• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Có một CLB Hà Nội FC "què cụt" đang mang bóng đá Việt Nam đi vào lịch sử

Thể thao 21/08/2019 07:59

(Tổ Quốc) - Bất chấp những khó khăn về lực lượng nhân sự, Hà Nội FC đã tạo nên một trận cầu kịch tính trước đối thủ Altyn Asyr để đặt một tay vào tấm vé cho trận chung kết liên khu vực.

Một Hà Nội "què cụt"

Cùng với B.Bình Dương, Hà Nội FC là hai đại diện của bóng đá Việt Nam tham dự đấu trường AFC Cup 2019. Sau nhiều lần thất bại tại đấu trường được ví như Cup C2 của Châu Á, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cùng ban lãnh đạo CLB Hà Nội FC đã dồn toàn lực cho giải đấu này.

Dẫu vậy, dù sở hữu nguồn nhân lực được đánh giá là có chiều sâu với nhiều cầu thủ chất lượng ở cả đội hình 1 lần đội hình 2, thế những không ít lần HLV Chu Đình Nghiêm đã phải than trời với lịch thi đấu dày đặc lên đến 4 ngày/trận. Việc phải thi đấu trên cả ba đấu trường gồm V-League, Cup Quốc gia, AFC Cup đã khiến thể lực của Hà Nội FC nhanh chóng bị bào mòn. Sau những chuyến đi cả trong lẫn ngoài nước, nhiều cầu thủ có dấu hiệu xuống sức, chán bóng, những chấn thương bắt đầu xuất hiện. Ngay cả những cầu thủ trẻ đang ở lứa tuổi sung mãn như Quang Hải cũng có những thời điểm "chán bóng" buộc HLV Chu Đỉnh Nghiêm phải cất trên băng ghế dự bị.

66151937_358315744832929_423990263698948096_n

Cây săn bàn số 1 của Hà Nội FC gặp chấn thương buộc phải nghỉ đến hết mùa giải

Hà Nội FC chính thức mất Đình Trọng do bị đứt bán phần dây chằng chéo trước và dập dây chằng bên mác và không lâu sau đó là Oseni, cây săn bàn số một của Hà Nội FC. "Khuyết công, thủng thủ", HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải đặt niềm tin vào những cầu thủ còn lại. May mắn thay, Hà Nội FC vẫn tiếp tục giữ được đà thăng hoa bằng việc lọt vào bán kết Cup Quốc gia sau chiến thắng 4-3 trước CLB Nam Định, giành lại ngôi đầu bảng V-League từ TP.HCM và giành quyền chơi bán kết liên khu vực tại AFC Cup 2019 sau khi đánh bại B.Bình Dương trong trận chung kết khu vực Đông Nam Á.

Thế nhưng, "cơn lốc" chấn thương vẫn chưa dừng lại. Ngay trước thềm cuộc tiếp đón CLB Atlyn Asyr của Turkmenistan trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ trận bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019, Hà Nội FC tiếp tục mất hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Không những vậy, 2/3 lực lượng của đội bóng thủ đô rơi vào trạng thái bất ổn do phải thi đấu liên tục: Văn Quyết, Đậu Văn Toàn, Văn Kiên.. đều bỏ ngỏ khả năng ra sân. Pape Omar chưa đạt được 100% phong độ. Hai tân binh Kébé và Sajjad Moshkelpour chưa hoàn toàn hòa nhập với lối chơi của đội bóng.

Bán cả "rổ hành" cho Đương kim Á quân AFC

Trước thềm trận bán kết lượt đi, không một ai nghĩ rằng CLB Hà Nội FC có cơ hội thắng Đương kim Á quân của AFC. CLB Altyn Asyr vốn được mệnh danh là đội tuyển Turkmenistan thu nhỏ khi sở hữu khoảng 10-12 cầu thủ thường xuyên góp mặt trong ĐT Turkmenistan. Tại vòng bảng, họ đã xuất sắc giành ngôi nhất bảng D sau khi loại những CLB sừng sỏ cùng bảng, có thành tích lâu đời tại AFC như Istiklol (Tajikistan).

68501002_482507395881743_6045572979184631808_n

Đương kim Á quân AFC CLB Altyn Asyr đã chứng minh họ không phải kẻ yếu

Ngay đến cánh phóng viên thể thao, những chuyên gia bóng đá khi nói chuyện với nhau đều chỉ mong có được một kết quả hòa trên sân nhà hoặc thua từ 1 đến 2 bàn. Thế nhưng, thực tế lại khiến hơn 6.000 CĐV cùng hàng chục phóng viên có mặt trên sân Hàng Đẫy tối ngày 20/08 phải thay đổi suy nghĩ.

Một đội hình mà ngoại trừ những cầu thủ không thể ra sân thì đấu thì những "thương bệnh binh nhẹ" đều góp mặt như Duy Mạnh, Omar chưa đủ thể lực, Đức Huy mới bình phục chấn thương...để đối đầu với một Altyn Asyr đầy đủ lực lượng. Trong 90 phút thi đấu trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội FC đã thể hiện một lối chơi đầy nỗ lực, cống hiến, tạo nên một màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính.

Khó ai có thể ngờ được rằng, trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, đội bóng thủ đô lại có được một thế trận gần như áp đảo hoàn toàn, đẩy những cầu thủ cao to, vượt trội về thể hình, thể lực về phòng thủ. Với 63,4% tỷ lệ kiểm soát bóng, CLB Hà Nội FC đã có đến 369/470 đường chuyền thành công so với 200/283 của đối thủ, tạo ra 33 cú dứt điểm, trong đó có 7 cú sút trúng đích, ghi được 3 bàn thắng so với 2/7 cú sút trúng đích, ghi được 2 bàn thắng của Altyn Asyr.

68544661_683943655443832_5139253425673863168_n

Thế nhưng, sau 90 phút thi đấu, Altyn Asyr đã sụp đổ dưới chân Hà Nội FC

Không một ai có mặt trên sân hay thậm chí cả các cầu thủ lẫn BHL đội khách có thể ngờ rằng Hà Nội FC lại tạo ra một thế trận như vậy. Màn trình diễn của đội chủ sân Hàng Đẫy cùng sự tỏa sáng của Quang Hải với hai bàn thắng tuyệt phẩm cùng cú sút phạt đền thành công của Văn Quyết đã mang về chiến thắng 3-2 cho CLB Hà Nội FC. Altyn Asyr sụp đổ dưới chân Hà Nội FC, hàng hậu vệ đội khách trách móc nhau khi để Quang Hải tự do dứt điểm trong vòng vây 3 người, ĐT Turkmenistan thu nhỏ nhận thất bại sát nút trước ĐT Việt Nam thu nhỏ. Tất cả diễn ra trong vỏn vẹn 90 phút kịch tính.

CLB Hà Nội FC sẽ còn một trận lượt về trên sân nhà của CLB Altyn Asyr. Dẫu biết rằng khoảng cách một bàn thắng không phải quá lớn và Altyn Asyr sở hữu hai bàn thắng ghi được trên sân khách. Tuy nhiên, người hâm mộ có quyền được kỳ vọng vào một chiến thắng giành quyền vào chơi trận chung kết liên khu vực và xa hơn nữa là chung kết tổng. Có thể Hà Nội FC sẽ thắng những cũng có thể sẽ là một thất bại. Nhưng dù vậy, đội bóng Thủ đô đã, đang và sẽ mang bóng đá Việt Nam đi vào lịch sử.

Highlights: Hà Nội 3-2 Altyn Asyr (Nguồn: Hà Nội FC)


Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ