• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Có một Sài Gòn ngày 30/4 "vắng như Tết" khiến nhiều người ngỡ ngàng, người xa quê thích thú

Pháp luật 30/04/2019 11:28

(Tổ Quốc) - Rất nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM vắng tanh, phương tiện giao thông đi lại dễ dàng không ùn ứ, không khí dễ chịu khác hẳn những ngày thường.

Hôm nay là ngày thứ 4 của dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và cũng là ngày TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa mừng thống nhất đất nước. 

Vì rất nhiều người dân tỉnh lẻ đã đổ về quê từ mấy ngày trước để thăm gia đình trong kỳ nghỉ dài 5 ngày, một số khác đổ về các trung tâm du lịch nên những thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội lại trở nên vắng vẻ so với thường ngày.

Có một Sài Gòn ngày 30/4 vắng như Tết khiến nhiều người ngỡ ngàng, người xa quê thích thú - Ảnh 1.

Khu vực đường Tôn Đức Thắng (quận 1) có thể nhìn thẳng sang cầu Phú Mỹ (quận 2) dễ dàng.

Có một Sài Gòn ngày 30/4 vắng như Tết khiến nhiều người ngỡ ngàng, người xa quê thích thú - Ảnh 2.

Sài Gòn vắng vẻ khác thường.

Đã quá quen với chuyện này từ chục năm nay, chú Tân hành nghề xe ôm tại khu vực quận 1 (TP.HCM) cho biết, lúc mới từ quê lên thành phố cũng tranh thủ về nhà dịp này nhưng cảnh chen chúc rất mệt mỏi. 

Có một Sài Gòn ngày 30/4 vắng như Tết khiến nhiều người ngỡ ngàng, người xa quê thích thú - Ảnh 3.

Đường Phạm Văn Đồng vắng vẻ mọi làn.

Có một Sài Gòn ngày 30/4 vắng như Tết khiến nhiều người ngỡ ngàng, người xa quê thích thú - Ảnh 4.

Khu vực gần Bến xe miền Đông chưa bao giờ thoải mái như thế này.

"5-6 năm nay tôi thử ở lại thành phố thì lại thấy thoải mái, dễ chịu vì không còn ai. Lúc này Sài Gòn vắng như Tết vì chỉ còn người dân địa phương, không sợ kẹt xe ùn ứ. Qua lễ mình về chơi sau cũng được. Làm nghề như tôi thì nghỉ lúc nào chẳng được" - chú nói.

Có một Sài Gòn ngày 30/4 vắng như Tết khiến nhiều người ngỡ ngàng, người xa quê thích thú - Ảnh 5.

Con người dường như cũng sống chậm hơn.

Tại khu vực nhà thờ Đức Bà (quận 1), dù cuộc đua xe đạp mừng ngày thống nhất đất nước đang diễn ra, ở trước dinh Độc Lập tập trung rất nhiều người nhưng xe cộ lưu thông rất thông  thoáng từ mọi hướng. Cảnh sát giao thông cũng không tốn nhiều sức điều tiết phương tiện như mọi ngày.

Có một Sài Gòn ngày 30/4 vắng như Tết khiến nhiều người ngỡ ngàng, người xa quê thích thú - Ảnh 6.

Ngã tư Hàng Xanh thưa xe buýt hơn bình thường.

Có một Sài Gòn ngày 30/4 vắng như Tết khiến nhiều người ngỡ ngàng, người xa quê thích thú - Ảnh 7.

Thời tiết cũng đỡ gay gắt hơn những ngày trước.

Đến 8 giờ sáng, nhiều tuyến đường trung tâm như Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngọc Thạch vẫn rất vắng vẻ. Người dân dường như tranh thủ ngày lễ để nghỉ ngơi nên cũng không vội ra đường. Nắng chỉ vừa lên nên thời tiết rất dễ chịu. 

Có một Sài Gòn ngày 30/4 vắng như Tết khiến nhiều người ngỡ ngàng, người xa quê thích thú - Ảnh 8.

Khu vực nhà thờ Đức Bà thông thoáng.

Những ngày này, TP.HCM đang có dấu hiệu của sự giao mùa nên nhiệt độ không còn quá cao như thời gian vừa qua.

Có một Sài Gòn ngày 30/4 vắng như Tết khiến nhiều người ngỡ ngàng, người xa quê thích thú - Ảnh 9.

Cầu Bình Triệu không kẹt trong giờ cao điểm buổi sáng.

Tình trạng vắng xe cộ cũng diễn ra ở các khu vực như ngã tư Hàng Xanh, đường Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh - Gò Vấp), Võ Văn Tần (quận 3)...

Có một Sài Gòn ngày 30/4 vắng như Tết khiến nhiều người ngỡ ngàng, người xa quê thích thú - Ảnh 10.

Có một Sài Gòn ngày 30/4 vắng như Tết khiến nhiều người ngỡ ngàng, người xa quê thích thú - Ảnh 11.

Chỉ vắng vẻ thế này mới cảm nhận trọn vẹn cái đẹp của những hàng me đường Lê Thánh Tôn (trên) và Lý Tự Trọng (dưới).

Có thể nói lúc này, Sài Gòn mới bình yên thật sự. Con người vội vã hằng ngày cũng phải sống chậm lại để cảm nhận một Sài Gòn thật khác: Nên thơ với những hàng me xanh mướt; nhẹ nhàng, mát mẻ ở bờ kè lộng gió; phồn hoa xen lẫn bình dị với những tòa cao ốc chọc trời hòa vào những ngôi nhà cũ kỹ...

Có một Sài Gòn ngày 30/4 vắng như Tết khiến nhiều người ngỡ ngàng, người xa quê thích thú - Ảnh 12.

Khu vực bờ kè Hoàng Sa, du khách đi bộ có thể thong thả ngắm nhìn tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Có một Sài Gòn ngày 30/4 vắng như Tết khiến nhiều người ngỡ ngàng, người xa quê thích thú - Ảnh 13.

Cảnh sát giao thông có một buổi sáng thảnh thơi hơn mọi ngày.

Có một Sài Gòn ngày 30/4 vắng như Tết khiến nhiều người ngỡ ngàng, người xa quê thích thú - Ảnh 14.

Hai mẹ con thong thả đạp xe ở khu vực hồ Con Rùa (quận 1).

Có một Sài Gòn ngày 30/4 vắng như Tết khiến nhiều người ngỡ ngàng, người xa quê thích thú - Ảnh 15.

Còn đây là dốc cầu Bình Lợi.

Có một Sài Gòn ngày 30/4 vắng như Tết khiến nhiều người ngỡ ngàng, người xa quê thích thú - Ảnh 16.

Nắng chiếu hiền hòa tại khu vực công viên Bờ Kè.

Có một Sài Gòn ngày 30/4 vắng như Tết khiến nhiều người ngỡ ngàng, người xa quê thích thú - Ảnh 17.

Mặt sau nhà thờ Đức Bà cũng thoáng.

Có một Sài Gòn ngày 30/4 vắng như Tết khiến nhiều người ngỡ ngàng, người xa quê thích thú - Ảnh 18.

Cuộc đua xe đạp mừng ngày Thống nhất đất nước sẽ khép lại vào trưa nay.

Thiên Kim

NỔI BẬT TRANG CHỦ