• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cô gái 25 tuổi dành 6 năm đi khắp Việt Nam: "Từng bị đau tim cũng không khiến mình chùn bước"

Du lịch 16/10/2022 19:00

(Tổ Quốc) - Vấn đề về sức khỏe đã từng khiến mình chậm lại, nhưng chỉ là đi chậm lại thôi. Cuối cùng mình cũng đã hoàn thành ước mơ ấp ủ bấy lâu.


Du lịch là thứ bạn phải bỏ tiền mua nhưng lại khiến bạn giàu có hơn.

Vậy bạn đã LÃI gì từ những chuyến đi của mình?

- Hành trình thay đổi, phát triển bản thân.

- Chuyến đi gắn kết gia đình, bạn bè, hàn gắn các mối quan hệ.

- Làm giàu kinh nghiệm sống, hiểu biết về các vùng đất.

- Món quà sức khỏe, chữa lành cả thể chất và tinh thần.

- Quá trình trao và nhận yêu thương, truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng.

Cùng theo dõi chuyên đề Du Lịch Lãi để lắng nghe, khám phá và được truyền cảm hứng qua lăng kính cởi mở, đầy sắc màu của những trái tim yêu xê dịch.

Nhân vật: Travel Blogger Mavis Vi Vu Ký

6 năm là khoảng thời gian khó để đánh giá là dài hay ngắn, tuy nhiên với mình, đó là một hành trình thực sự ý nghĩa. Bắt đầu từ chuyến du lịch đầu tiên vào năm nhất đại học, mình đã ấp ủ giấc mơ một ngày nào đó được đi hết 63 tỉnh thành khắp Việt Nam.

Và giờ đây, cuối cùng mình đã đạt được giấc mơ đó. Cảm giác bây giờ, sau vài ngày đạt được cột mốc đáng nhớ này, mình vẫn cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, một niềm vui rất nhẹ nhàng và viên mãn.

IMG_8945

Mình trong chuyến đi tới A Pa Chải - điểm cực Tây của Tổ Quốc.

Mình sẽ miêu tả cảm nhận của mình về đất nước bằng 3 từ, choáng ngợp, thơ mộng và đầy tự hào.

Mình đã “choáng ngợp” biết bao nhiêu trước những khung cảnh hùng vĩ tuyệt đẹp. Và dù cho hùng vĩ đến thế nào, từ đồng bằng đến núi non cũng mang một vẻ “thơ mộng” rất riêng và chân thuần. Và đôi mắt này nhìn Việt Nam qua lăng kính “đầy tự hào” của người con đất Việt.

TÍT PHỤ (9)

Mình vẫn nhớ mãi cảm giác đầy phấn khích khi thực hiện chuyến đi đầu tiên cũng như cảm giác viên mãn khi thực hiện chuyến đi "chốt hạ" vừa rồi.

Chuyến đi "chốt hạ" của mình là chuyến đi tới một số tỉnh của Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Bắc. Có thể kể tới như Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình hay Lạng Sơn. Mình đã lên kế hoạch cho chuyến đi từ vài tháng trước một cách thật kỹ càng, bởi nó mang một ý nghĩa rất lớn.

Đặc biệt, trong những địa điểm mình sẽ tới có Bình Liêu và biển vô cực Thái Bình. Đây đều là những địa điểm du lịch đã rất nổi tiếng với cảnh quan đẹp mắt, đặc biệt là vào tháng 10, tháng 11 này. Mình đã phải canh kỹ thời gian cỏ lau nở, và khi con nước ở biển vô cực đạt mức lý tưởng.

Chuyến đi này mình thực hiện cùng cô bạn thân. Bạn mình đã ở Hà Nội chờ sẵn, còn mình từ Sài Gòn bay ra. Rồi hai đứa cùng nhau rong ruổi khắp nơi trên chiếc xe máy, cứ thế thay nhau lái xe suốt 1 tuần trời.

Ban đầu cũng rất lăn tăn về vấn đề an toàn do thời tiết nhưng rồi cũng quyết định đi theo kế hoạch và sẽ tuỳ cơ ứng biến. Rất may mắn là trong suốt hành trình thời tiết đều thuận lợi, trời xanh nắng vàng và còn gặp những con người dễ thương nữa.

Tụi mình đã được đi qua những cung đường tuyệt đẹp của miền Đông Bắc, khám phá thảo nguyên Hữu Liên Đồng Lâm ở Lạng Sơn, ngắm miền biên giới Bình Liêu xinh đẹp mùa lau trắng, ăn sập Hải Phòng với những thức đặc sản ngon tuyệt, đến biển vô cực ngắm bình minh hay ngắm những nhà thờ cổ kính ở Nam Định.

310680252_6278086738871380_7232984468282656748_n

Đặc biệt hơn cả, trong chuyến đi mình còn vô tình bắt gặp mây ngũ sắc. Đây là một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp. Lúc đó mình đã nghĩ, đây hẳn là một món quà đặc biệt là vũ trụ gửi tới mình rồi.

Chuyến đi không quá dài nhưng nó đã đưa mình qua rất nhiều cung bậc cảm xúc cũng như các khía cạnh của du lịch. Đó là thiên nhiên, ẩm thực, văn hóa và các công trình kiến trúc. Mình nghĩ, đây là một cái kết đẹp và thật trọn vẹn, "chốt hạ" hành trình 6 năm đi hết 63 tỉnh thành Việt Nam của mình.

TÍT PHỤ (10)

Thật ra, hành trình chinh phục hết 63 tỉnh thành của mình đã có thể kết thúc sớm hơn. Bởi ngay từ khi mình bắt đầu lên dự định sẽ đi, đi thật nhiều, mình đã luôn cố gắng, làm mọi cách để thực hiện cho bằng được.

Mình đã từng làm 2 - 3 công việc cùng lúc để có đủ kinh tế cho những chuyến đi, có những chuyến đi không có bạn bè đi cùng, mình cũng xách ba lô lên và đi một mình. Tuy nhiên, vào năm 2020 và 2021, hành trình của mình có hơi bị chững lại bởi dịch Covid-19.

FullSizeRender 4

Trong 2 năm mình đã phải hoãn lại kha khá chuyến đi. Nhưng đến bây giờ mình nghĩ, hành trình 6 năm với mình là đủ sâu, vừa vặn và thật trọn vẹn.

Qua hơn 70 chuyến đi trong nước trong suốt 6 năm, mình đã học được thật nhiều thứ, được ngắm nghía thật nhiều nơi, hòa mình vào nhiều nền văn hóa và gặp được rất nhiều người bạn tuyệt vời ở những cung đường dọc Bắc - Trung - Nam.

Mình cũng đã từng gặp rất nhiều khó khăn, từng bị lạc, bị mất đồ, hỏng xe hay rơi vào những tình huống dở khóc dở cười khác. Và sự kiện lớn nhất mình gặp phải, có lẽ là sự kiện về sức khỏe của mình.

Vào đầu năm nay, mình bị 3 cơn đau tim nghiêm trọng, đến nỗi suýt nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó bản thân mình đã nghĩ, có lẽ mình sẽ phải dừng lại cuộc hành trình đang dang dở và không thể đi được nữa vi sức khỏe không cho phép.

Nhưng thật may mắn là mọi chuyện đều ổn. Sau thời gian nghỉ ngơi và điều trị, mình lại tiếp tục vít ga. Sức khỏe mình có thể yếu đi nhưng tinh thần của mình thì không bao giờ bỏ cuộc. Mình chấp nhận rằng những chuyến đi sẽ chậm hơn một chút mà thôi.

IMG_4912-01

6 năm nhìn lại, vạn dặm đường chỉ như một bước chân. Mình đã sống một tuổi trẻ xứng đáng và không có gì phải hối tiếc. Động lực từ trái tim đã giúp mình hoàn thành được những chuyến đi dù có khó khăn, thử thách đi chăng nữa.

Trái tim mình thổn thức trước những khung cảnh tuyệt đẹp, háo hức được học hỏi qua những sự kiện và trải nghiệm. Từ đó, thôi thúc mình tiếp tục thực hiện những chuyến du hành đến những vùng đất mới.

Mình rất vui vì sau những hành trình, ba mẹ luôn là người âm thầm phía sau dõi theo và ủng hộ mình. Nếu may mắn, biết đâu sau này khi lấy chồng rồi, chồng mình cũng sẽ đồng hành cùng trong những chuyến đi.

DSCF21912-01

Sau khi hoàn thành hành trình 63 tỉnh thành, sắp tới mình cũng đã lên kế hoạch cho những chuyến đi khám phá các quốc gia khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên như đã nói ở trên đó, vì điều kiện sức khỏe nên có lẽ mình sẽ đi ít, đi chậm lại chứ không được "sung sức" quá nữa. Cuộc sống luôn biến đổi, nhưng mình sẽ tìm cách để thích nghi và cân bằng.

Mình mong sau này, sau những chuyến đi từng bước khám phá thế giới rộng lớn xinh đẹp ngoài kia, khi già đi, mình có thể dõng dạc nói rằng "cuộc đời này không còn gì hối tiếc!"

Ảnh: NVCC

Mavis Vi Vu Ký/Thu Phương ghi

NỔI BẬT TRANG CHỦ