Có một niềm vui mang tên hy sinh, đừng chỉ đứng một phía mà phán xét

Quang Vũ | 20-10-2020 - 13:23 PM

(Tổ Quốc) - Đã không chịu tìm hiểu xong lại đi nói chị em chúng tôi khó chiều! Thử một lần đặt mình vào vị trí của phái đẹp để nếm trải “tâm lý nhận quà” cũng vô vàn lớp lang này nhé.

Mới gần đây, nữ MC, nhà báo Trác Thúy Miêu đã chia sẻ một đoạn trạng thái khá dài với tiêu đề "Không gì tệ hơn một người đàn bà không thích tặng quà" hiện đang gây tranh cãi không nhỏ giữa các chị em với nhau trên mạng xã hội. Nếu như một số khá đông chị em vô cùng đồng tình với quan điểm "phụ nữ hãy mở lòng với mọi món quà vì họ xứng đáng với yêu thương đó" thì một bộ phận không nhỏ khác lại than trời vì các mác "đàn bà tệ" quá là oan ức này. Từ bao giờ việc từ chối một món quà lại bị đem ra phê phán như thế, hỡi cái người chê chúng tôi khó chiều, đã bao giờ bạn chủ động tìm hiểu tại sao phái đẹp chúng tôi cứ phải từ chối món "mồi ngon" dâng sẵn đến miệng này chưa?

Có một niềm vui mang tên hy sinh, đừng chỉ đứng một phía mà phán xét - Ảnh 1.

Ai chẳng thích quà và chẳng ai muốn làm "đàn bà tệ"

Sở dĩ gọi những ngày lễ được gọi là dịp đặc biệt vì vào những ngày đó, người ta kỷ niệm số ngày yêu thương nhau và một món quà vào đúng dịp ấy chính là thứ vật chất "cân đo đong đếm" những cảm tình, quan tâm dành cho đối phương. Vốn được mệnh danh là "sinh vật có giác quan thứ 6 " vô cùng nhạy cảm, hơn ai hết đàn bà ắt hẳn tỏ tường trong lòng những món quà ấy có ý nghĩa với mình như thế nào. Nhưng đời mà cái gì ưu việt quá nó cũng có hai mặt, chính cái sự nhạy cảm hơn người đó của phái đẹp luôn khiến các nàng trăn trở khá nhiều, khi phụ nữ nói một, phụ nữ mong bạn hiểu mười thì trong đầu họ cũng đã nghĩ đến hàng trăm, hàng nghìn thứ. Vì thế quay lại chuyện quà cáp khó chiều, bạn phải hiểu chị em nói không thích, không cần tức là có lý do hết cả đấy!

"Mẹ thích nhiều thứ, mình cũng từng hỏi mẹ muốn gì để con mua và câu trả lời luôn là: Tốn kém, để tiền đó mà lo chuyện khác. Thế đó, nghĩ cho con, luôn sợ con tốn kém đó chính là mẹ mình." - chị Tiên Huỳnh tiết lộ mẹ mình chính là người mắc oan cái danh "đàn bà tệ" nghe mà khó chịu đó. Khi ta còn nhỏ, mẹ luôn chăm sóc, quan tâm ta từng chút một, rồi khi đến tuổi được hưởng phước từ con cái, mẹ vẫn luôn hy sinh ngay cả cái món quà hiếm hoi cũng sợ con phung phí. Chỉ vì quá yêu thương con cái thì mẹ có đáng bị gắn mác "đàn bà tệ" không biết yêu thương bản thân?

Có một niềm vui mang tên hy sinh, đừng chỉ đứng một phía mà phán xét - Ảnh 2.

"Nhớ có 1 dịp lễ chồng mình hỏi mình thích quà gì? Mình bảo tặng quà gì cũng được vì mình biết lúc đó công ty anh ấy đang gặp khó khăn. Nhưng mà không ngờ anh lại tặng đúng chiếc lắc tay mà mình thích từ rất lâu. Lúc đó mình bất ngờ vì chồng mình thực sự hiểu mình nhiều như vậy". Giống như bạn Nguyên Trần, vấn đề chi tiêu trong gia đình luôn được các cô vợ băn khoăn nhất và một cô vợ biết nghĩ chắc chắn sẽ không bao giờ đua đòi - một năm có cả chục ngày kỉ niệm, bớt một món quà trong lúc khó khăn này thì có gì đâu! Ở nhà may mắn có một anh chồng hiểu ý nhưng tự nhiên hôm nay lại bị gắn mác "đàn bà tệ" - cũng tức mình lắm à nghen!

Có một niềm vui mang tên hy sinh, đừng chỉ đứng một phía mà phán xét - Ảnh 3.

Có một niềm vui mang tên hy sinh cho người mình yêu, đừng chỉ đứng một phía mà phán xét!

Rõ ràng, mây câu "vợ không thích", "mẹ không cần", "phí lắm anh" của đàn bà luôn mang tầng tầng, lớp lớp suy nghĩ, chỉ là trước giờ bạn có thể vô tình hoặc cả cố tình không muốn đào sâu tìm hiểu thôi. Mà bạn nhìn đi, có cái tư tưởng nào mà họ giữ riêng cho mình không hay chỉ toàn vì những người thân yêu xung quanh? Chính vì thế đừng đi kết luận một bộ phận phái đẹp khó chiều hay gán cho cái mác "đàn bà tệ" chỉ vì họ không biết yêu bản thân mình.

Những người phụ nữ xem việc hy sinh cho người mình yêu như một niềm vui xứng đáng được trân trọng và yêu thương nhiều nhất, và vì thế cũng đừng bao giờ yêu cầu họ phải thay đổi, đừng bao giờ "rào trước đón sau" về một món quà nàng muốn. Vì khi tất cả những gì những người làm mẹ, làm vợ muốn chính là hạnh phúc nơi bạn thì món quà nào từ bạn cũng sẽ làm họ ngất ngây trong hạnh phúc mà thôi!

Sợ rằng một món quà cũng không đủ xứng đáng với những quan tâm của hội "đàn bà tưởng tệ mà không tệ" này dành cho bạn? Hãy thay đổi tên gọi của món quà như cách PNJ gửi gắm thông điệp NÓI KHÔNG THÍCH qua từng món trang sức như Dây chuyền "Em không thích", Chiếc nhẫn "Em không cần", Lắc tay "Cái này phí lắm", chắc chắn nàng sẽ không cách nào từ chối mà còn hiểu thấu những quan tâm của bạn qua món quà ý nghĩa này nữa đó!

Có một niềm vui mang tên hy sinh, đừng chỉ đứng một phía mà phán xét - Ảnh 4.

Dịp lễ 20/10 sắp tới, hãy lựa chọn cho người phụ nữ mình yêu một món quà trang sức sang trọng để thay lời yêu thương và cảm ơn vì những suy nghĩ, tâm tư ý nghĩa này luôn dành cho chúng ta nhé!

PNJ hiện có hàng loạt ưu đãi hấp dẫn trong thời gian từ 9/10 - 21/10 đang chờ bạn nhận lấy:

Giảm giá đến 25% cho nhiều bộ sưu tập và thiết kế nổi tiếng của PNJ.

Nhận ưu đãi đến 4 triệu đồng cho hoá đơn từ 5 triệu đồng.

Tặng tiền lên đến 100.000.000 đồng khi mua viên kim cương.

Thu đổi 100% vỏ trang sức khi mua Viên kim cương và ưu đãi 5% sản phẩm Disney PNJ tại các cửa hàng PNJ Next trên toàn quốc

Đồng giá trang sức vàng từ 1.399.000đ mỗi ngày tại các cửa hàng Trung tâm thương mại và siêu thị với số lượng có hạn.

Ưu đãi 5% cho các sản phẩm Disney PNJ.

Hotline: 1800545457

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM