Chuyện đi chơi tối ở hồ Tây: Người ta

Bánh tráng nướng nóng hổi tại chỗ, giá chỉ 15.000 - 20.000 đồng/ phần, đủ cho 2 người ăn.

Bánh tráng trộn, ốc luộc, chân gà chiên, ngao hấp kèm sung muối cũng là lựa chọn bình dân được chị em yêu thích.

Chuyện đi chơi tối ở hồ Tây: Người ta

Rất nhiều xe ăn vặt dọc bờ hồ Tây với lựa chọn phong phú cho chị em ngồi nhâm nhi tán gẫu.

Bạn đã thử nước mía chanh leo, nước mía cốt dừa bao giờ chưa?

Ngoài trà đá, trà chanh và những món giải khát mùa hè truyền thống khác, thì ở khu gần tượng Rồng còn có một món thức uống khá lạ với nhiều người. Đó là nước mía mix với một số loại trái cây khác như cam, chanh leo, cốt dừa... Đây không hẳn là thức uống sáng tạo mới, nhưng hầu hết mọi người đi chơi quanh hồ Tây đều cảm thấy tò mò lạ lẫm, dừng chân lại để uống thử một vài cốc nước mía pha hoa quả xem có gì vui.

Chuyện đi chơi tối ở hồ Tây: Người ta

Những quán trà chanh vỉa hè hồ Tây đông nghịt khách từ chiều tối đến tận khuya.

Nước mía mix cam, chanh leo thì có vị hơi chua xen với ngọt, mùi thơm thơm, giải khát khá ổn, uống ngụm nào cũng mát mẻ cả cõi lòng, rất hợp với mùa hè Hà Nội. Tuy nhiên, nước mía cốt dừa thì lại có vị khá kỳ cục, hơi ngậy và khó tả, nếu sở hữu vị giác khó tính thì đây không phải là lựa chọn được ưu tiên. Cứ trà chanh truyền thống thêm topping nha đam hoặc trân châu trắng với giá 15.000 - 20.000, hoặc me đá dầm với đĩa hướng dương là tuyệt vời rồi chị em ạ!

Chuyện đi chơi tối ở hồ Tây: Người ta

Ngoài những quán vỉa hè thì có một số quán cafe ven hồ trang trí khá độc và đẹp, rộng rãi, tha hồ cho chị em chụp ảnh "thả thính". Menu đồ uống cũng phong phú với cả trà sữa, trà hoa quả lẫn cafe, đá xay, nước ép... giá từ 25.000 - 60.000 đồng mà thôi, không đến mức "căng" như nhiều người nghĩ. Gọi đồ uống xong xuôi rồi ngồi ngắm hồ Tây lộng gió, ngắm ánh đèn lung linh đằng xa, thi thoảng có hoa lá rụng đầy tay lãng mạn như phim, ai có người yêu cùng ngồi đây thì đúng là sướng nhất rồi!

Chuyện đi chơi tối ở hồ Tây: Người ta

Thả trôi hết muộn phiền mệt nhọc của cuộc sống xô bồ ngoài kia, ngồi xuống đây uống cốc trà thơm ngắm cảnh bình yên nhé!

Chuyện đi chơi tối ở hồ Tây: Người ta

Chuyện đi chơi tối ở hồ Tây: Người ta

Nếu đã bon chen khám phá hết phố cổ, thì "đổi gió" sang mạn hồ Tây với nhiều không gian mới lạ cũng hay ho.

Người ta cứ hay nói hồ Tây buồn, hoặc hồ Tây mênh mang khiến cho lòng người trống trải. Đi dọc hàng cây cổ thụ ven hồ, tận hưởng mùi hơi nồng như sóng biển, nhìn đôi lứa tình tứ bên nhau còn khiến người ta cô đơn, nhớ đến bao nhiêu kỉ niệm cũ, rồi khao khát những chuyện chưa từng. Đúng là hồ Tây có nhiều góc buồn thật, nếu lượn quanh hồ đúng vào dịp sen nở hay trăng rằm lên thì ai cũng chỉ muốn chọn một chỗ yên tĩnh, hít gió trời và thưởng thức cảnh đêm trong veo.

Chuyện đi chơi tối ở hồ Tây: Người ta

Tuy nhiên, ở hồ Tây cũng có một thế giới khác đầy sôi động náo nhiệt, sẵn sàng chiều lòng khách thích "chill" theo cách lành mạnh vui vẻ nhất, chẳng cần phải bỏ nhiều tiền để bước vào những bar - pub xa hoa ngắm hồ Tây lung linh "nhún nhảy" từ trên tầng cao ngất. Dĩ nhiên mỗi người sẽ có một sở thích riêng để tận hưởng cuộc sống, tìm đến hồ Tây với mục đích chẳng ai giống ai, nhưng nếu ưa lối sống bình dân thì ở trên đã có khá nhiều gợi ý thú vị đang chờ để trải nghiệm rồi đó. Tính cả ăn cả uống thì trung bình mỗi người chỉ tốn cỡ 80.000 - 100.000 đồng cho một buổi tối chơi thả ga ven hồ mà thôi.

Thế nào, tối nay chị em sẽ rủ nhau đi "chill" ở hồ Tây ngay chứ?

Lynk, ảnh: Cú Vọ

Tin mới