• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cô dâu Việt đóng vai trò “đại sứ” quảng bá văn hóa ở Myanmar

Thời sự 31/01/2019 11:49

Nhiều phụ nữ Việt Nam làm dâu trên đất Myanmar đã trở thành “đại sứ” quảng bá văn hóa người Việt trên đất bạn.

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar tổ chức cho cộng đồng người Việt đang làm việc, học tập và sống tại đây đón Tết cổ truyền của dân tộc. Giữa đất khách quê người, bên mâm cỗ với bánh chưng xanh, củ kiệu, giò lụa, đồng bào xa quê cảm thấy ấm lòng, dịu vơi nỗi nhớ quê nhà. Xuân về, trong sâu thẳm những người xa quê, ai cũng da diết nỗi nhớ nơi chôn nhau cắt rốn. Trong số họ, nhiều cô gái Việt Nam làm dâu trên đất khách đã trở thành “đại sứ” quảng bá văn hóa người Việt trên đất bạn.

Cô dâu Việt đóng vai trò “đại sứ” quảng bá văn hóa ở Myanmar - Ảnh 1.

Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar tổ chức Tết cộng đồng chào xuân Kỷ Hợi 2019.

Nằm giữa trung tâm cố đô Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar có một nhà hàng mang tên “Vietnam House”. Nhà hàng này chuyên về ẩm thực Việt Nam. Chủ nhà hàng là bà Huỳnh Thị Ngọc Thanh, người gốc Sài Gòn lấy chồng và sống ở Myanmar 23 năm nay.

Bà Thanh cũng là một trong những phụ nữ Việt Nam đầu tiên làm dâu ở đất nước Myanmar. Cộng đồng người Việt Nam ở Myanmar gọi bà là “đại sứ” quảng bá ẩm thực Việt đến với đất nước nổi tiếng chùa Vàng. Biết có đoàn công tác ở Việt Nam sang ghé thăm, bà Thanh chuẩn bị những món ăn quen thuộc như bún bò Huế, bánh cuốn, thịt nướng và cả món truyền thống của Myanmar do chính tay bà làm để đãi khách.

23 năm xa quê nhưng sự bình dị, hiền lành của người con gái Nam bộ vẫn không thay đổi trong con người bà Thanh. Bà quan niệm, vợ chồng là do duyên số. 23 năm trước, bà là nhân viên kiểm soát hải quan ở Cảng Sài Gòn. Ngày ấy, bà là một thiếu nữ xinh đẹp làm say đắm biết bao chàng trai. Chồng bà lúc bấy giờ là Thuyền trưởng tàu Viễn dương của Myanmar, chuyên chở hàng hoá đi các nước trong khu vực. Nét duyên dáng và chất giọng miền Nam ngọt lịm của cô gái Sài Gòn đã mê hoặc chàng thủy thủ dạn dày sóng gió người Myanmar ngay lần đầu gặp mặt.

Quen nhau 1 năm, hai người gặp nhau được vài lần, thời gian gần nhau rất ngắn ngủi. Tình yêu của họ lớn dần, mặn nồng theo năm tháng. Năm 1990, cô gái đất Sài thành giàn giụa nước mắt rời xa mẹ cha, lên tàu theo chồng về làm dâu xứ người. Cả 2 vợ chồng có đến 5 năm lênh đênh cùng sóng nước trên con tàu viễn dương đi khắp các nước Châu Á. Năm 1995, bà Thanh chính thức về làm dâu nhà chồng ở Myanmar.

Bất đồng ngôn ngữ, văn hoá, phong tục khiến bà lo lắng. Thèm các món ăn Việt, bà đi chợ mua sắm và tự tay chế biến các món ăn quê mình. Mọi người trong gia đình ai cũng khen ngon. Cuối tuần, vợ chồng bà mời bạn bè đến nhà thưởng thức các món ăn Việt. Nhiều người động viên bà mở nhà hàng Việt Nam. Bây giờ, nhà hàng “Vietnam House” đã trở nên nổi tiếng ở cố đô Yangon - Myanmar. Không chỉ phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở Myanmar, nhà hàng này có rất đông thực khách là người bản địa và khách du lịch Âu, Mỹ.

Cô dâu Việt đóng vai trò “đại sứ” quảng bá văn hóa ở Myanmar - Ảnh 2.

Nhà hàng "Viet Nam House" của bà Huỳnh Thị Ngọc Thanh tại cố đô Yangon- Myanmar.

Cộng đồng người Việt Nam ở Myanmar hiện có hơn 1.000 người, chủ yếu là những người sang công tác, học tập và lao động. Trong số phụ nữ Việt lấy chồng Myanmar không phải ai cũng có một cuộc sống nhẹ nhàng.


18 năm trước, chị Dona Huỳnh, người đồng hương với bà Thanh kết duyên vợ chồng với chàng trai Myanmar. Chị đã có khoảng thời gian đẹp với gia đình chồng nơi đất khách quê người. Khi có với nhau được 3 đứa con thì 2 người chia tay nhau, chị ở với con. Và đó là khoảng thời gian chị cảm thấy chơi vơi trên đất khách.

Bây giờ, ngoài làm chủ một cửa tiệm bán hàng lưu niệm, đá quý cho khách du lịch, chị còn là hướng dẫn viên du lịch cho các đoàn khách du lịch Việt Nam sang thăm. Chị Dona Huỳnh kể, công việc bận rộn nên không còn cảm giác xa nhà, nhớ quê như ngày đầu về làm dâu xứ người. Thế nhưng, vào những ngày Tết, trong chị lại da diết nỗi nhớ quê cha đất mẹ.

“Đêm đầu tiên sang đây, giao thừa năm đó tâm trạng tôi rất buồn. Lúc đó, chưa có internet, chưa có mạng chỉ có gọi điện thoại trực tiếp thôi. Bật ti vi lên là chảy nước mắt luôn, khóc không biết bao nhiêu lần, lâu dần rồi cũng quen”, chị Dona Huỳnh nói.

Cô dâu Việt đóng vai trò “đại sứ” quảng bá văn hóa ở Myanmar - Ảnh 3.

Phụ nữ kiều bào Việt Nam trong trang phục áo dài truyền thống dự ngày hội Tết cộng đồng.

Giờ đây, với đường bay thẳng từ Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh, chỉ sau 1 tiếng rưỡi ngồi máy bay, mọi người có thể đặt chân đến Myanmar. Sáng ăn món đặc sản Salap, cà ri ở Yangon; trưa có thể về ăn phở Hà Nội, hủ tiếu Sài Gòn, mọi người không còn cảm giác xa quê.


Trước thêm Xuân mới, cộng đồng người Việt Nam trên đất nước Myanmar được Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar tổ chức đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi. Và mỗi nàng dâu Việt Nam ở Myanmar tiếp tục là những “đại sứ” góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam trên đất nước Myanmar./.




Theo VOV

NỔI BẬT TRANG CHỦ