Có một chợ đêm Bến Thành buồn đến nao lòng: "Khách Việt còn không có chứ nói chi khách nước ngoài"

(Tổ Quốc) - Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, chợ Bến Thành đã vắng hoe khách cả ngày lẫn đêm. Khi dịch đã được kiểm soát trong cộng đồng, chợ này vẫn chưa trở lại nhịp sống sầm uất như vốn có. Ban ngày đã đìu hiu, ban đêm khung cảnh càng buồn đến nao lòng hơn.

Chợ Bến Thành (quận 1) vốn dĩ là địa điểm yêu thích của du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến TP. HCM, ngôi chợ lâu đời này luôn nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm, nhưng giờ đây lại rơi vào cảnh buồn đến nao lòng. 

Trước đây, chợ Bến Thành luôn nhộn nhịp khách từ sáng đến đêm. Ảnh: Trịnh Kim Điền.

Nếu như ban ngày tiểu thương ngồi "chơi xơi nước" cả ngày vì không có khách, thì ban đêm khung cảnh chợ Bến Thành càng buồn hơn khi bóng tối bao trùm, vắng vẻ người qua lại.

Khung cảnh thê thảm của chợ Bến Thành như hiện tại đều do dịch Covid-19 gây ra, khiến ai cũng xót xa. 

Có một chợ đêm Bến Thành buồn đến nao lòng: Khách Việt còn không có chứ nói chi khách nước ngoài - Ảnh 2.

Cổng chợ Bến Thành đã không còn đèn viền xung quanh như trước.

Có một chợ đêm Bến Thành buồn đến nao lòng: Khách Việt còn không có chứ nói chi khách nước ngoài - Ảnh 3.

Buổi tối, chợ Bến Thành càng buồn đến nao lòng vì rất ít người qua lại.

Dạo một vòng bên ngoài chợ vào khoảng 18h30 những ngày gần đây, chúng tôi không thấy một bóng du khách trong và ngoài nước, các sạp buôn bán ở mặt tiền đường thường đóng cửa vào 22h thì nay cũng đóng từ rất sớm. Hiếm lắm mới thấy còn được 2 sạp hàng bánh kẹo và trái cây còn sáng đèn. 

Chú Thẩm (chủ sạp hàng bánh kẹo tại chợ Bến Thành ở vị trí mặt tiền đường Lê Thánh Tôn) ngồi vừa cắn hạt dưa và trò chuyện với người thân, cười trừ cho biết: "Ế quá con, không có một bóng khách luôn, một lát nữa là chú dọn hàng vào rồi, mở tới giờ này cho vui vậy thôi. Doanh thu từ khi có dịch bệnh đến giờ này đã giảm gần như 100% nhưng thuế vẫn chưa giảm cho các tiểu thương tại đây. Vẫn phải đóng đủ, không biết cầm cự đến bao giờ"

Cửa Tây chợ Bến Thành là khu vực chợ đêm rất nhộn nhịp và giờ đây vắng hoe người qua lại. 

Theo chú Thẩm, không riêng gì sạp của chú mà nhiều tiểu thương ở chợ cũng đang "sống dở chết dở", rất nhiều người đã trả mặt bằng vì trụ không nổi. 

Trước đây các sạp hàng mặt tiền đường Lê Thánh Tôn thường mở cửa đến gần khuya nhưng giờ mới 18h đã đóng vì "có khách đâu mà bán". Sạp hàng của chú Thẩm và sạp Nam Việt gần đó chỉ mở cửa sáng đèn cho chợ... đỡ buồn thôi chứ biết là chẳng có khách ghé mua. 

"Ban ngày đã vắng hoe khách, ban đêm thì thôi khỏi nói, buồn lắm con", chú Thẩm chia sẻ.

Ghé cửa hàng Nam Việt, người phụ nữ bán hàng đứng nhìn lại lần cuối rồi xắn tay áo lên chuẩn bị thu dọn hàng, đóng cửa sạp về dù lúc này mới 19h. Chị bán hàng cũng cho biết, trước đó chợ đêm bên hông cửa Tây chợ Bến Thành rất sầm uất và du khách đi tham quan mua sắm rất nhộn nhịp, nhưng giờ đã tạm thời dẹp nghỉ. 

Nhiều sạp hàng ở chợ có mặt tiền đường nhưng không thể trụ nổi, phải trả mặt bằng, cho thuê lại sạp. 

"Trước đây chợ đêm đông khách lắm, đặc biệt là khách nước ngoài, từ 18h các tiểu thương đã tấp nập kéo sạp hàng ra, chong đèn bán đến gần 0h mới dọn. Từ khi có dịch thì tạm nghỉ, đến khi hết dịch thì xin tạm nghỉ tiếp vài tháng nữa vì không có khách. Chợ đêm chủ yếu bán cho khách nước ngoài, hiện giờ Việt Nam chưa cho nhập cảnh thì phải dẹp nghỉ thôi", chị bán hàng chia sẻ. 

Trong khi đó, ngồi ở gần cổng chính của chợ Bến Thành với ánh mắt buồn thiu, nhìn xa xăm là chú Thành với khoảng 8 năm chạy xe ôm tại khu vực này. 

Chú Thẩm và người thân đang ngồi thảnh thơi trò chuyện vì sạp ế khách. 

Ngồi trên chiếc xe máy Dream nghe nhạc tân cổ cải lương qua chiếc điện thoại, chú Thành thở dài: "Chú ngồi đây từ chiều đến giờ có khách nào đi xe ôm đâu. Trước Tết thì chợ này khách đông và nhộn nhịp lắm, giờ thì vắng hoe. Đến khách Việt còn không có chứ đừng nói chi khách nước ngoài"

Có một chợ đêm Bến Thành buồn đến nao lòng: Khách Việt còn không có chứ nói chi khách nước ngoài - Ảnh 7.

Khách Việt thỉnh thoảng đi ngang qua hỏi giá và sản phẩm nhưng cũng rất ít mua.

Có một chợ đêm Bến Thành buồn đến nao lòng: Khách Việt còn không có chứ nói chi khách nước ngoài - Ảnh 8.

Cô bán hàng rong lâu năm khu vực chợ Bến Thành cũng than ế ẩm vì không có du khách.

Chú Thành cũng chia sẻ, trước đây chợ Bến Thành cũng hay thắp đèn bao quanh chợ, đặc biệt là cổng chính nhưng giờ không còn nữa, chắc buổi tối vắng vẻ quá, không có khách tham quan nên tắt đèn luôn. Buổi tối chú Thành hay chở khách nước ngoài tham quan thành phố nên thu nhập lúc về hưu cũng có đồng ra đồng vào, sau dịch bệnh thì mọi thứ đều khó khăn hơn khi kinh tế du lịch chưa thể phục hồi. 

Có một chợ đêm Bến Thành buồn đến nao lòng: Khách Việt còn không có chứ nói chi khách nước ngoài - Ảnh 9.

Chú Thành ngồi buồn bã vì chợ vắng hoe, khách Việt còn không có chứ nói chi khách nước ngoài.

Buổi tối ở Chợ Bến Thành - một trong những biểu tượng du lịch của TP. HCM giờ chỉ còn vang vọng tiếng máy móc của công trường Metro thay cho tiếng cười nói của du khách, tiểu thương, đèn điện tắt dần, tĩnh mịch trong đêm tối. 

Số ít sạp đóng cửa muộn nhưng vẫn sớm hơn nhiều so với trước đây. 

Có một chợ đêm Bến Thành buồn đến nao lòng: Khách Việt còn không có chứ nói chi khách nước ngoài - Ảnh 11.

Các cửa hàng quanh chợ Bến Thành cũng đóng cửa sớm hơn thường ngày do không có khách du lịch.

Tứ Quý

Tin mới